Giải trí

'Đừng bắt em phải quên' tập 7: Linh đến tận shop của Ngân để móc mỉa chuyện cô gặp chị gái của tình cũ

Bà Dịu tìm được địa chỉ của Ngân và hẹn cô nói chuyện. Đúng lúc này Linh xuất hiện và nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bà Dịu và Ngân.

'Đừng bắt em phải quên' tập 7 tiếp tục tình huống Ngọc gạt chân Linh khiến người phụ nữ này suýt ngã.

Tuy nhiên người phụ nữ này đã khéo léo ép Ngọc phải nhặt chỗ rau làm đổ lên.

Nhi- bạn Ngọc khoe mình đã xin được việc làm thêm ở quán thầy giáo và yêu cầu 2 người bạn của mình phải giữ kín không cho bố mẹ của Nhi biết.

'Đừng bắt em phải quên' tập 7: Linh đến tận shop của Ngân để móc mỉa chuyện cô gặp chị gái của tình cũ

Duy gọi điện hỏi Ngọc về chuyện đôi chân của cô. Tuy nhiên cả hai lại khắc khẩu nhau. Ngọc đắc trí khi nói được thầy.

'Đừng bắt em phải quên' tập 7: Linh đến tận shop của Ngân để móc mỉa chuyện cô gặp chị gái của tình cũ - 1

'Đừng bắt em phải quên' tập 7: Linh đến tận shop của Ngân để móc mỉa chuyện cô gặp chị gái của tình cũ - 2

Nói về mối quan hệ giữa Ngọc và Sơn, cô và Bách cùng đi học muộn trong giờ dạy của Duy. Trong khi Bách bị nhắc nhở, chỉ trích và yêu cầu đứng ngoài lớp học đến hết tiết mới được vào thì Ngọc lại rất ung dung đi phía sau với khuôn mặt tự tin.

“Em xin phép thầy cho em vào lớp ạ” – Ngọc nói.

Duy liền đá xoáy: “Nhìn em có vẻ thong thả nhỉ”.

Nhưng Ngọc liền vin vào cớ chân bị đau do tai nạn mà người gây tai nạn lại chính là Duy để giở giọng bắt nạt: “Em đã cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể nhưng mà không may mới bị tai nạn. Hiện tại mức độ tổn thương là 40% nên tốc độ di chuyển của em cũng bị ảnh hưởng”.

Thấy vậy Duy lúng túng vì cho rằng lỗi là ở mình nên đã cho Ngọc và Bách cùng vào.

'Đừng bắt em phải quên' tập 7: Linh đến tận shop của Ngân để móc mỉa chuyện cô gặp chị gái của tình cũ - 3

Con gái của Luân được đà đề nghị phải có người đưa đón vì chân đau, tổn thương đến 40%.

Bà Dịu sau nhiều nỗ lực cũng hẹn được Ngân. Bà Dịu luôn tìm cách nói tốt cho Vũ trước mắt Ngân nhưng có vẻ cô không mấy mặn mà tình xưa nghĩa cũ.

“Hoàn cảnh ai cũng có thể dùng để làm lá chắn. Sau khi biết được sự thật, em đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa”, Ngân nói. Đúng lúc Linh đi tới định gọi Ngân nhưng thấy Ngân đang nói chuyện, Linh liền nấp đằng sau tường nghe lén.

'Đừng bắt em phải quên' tập 7: Linh đến tận shop của Ngân để móc mỉa chuyện cô gặp chị gái của tình cũ - 4

'Đừng bắt em phải quên' tập 7: Linh đến tận shop của Ngân để móc mỉa chuyện cô gặp chị gái của tình cũ - 5

Ở một diễn biến khác, bà Hoa gay gắt khi biết chị gái của mình tìm gặp Ngân: “Chị muốn tốt cho cái Ngân thì đừng tìm gặp cô ấy nữa”. Tuy nhiên, bà Dịu cho rằng: “Chị thương cậu Vũ, bao nhiêu năm cậu ấy mong tìm gặp lại con bé cũng chỉ để nói một lời xin lỗi. Để có thể giải thích được cho Ngân hiểu”.

Tuy nhiên Hoa không đồng ý, và cho rằng: "Vợ cậu Vũ và gia đình đã đối xử với Vũ tốt đến như vậy mà hai người dấm dúi đi tìm cái Ngân, không nghĩ cho nó à? Em là em kiên quyết phản đối đấy. Đừng vì sự ích kỉ của hai người mà làm tan nát cả hai gia đình như vậy”.

'Đừng bắt em phải quên' tập 7: Linh đến tận shop của Ngân để móc mỉa chuyện cô gặp chị gái của tình cũ - 6

Linh đến tận shop của Ngân để nói mỉa cô về việc cô ta gặp Ngân sáng nay tại quán cà phê cùng với người phụ nữ khác.

"Hôm tới lớp anh Linh, anh Thịnh sẽ họp lớp. Mọi người thích ngồi nhà hàng Sen Bạc. Mà Linh không biết chọn món, Ngân giúp Linh nhé"

Nghe đến đây Ngân thoáng có bối rối. Đắc ý, tiểu tam Linh lại tiếp tục tấn công: "Ngân quen quản lý ở đó phải không?".

Dù Ngân chối nhưng Linh tỏ ra biết Ngân đang nói dối.

'Đừng bắt em phải quên' tập 7: Linh đến tận shop của Ngân để móc mỉa chuyện cô gặp chị gái của tình cũ - 7

HTT(SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dung-bat-em-phai-quen-tap-7-linh-den-tan-shop-cua-ngan-de-moc-mia-chuyen-co-gap-chi-gai-cua-tinh-cu-d72003.html?demo