Giải trí

Đạo diễn Lê Hoàng nói gay gắt: Tôi không thể chấp nhận nổi tựa sách của tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Nhiều khán giả cho rằng, trong sự tranh cãi và chỉ trích của đạo diễn Lê Hoàng là thái độ bực tức đang dồn nén với tiến sĩ Lê Thẩm Dương.

Tối qua (2/1), tập cuối của chương trình Quyền lực ghế nóng đã lên sóng với nhiều tình tiết gay cấn chưa từng có. Một trong những điều gay cấn đó chính là việc đạo diễn Lê Hoàng bức xúc lên tiếng chỉ trích tiến sĩ Lê Thẩm Dương một cách gay gắt.

Đạo diễn Lê Hoàng: "Ngày nay người ta làm búp bê tình dục đều là phụ nữ"

Trước khi bước vào công kích tiến sĩ Lê Thẩm Dương, đạo diễn Lê Hoàng đã viện dẫn rất dài về câu chuyện của cảm xúc, trí tưởng tượng trong cuộc sống. Anh nói:

"Trí tưởng tượng là quan trọng nhất, ông Einstein nói như vậy. Trong ngành điện ảnh của tôi, 10 phim thì phải 8 phim nói về thế giới tưởng tượng, không có thực. Chúng ta học mãi cũng có bằng cấp, nhưng trí tưởng tượng là không học được mà phải rèn luyện theo một kiểu khác.

Chừng nào trí tưởng tượng của con người còn thấp, chỉ có kiến thức xuông thì chưa phải đỉnh cao.

Hiện nay nhiều gia đình giàu có, xe hơi, lầu cao, nhưng chẳng để làm gì, quan trọng là tài sản đó phải tạo ra con người như thế nào, chứ không phải sự giàu có vật chất.

Đạo diễn Lê Hoàng nói gay gắt: Tôi không thể chấp nhận nổi tựa sách của tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Lúc nào có bất hạnh gì trên thế giới này là nạn nhân cứ phải là một cô gái mới chịu được. Hiện nay, búp bê tình dục – thứ đang phổ biến, đắt nhất và bị mọi người sợ nhất cũng lấy cô gái ra làm.

Tại sao ngày nay người ta làm búp bê tình dục đều là phụ nữ? Bởi vì phụ nữ thật không thèm đàn ông nữa. Ở bên Nhật bây giờ, đàn ông chỉ cần cưới con robot là xong. Còn phụ nữ thật thì phản kháng rất mạnh mẽ.

Trong bất cứ tiến bộ khoa học nào phụ nữ cũng là nạn nhân, nó tước đi của phụ nữ sự phản kháng và tự tin rất lớn. Ta phải sợ ta dốt chứ đừng sợ con robot thông minh. Robot mà thông minh là điều mọi người phải hướng tới.

Bây giờ cứ bảo là phải tắt Facebook đi, không dùng Facebook nữa. Điều này giống như bỏ hết công việc ở Sài Gòn để lên Phú Quốc, Tam Đảo hay một nơi hoang sơ nào đó để vùng vẫy với cát, ốc, thiên nhiên… Dăm ba ngày sau bạn lại tìm về thành phố thôi, chẳng ở lại lâu được đâu. Tôi đố bạn ở lại được đấy.

Đạo diễn Lê Hoàng nói gay gắt: Tôi không thể chấp nhận nổi tựa sách của tiến sĩ Lê Thẩm Dương - 1

Cuộc sống bây giờ chẳng thể có Robinson được. Quan hệ xã hội, cảm xúc từ những người xung quanh rất mạnh. Chúng ta không cách nào có thể tách ra rồi sung sướng được.

Dù chúng ta có du lịch sinh thái, có đi phượt lên rừng núi, cỏ cây cũng chỉ là một chút phiêu linh thôi. Rồi chúng ta sẽ phải quay lại thế giới của chúng ta.

Thế giới của chúng ta được xây dựng hàng nghìn năm nay, qua bao thế hệ, văn minh, bao đổ máu. Chúng ta không thể phủ nhận nó chỉ vì chán ghét nó. Đừng bao giờ cho việc tách rời xã hội làm phương châm sống của mình".

Đạo diễn Lê Hoàng: "Dù được nhiều người đọc, tựa sách của Lê Thẩm Dương cũng là sai"

Sau đó, đạo diễn Lê Hoàng quay sang chỉ trích tiến sĩ Lê Thẩm Dương với giọng điệu gay gắt, như đã dồn nén từ rất lâu, nay chỉ trực trào ra. Đầu tiên, đạo diễn Lê Hoàng hỏi:

"Cho tôi hỏi tiến sĩ Lê Thẩm Dương thế này. Ông có viết một cuốn sách với tựa đề là bỏ cảm xúc đi đúng không?".

Tiên sĩ Lê Thẩm Dương nhẹ nhàng trả lời: "Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công".

Đạo diễn Lê Hoàng nói gay gắt: Tôi không thể chấp nhận nổi tựa sách của tiến sĩ Lê Thẩm Dương - 2

Chưa kịp để tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói xong, đạo diễn Lê Hoàng vội ngắt lời và ép: "Tóm lại là cảm xúc mang lại cho chúng ta thất bại. Dịch theo nghĩa khác là như vậy chứ gì?"

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương vẫn bình tĩnh trả lời: "Dịch theo nghĩa khác là cảm xúc là nhân tố số 1 của thành công, nên cái gì cũng có hai mặt của vấn đề".

Tới đây, đạo diễn Lê Hoàng tấn công tiến sĩ Lê Thẩm Dương liên tục: "Nếu chỉ đọc cái tựa thôi thì như ông Lê Thẩm Dương viết, cảm xúc đúng là kẻ thù của thành công còn gì. Tựa đề sách của ông như thế là bị một vế.

Mỗi người trong chúng tôi ngồi đây, trừ giám khảo ra thì đều là nghệ sĩ cả. Với nghệ sĩ chúng tôi, cảm xúc cũng chính là lí trí, cảm xúc là kiến thức. Tôi không cho nghệ sĩ là cái gì ghê gớm, vượt khỏi thế giới, nhưng cảm xúc của họ rất mạnh.

Cả xã hội đều tán thành điều này, chứ không phải các nhà khoa học. Các nhà khoa học thì chỉ tôn thờ lí trí thôi.

Đạo diễn Lê Hoàng nói gay gắt: Tôi không thể chấp nhận nổi tựa sách của tiến sĩ Lê Thẩm Dương - 3

Tựa sách của Lê Thẩm Dương kiểu gì thì kiểu cũng luôn khiến tôi nghĩ rằng, cảm xúc là kẻ thù của thành công, tức là phải tránh xa cảm xúc. Anh không thể ngồi diễn giải cái đó ở sau này được.

Một tựa sách là phải có tính chuyên môn. Lê Thẩm Dương không thể bắt người đọc đọc tựa sách của anh rồi phải suy ra một cái gì đó.

Hôm qua, tôi đi qua tiệm sách rất nhiều lần. Tôi nhìn thấy tựa sách đó, tôi biết nó bán rất chạy, nhưng luôn tự hỏi: "Sao thế nhỉ? Tôi không thể chấp nhận nổi tựa sách của Lê Thẩm Dương".

Tất nhiên, tôi không nói là không chấp nhận nội dung bên trong vì đến giờ cũng chưa đọc cuốn sách của Lê Thẩm Dương. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tựa sách này với nghệ sĩ chúng tôi là sai, vì với nghệ sĩ, cảm xúc là lí trí. Dù được nhiều người đọc, tựa sách của Lê Thẩm Dương cũng là sai. Tôi không đồng ý tựa sách đó".

Khán giả khá bất ngờ trước thái độ của đạo diễn Lê Hoàng với tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Đây cũng là lần đầu tiên tiến sĩ Lê Thẩm Dương bị tranh cãi trong chương trình.

Một số người còn cho rằng, đạo diễn Lê Hoàng dường như đang có vấn đề gì đó với tiến sĩ Lê Thẩm Dương nên mới quá khích như vậy. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ủng hộ đạo diễn Lê Hoàng vì cá tính mạnh mẽ của anh.

Theo Long Phạm (Soha/Thời Đại))