Giải trí

Điểm trừ ở đêm mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

Là sự kiện thời trang được mong chờ, song Vietnam International Fashion Week lại để lộ vài "hạt sạn" ngay trong đêm đầu tiên.

Là sự kiện thời trang được mong chờ, song Vietnam International Fashion Week lại để lộ vài "hạt sạn" ngay trong đêm đầu tiên.

Đêm khai mạc 2/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia quy tụ nhiều người đẹp, dàn sao nổi bật như Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú, Thùy Dung, Á hậu Tú Anh, ca sĩ Tóc Tiên, diễn viên Angela Phương Trinh, MC Phan Anh, ca sĩ Mỹ Linh, diễn viên Trần Bảo Sơn...

Diem tru o dem mo man Tuan le Thoi trang Quoc te Viet Nam hinh anh 1
Hoa hậu Mỹ Linh và á hậu Thanh Tú tại đêm khai mạc tuần lễ thời trang. Ảnh: Anh Tuấn.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các fashionista và những người trẻ yêu thời trang. Mỗi người một vẻ tạo nên bức tranh đa sắc màu.

Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu, chương trình mất điểm bởi lễ khai mạc dài lê thê, sự chậm trễ giờ và màn quảng cáo sản phẩm lộ liễu.

Show bắt đầu chậm khoảng hơn một giờ đồng hồ

Việc các chương trình, sự kiện - nhất là sự kiện thời trang - diễn ra không đúng giờ vốn không phải chuyện lạ tại Việt Nam. Nhưng chậm đến 90 phút thì tất nhiên khán giả khó có thể hài lòng.

Theo thông tin ghi trên tấm thiệp mời Vietnam International Fashion Week, fashion show diễn ra từ 19h30 đến 21h30. Tuy nhiên, 19h30, khách mời mới bắt đầu đến đông đủ và tạo dáng trên thảm đỏ. Khoảng 20h, mọi người rục rịch vào sân khấu để ổn định chỗ ngồi.

Tiếp sau đó lại là màn tuyên bố khai mạc bị chê quá dài dòng, không cần thiết. Một khán giả nhận xét: "Bài phát biểu quá dài của người sáng lập rất hay, rất đúng, rất tâm huyết, chỉ có điều nó quá không phù hợp với việc khai mạc cái show này. Nó nên được xuất hiện trên báo hoặc clip phát trước lúc khai mạc".

Một người khác bày tỏ: "20h40 vẫn là màn giới thiệu và phát biểu cảm nghĩ của ban tổ chức, sau phần phát biểu của ban tổ chức là phát biểu cảm tưởng của một quan khách. Em đang đoán khéo sau lại tặng hoa hóa ra tặng thật, mà tặng không chỉ một mà là các nhà thiết kế. Các nhà thiết kế lên đến gần 30 con người. Sau màn tặng hoa là màn... lại phát biểu cảm nghĩ của một bác tây và một bác ta".

Diem tru o dem mo man Tuan le Thoi trang Quoc te Viet Nam hinh anh 2
Màn tặng hoa các nhà thiết kế trước khi show chính thức bắt đầu. Ảnh: Anh Tuấn.

Thực tế, ở ba mùa trước, Vietnam International Fashion Week cũng mở màn với kịch bản tương tự: biểu diễn văn nghệ, bà Trang Lê - Chủ tịch tuần lễ thời trang - phát biểu, tặng hoa cho nhà tài trợ và nhà thiết kế, nâng ly chúc mừng.

Nhưng phần phát biểu năm nay quả thực quá dài khi một số khách mời lần lượt chia sẻ cảm nghĩ. Ngoài ra, còn có cả màn giao lưu không nằm trong kịch bản (theo tiết lộ của chính MC). Khoảng 21h, show đầu tiên mới chính thức bắt đầu. Và khán giả sau khoảng thời gian dài chờ đợi, mong ngóng, chắc hẳn sự hào hứng của họ cũng vơi đi ít nhiều... 

BST Công Trí - điểm cộng và cũng là điểm trừ

Đêm mở màn chỉ có 3 show, gồm NTK Công Trí, NTK Joe Chia (Malaysia) và một thương hiệu trang sức. Do đó, bộ sưu tập của Công Trí, một trong những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam, chính là điểm nhấn. Á quân Vietnam's Next Top Model mùa bảy La Thanh Thanh đảm nhận vai trò mở màn, còn siêu mẫu Thanh Hằng làm vedette. 

Đúng như Công Trí chia sẻ, bộ sưu tập lần này của anh không theo quy tắc, không theo chuẩn mực nào. Đơn giản anh chỉ muốn thể hiện hình tượng cô gái sinh động, thú vị và nhiều màu sắc.

Các mẫu thiết kế tuy không đi theo một sợi dây xuyên suốt, nhưng vẫn thể hiện rõ dấu ấn Công Trí qua những bộ đầm đính kết hạt ngọc, sequin cầu kỳ, tinh tế. Ngay bộ đầu tiên người mẫu Fung La mặc được bao phủ bởi một lớp tua rua bóng mượt, bắt mắt, mà không phải ai cũng làm được.

Diem tru o dem mo man Tuan le Thoi trang Quoc te Viet Nam hinh anh 3
Thanh Hằng làm vedette cho bộ sưu tập Công Trí. Ảnh: Anh Tuấn.

Điểm trừ ở show Công Trí là màn quảng cáo điện thoại hơi lố. Trong clip ngắn giới thiệu về bộ sưu tập, hình ảnh chiếc điện thoại được quay cận nhiều lần. Không những thế, nhà thiết kế còn nhắc đi nhắc lại về thông điệp của sản phẩm, cứ như thể nó mới chính là nguồn cảm hứng của bộ sưu tập. Ở phần cuối, loạt 6 người mẫu lần lượt bước ra sàn diễn với chiếc điện thoại trên tay. 

Ngoài ra, xét về độ mãn nhãn, đêm mở màn chưa làm được điều này. Ngoài bộ sưu tập Công Trí, bộ sưu tập của Joe Chia hơi "mờ". Trang phục của anh đẹp, cá tính nhưng lại không mới, thiếu tính đột phá để người xem phải trầm trồ tán thưởng. Trong khi đó, bộ sưu tập cuối lại là thiết kế trang sức. 

Dẫu vậy, đây mới chỉ là ngày mở đầu của sự kiện kéo dài 5 ngày tại Hà Nội. Bỏ qua những "hạt sạn", tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam vẫn còn nhiều điều thú vị ở phía trước với hàng chục show của nhà thiết kế trong nước và quốc tế. Hơn nữa, để tổ chức và duy trì được tuần lễ thời trang như thế này không phải điều đơn giản. Đây chính là con đường để thời trang Việt thu hẹp khoảng cách với thời trang quốc tế. 

Theo Ba Lan (Zing.vn)