Giải trí

Con dâu đến ngày rụng trứng, mẹ chồng chở đi nhà nghỉ với con trai, đứng ngoài chờ 2 tiếng

Hai bên nội, ngoại đều mong có cháu nên mẹ chồng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cặp vợ chồng trẻ, dù có phải đứng chờ ngoài... nhà nghỉ.

Cô Nguyễn Thị Huế (49 tuổi) mang đến chương trình "Mẹ chồng - nàng dâu" những câu chuyện khó tin. Vì thương Thúy An, cô Huế là người kết nối đôi trẻ đồng thời là người... cầu hôn hộ con trai.

Sau một thời gian tìm hiểu, con trai cô Huế muốn dừng mối quan hệ với Thúy An vì không hợp. Thế nhưng giữa cô Huế và Thúy An vẫn giữ mối liên hệ khăng khít. Cũng chính vì người phụ nữ này mà Thúy An quyết định "cua" lại người yêu và cả mẹ của người yêu.

"Em nghĩ sau này sẽ không kiếm được gia đình chồng nào yêu thương mình như thế này đâu", Thúy An nói thêm về quyết định nối lại mối tình.

Sau này, khi về làm dâu cô Huế, Thúy An được bố mẹ chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng. Mẹ chồng là người quan tâm đến cảm xúc của An, dạy cô từ việc nội trợ đến chuyện kinh doanh.

Chồng đi làm xa, Thúy An ít có cơ hội gần gũi ông xã như bao cặp vợ chồng khác. Chính mẹ chồng là người chở cô gái đi khám và canh kì rụng trứng. Cũng chính mẹ chồng là người chở cô đến gặp chồng vào thời điểm dễ đậu thai nhất.

Hiếm có bà mẹ chồng nào như cô Huế - kiên nhẫn đến mức đứng chờ con trai, con dâu vào nhà nghĩ suốt 2 tiếng đồng hồ.

 Theo Duy Nam (Thế Giới Trẻ)