Giải trí

Chuyện chưa kể về ông trùm Hugh Hefner: Sáng lập tạp chí Playboy – màn trả thù tình nổi tiếng nhất lịch sử

Đau khổ và ám ảnh vì bị vợ "cắm sứng", Hugh Hefner đã sáng lập nên tạp chí Playboy, bắt đầu cuộc sống hưởng lạc với cả "nghìn phụ nữ" như một cách trả thù sâu cay dành cho người vợ của mình.

Đau khổ và ám ảnh vì bị vợ "cắm sứng", Hugh Hefner đã sáng lập nên tạp chí Playboy, bắt đầu cuộc sống hưởng lạc với cả "nghìn phụ nữ" như một cách trả thù sâu cay dành cho người vợ của mình.

Thương hiệu Playboy đã nhanh chóng phủ sóng ở nhiều quốc gia, mang tên tuổi của Hugh Hefner lên một tầm cao mới: Người tạo nên cuộc cách mạng tình dục ở châu Âu. Nhưng phía sau con người này lại là một quá khứ lịch sử tình trường ít người biết.

Sáng lập tạp chí Playboy – màn trả thù tình nổi tiếng nhất lịch sử

Sở hữu một khối tài sản kếch sù và là được vây quanh bởi ngàn hàng cô đào quyến rũ, nhưng trong quá khứ, Hugh lại bị chính người vợ của mình "cắm sừng". Và sự phản bội đau đớn này đã mở màn cho sự ra đời của tạp chí Playboy.

Năm 1949, Hugh Hefner kết hôn với người yêu thuở ấu thơ Mildred “Millie” Williams. Trong thời gian ông gia nhập quân đội, người vợ ở nhà theo học trường Đại học Illinois. Tuy nhiên sau hai năm xa cách, người chồng trẻ tan vỡ khi nhận được lời thú nhận của vợ rằng đã trót quan hệ với người khác khi chồng vắng nhà.

ong-trum-playboy-2

Người vợ đầu tiên của Hugh là Mildred “Millie” Williams đã từng phản bội ông khi chồng đi nhập ngũ.

Khi nhắc lại quá khứ, ông Hugh đã nói: “Đó là khoảnh khắc đau lòng nhất trong cuộc đời tôi. Kể từ đó, tôi luôn cảm giác có một người đàn ông khác cũng đang nằm trên giường cùng hai vợ chồng”.

Hugh tha thứ cho vợ và cả hai cũng đã có hai người con, nhưng “bóng maquá khứ” vẫn ám ảnh trong tâm trí của Hugh khiến ông cũng đi vào vết xe đổ của vợ đó là ngoại tình. Suốt 10 năm chung sống bên nhau, trước khi ly dị vào năm 1959, Millie đã chấp nhận để chồng ngủ với những người phụ nữ khác vì mặc cảm tội lỗi trước đây.

Kể từ sau khi cuộc hôn nhân chấm dứt, Hugh đã sáng lập nên thương hiệu Playboy và bắt đầu cuộc đời gắn liền với những chân dài nóng bỏng.

ong-trum-playboy-3

Ám ảnh về sự lừa dối của vợ đã khiến cho Hugh sáng tạo ra tạp chí Playboy và bắt đầu cuộc sống hưởng lạc bên cạnh các người đẹp.

Nghìn “bóng hồng” qua tay nhưng vẫn nhận là kẻ chung tình, không có tri kỷ

Ngoài người vợ đã từng lừa dối ông trùm tạp chí Playboy, Hugh đã trải qua thêm 2 cuộc hôn nhân khác. Ông trùm Playboy tái hôn với người vợ thứ hai vào năm 1989. Đó là nàng mẫu Kimberley Conrad. Hai người đã có với nhau hai người con trước khi lại một lần nữa ly hôn vào năm 1998. Tuy nhiên phải tận 20 năm sau, cặp đôi mới chính thức “đường ai nấy đi”.

ong-trum-playboy-4

Ông trùm Playboy tái hôn với người vợ thứ hai vào năm 1989.

Đến năm 2005, “mối tình tay tư” nổi đình nổi đám giữa ông trùm tạp chí nổi tiếng với ba cô bạn gái cuốn hút Holly Madison, Bridget Marquardt và Kendra Wilkinson đã khiến cho báo chí phải tốn không ít giấy mực.

ong-trum-playboy-5

Mối "tình tay tư" đình đám của ông Hugh bên ba "mỹ nhân" Holly Madison, Bridget Marquardt và Kendra Wilkinson.

Khi biết tin Hugh đã qua đời, một trong ba “nàng thỏ” nóng bỏng - Kendra Wilkinson đã chia sẻ những lời đầy tôn trọng cho “bạn trai cũ": “Hefner đã thay đổi cuộc đời tôi. Ông ấy đã khiến tôi trở thành một người như ngày hôm nay, tôi thật sự rất biết ơn tình bạn và quãng thời gian chúng tôi bên nhau. Ông ấy sẽ luôn trong trái tim tôi.”

ong-trum-playboy-6

Nàng mẫu Kendra Wilkinson thể hiện sự biết ơn về quãng thời gian bên cạnh ông trùm.

Kết thúc cho tình trường dài dằng dặc, người sáng lập Playboy đã dừng chân tại bến đỗ cuối cùng của cuộc đời với người vợ thứ ba, Crystal Harris (26 tuổi). Cặp đôi đã kết hôn vào đêm giao thừa năm 2012 tại biệt thư Playboy trong một buổi lễ riêng tư, khi đó Hugh đã 86 tuổi.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân này, Hugh từng hạnh phúc nói: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi tìm thấy cô ấy trong giai đoạn này của cuộc đời. Tôi đã tìm được “cứu cánh” cuối cùng. Tôi thực sự mong những năm tháng còn lại sẽ được vui vẻ như bây giờ.”

Còn về phía cô vợ trẻ cũng đã từng trả lời phỏng vấn của tờ Huffington Post Live về lý do kết hôn với một người đáng tuổi “ông”: “Kết hôn với ông ấy khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Tôi biết rằng tôi là của riêng ông ấy. Nhiều người có lẽ biết ông ấy luôn có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Và tôi cảm thấy bản thân mình có thể một ngày nào đó sẽ bị thay thế. Để khiến tôi an tâm hơn, ông ấy đã tổ chức đám cưới với tôi.”

ong-trum-playboy-7

Cuộc hôn nhân thứ ba với người vợ kém 60 tuổi là sự kết thúc cho cuộc phiêu lưu tình ái.

Tuy nhiên sau khi ông trùm Playboy qua đời, người vợ cuối cùng lại không được hưởng bất cứ tài sản nào của chồng. Trước khi kết hôn, Harris và Hugh đã ký một bản hợp đồng hôn nhân rằng cô sẽ không nhận được tài sản thừa kế của Hugh.

Toàn bộ số gia tài lên đến 43 triệu USD sẽ được chia cho 4 người con, một phần cho đại học Nam California và các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, Harris sẽ vẫn nhận được sự chăm sóc đầy đủ sau khi chồng qua đời.

ong-trum-playboy-8

Cảm giác an toàn chính là lý do khiến cho cô nàng Crystal Harris đồng ý kết hôn với ông Hugh.

Dù sở hữu không ít những “cô đào” nóng bỏng những đến khi 85 tuổi, Hugh đã thành thực chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ tìm thấy bất cứ người tri kỉ nào.”

Và dù là một tay chơi với “cả nghìn” cô gái nhưng Hugh lại nhận mình là người đàn ông chung thủy: “Tôi là người không bao giờ lừa dối bạn đời khi đã kết hôn. Nhưng tôi sẽ là một gã đào hoa, đa tình nếu tôi chưa lập gia đình.”

ong-trum-playboy-9

Đi qua không biết bao nhiêu mối tình với các "nàng thỏ" xinh đẹp nhưng Hugh vẫn tự nhận mình là kẻ chung tình.

Sau khi qua đời, mộ của Hugh Hefner sẽ được đặt bên cạnh nữ diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe, nàng mẫu xuất hiện trên ấn bản đầu tiên của tạp chí Playboy vào tháng 12/1953 dù cả hai chưa từng có cơ hội gặp gỡ nhau ngoài đời.  

ong-trum-playboy-10

Mộ của ông được đặt bên cạnh nữ diễn viên nổi tiếng Marilyn Monroe.

ong-trum-playboy-11

Marilyn Monroe xuất hiện trên ấn bản đầu tiên của tạp chí Playboy

Theo Huệ Anh (Khỏe & Đẹp)