Giải trí

Chris Evans: Hành trình kỳ diệu với Captain America sắp khép lại

Avengers: Infinity War

Chuẩn bị chia tay MCU cùng vai diễn biểu tượng Captain America, Chris Evans sẽ kết thúc hành trình kỳ diệu kéo dài 9 năm. Đó là sự ra đi tiếc nuối nhưng đầy phấn khởi.

Từ một diễn viên hạng B ghi dấu ấn với vẻ ngoài điển trai, Chris Evans một bước trở thành siêu sao hành động, một trong những nam diễn viên được săn đón nhất Hollywood. Tất cả nhờ vai diễn thay đổi hoàn toàn cuộc đời và sự nghiệp của anh - Captain America.

Nhưng hành trình dù kỳ diệu đến mấy cũng đến ngày kết thúc. Khán giả vẫn sẽ được gặp lại Chris Evans trong bom tấn sắp ra mắt Avengers: Infinity War nhưng có lẽ niềm vui nay đã không còn trọn vẹn. Bởi cách đây ít ngày, Chris Evans đã chính thức xác nhận sẽ chia tay Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) sau Avengers 4.

Với fan của nhân vật siêu anh hùng Captain America, đây hẳn là sự tiếc nuối bởi “làm sao có ai thay thế được Chris Evans”. Nhưng với người yêu mến Chris Evans, đây lại là niềm hy vọng mới được thắp lên, một con đường mới để bước tiếp.

Hơn ai hết, chính Chris Evans là người khao khát phá bỏ danh hiệu “Captain America” đã đi cùng với cái tên của mình gần 10 năm qua, chỉ để bắt đầu một hành trình mới.

Chris Evans: Hành trình kỳ diệu với Captain America sắp khép lại

Chris Evans sinh năm 1981 tại Boston, Mỹ, mang trong mình bốn dòng máu: Đức, Mỹ, Italia và Ireland. Nuôi trong mình giấc mơ diễn xuất, anh đã chuyển đến New York và tham gia khoá học diễn xuất của học viện kịch phim Lee Strasberg. Mẹ của Evans là chỉ đạo hình ảnh tại một rạp hát nên từ bé anh đã được truyền cảm hứng nghệ thuật từ bà.

Chris Evans: Hành trình kỳ diệu với Captain America sắp khép lại - 1

Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng Evans từng có ba lần từ chối vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của mình. Trở lại năm 2010, sau hàng loạt cuộc thử vai bất thành, Marvel Studios kiên quyết thuyết phục Evans vào vai Captain America.

Nam diễn viên ban đầu nhất quyết từ chối vì đó là hợp đồng bao gồm 9 phim trong vòng 10 năm là điều quá kinh khủng với anh. "Họ nói rằng nếu loạt phim thành công thì cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Lúc đó, tôi e rằng mình không còn cơ hội nghỉ ngơi và cảm thấy sợ sẽ đánh mất sự cân bằng trong cuộc sống", anh kể.

Đến lần thứ hai, Marvel Studios giảm xuống còn 6 phim, nhưng Evans vẫn nhất mực từ chối. Phải đến lần thứ ba, khi mẹ và “Iron Man” Robert Downey Jr. ra sức thuyết phục, anh mới gật đầu đồng ý tham gia MCU. “Bất giác tôi cảm thấy đây là điều mà tôi nên làm”, Evans hồi tưởng.

8 năm đã trôi qua với 5 bộ phim đã ra mắt, vai diễn Steve Rogers/Captain America giúp Evans xây dựng nên một sự nghiệp lừng lẫy, trở thành ngôi sao hạng A được yêu mến trên toàn cầu, là hình mẫu được hàng triệu cô gái trên khắp thế giới mơ tưởng.

Có lẽ, khi nhớ lại giây phút anh đồng ý khoác trên mình bộ áo Đại úy Mỹ, trở thành một trong những siêu anh hùng trụ cột của MCU, anh cũng không nghĩ mình sẽ có thể trở thành một biểu tượng và có được thành công rực rỡ như hôm nay.

Chris Evans: Hành trình kỳ diệu với Captain America sắp khép lại - 2

Sở hữu một gương mặt đẹp với nụ cười rạng rỡ và thân hình cơ bắp nóng bỏng, Chris Evans dường như được định sẵn để có một sự nghiệp trải hoa hồng với các vai diễn hành động.

Not Another Teen Movie, tác phẩm điện ảnh ra đời năm 2001 là cánh cửa mở ra cho chàng trai 19 tuổi khi ấy đến với môn nghệ thuật thứ bảy. Nhưng bộ phim đưa tên tuổi Evans lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim Hollywood là vai siêu anh hùng Johnny Storm/Human Torch trong Fantastic Four (2005 - 2007).

Sau đó, anh thử sức với nhiều dạng nhân vật, từ tình nhân hờ trong phim tình cảm The Loss of a Teardrop Diamond (2008), người đàn ông sở hữu siêu năng lực trong phim kinh dị giả tưởng Push (2008), chàng luật sư nghiện ngập trong Puncture (2010), cho tới nhân vật chính đòi hỏi chiều sâu tâm lý như Curtis Everett trong Snowpiercer (2013).

Chris Evans: Hành trình kỳ diệu với Captain America sắp khép lại - 3

Nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng dù là làm gì, thể hiện nhân vật gì, Evans vẫn không thể thoát khỏi định kiến “Captain America đóng phim” Dù phim thể loại gì, hay dở ra sao thì hầu hết đều là các phim độc lập hoặc chỉ được trình chiếu hạn chế tại Bắc Mỹ và có một điểm chung đáng buồn rằng: chẳng ai thèm quan tâm tới chúng.

Chính Chris Evans cũng từng thừa nhận trên tờ Variety rằng: “Không ai thèm đoái hoài đến những bộ phim nhỏ nhưng hay ho của tôi cả”. Khác với những bom tấn trăm triệu thậm chí tỷ USD của MCU, những dự án khác mà tài tử góp mặt đều gặp thất bại trong việc chinh phục khán giả.

Bộ phim hài tình cảm What’s Your Number? chỉ kiếm về khoảng 30 triệu USD, phim hành động xã hội The Iceman còn chẳng thu về quá 4,4 triệu USD. Và Puncture - một trong những bộ phim mà Chris Evans diễn xuất tốt nhất - chỉ kiếm được khoảng… 68.000 USD. Mới đây nhất, bộ phim tình cảm gia đình Gifted, tác phẩm được đánh giá cao cả về diễn xuất lẫn nội dung, cũng chỉ thu về cỡ 40 triệu USD.

Chris Evans: Hành trình kỳ diệu với Captain America sắp khép lại - 4

Trở thành ngôi sao điện ảnh đạt được danh vọng, tiền tài từ dòng phim thương mại, nhưng với Chris Evans, sự nổi tiếng ấy dường như không phải là điều mà anh quyết tâm theo đuổi.

Đó là lý do vì sao người ta vẫn thấy anh vui vẻ, cởi mở trên truyền thông nhưng sau đó là hàng chục buổi trị liệu tâm lý bởi sự nổi tiếng nhanh chóng đã vô tình “bóp nghẹt” cuộc sống của anh.

Chris Evans: Hành trình kỳ diệu với Captain America sắp khép lại - 5

Có một thực tế tàn nhẫn rằng càng gắn chặt với vai diễn biểu tượng trên màn ảnh thì diễn xuất của các ngôi sao lại càng bị hạn chế. Gắn bó với dòng phim siêu anh hùng bao nhiêu, người diễn viên lại mất đi cơ hội để khẳng định khả năng diễn xuất của họ qua những bộ phim khác bấy nhiêu.

Họ bị đóng khung về một hình tượng duy nhất trong mắt khán giả, tiêu hao thời gian khi thường phải mất hơn nửa năm để quay xong một phim bom tấn, không thể tham gia những dự án phim khác và cuối cùng là không thể có một sự nghiệp diễn xuất đa dạng.

Dĩ nhân, chàng diễn viên này vẫn yêu nhân vật gắn bó với mình gần 10 năm qua hơn bất kỳ ai.  Nhưng chắc chắn không một diễn viên yêu nghề nào nào lại chỉ muốn sự nghiệp của mình chỉ quanh quẩn ở một đỉnh cao nào đó. Evans cũng là một trong số đó. Có lẽ anh may mắn vì đã không ngủ quên trên danh vọng.

Không dưới một lần, Evans muốn nói lời tạm biệt vai diễn Captain America của mình. Nhưng, là một người sống theo giáo lý Phật pháp, anh nói rằng bản thân không thể sống một cách hời hợt và vô ơn.

Điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể lạnh lùng dứt áo ra đi, bỏ mặc nhân vật đem lại tên tuổi cho anh, hãng phim cho anh cả một sự nghiệp cùng với đó là hàng triệu khán giả hâm mộ, những người sẵn sàng mua vé ra rạp xem đi xem lại một bộ phim chỉ để được nhìn thấy anh trong bộ áo siêu anh hùng.

Chris Evans: Hành trình kỳ diệu với Captain America sắp khép lại - 6

Nếu sau này, khi thời đại siêu anh hùng qua đi, tương lai của những siêu sao nổi tiếng nhờ những vai diễn này sẽ ra sao? Cơ hội để họ quay trở ra bên ngoài vũ trụ và hòa mình vào những vai diễn khác có thể trở nên khó khăn hơn gấp bội phần. Đó chính là nỗi lo sợ của Chris Evans. Anh, hơn bất kỳ ai, mong muốn được thoát ra hình tượng siêu anh hùng để làm mới chính mình.

Luôn trân trọng những gì mà Marvel đem lại cho mình nhưng Chris Evans thừa nhận bản thân thường xuyên trong tình trạng căng thẳng, áp lực mỗi khi bước chân vào một dự án thuộc MCU. Bởi, là một nghệ sĩ, anh muốn bản thân phải được nghỉ ngơi và tái sinh lại nguồn cảm hứng diễn xuất cho mình.

Dù đang khoác trên mình chiếc áo Đội trưởng Mỹ, kiếm được hàng chục triệu USD mỗi phim trong vũ trụ siêu anh hùng ở xứ sở cờ hoa, anh vẫn không ngừng liều mình bước ra ngoài “lồng son thiếp vàng” ấy và thử thách bản thân, theo đuổi một giấc mơ mà ngày từ nhỏ anh đã đeo mang. Đó là làm ra một bộ phim hay.

Không trút bỏ đi đam mê được trở thành đạo diễn của chàng trai trẻ năm nào, nam siêu sao hành động hiện tại vẫn lẳng lặng thực hiện và cho ra mắt bộ phim đầu tay Before We Go - tác phẩm mà anh tham gia làm đạo diễn kiêm đóng chính.

Chris Evans: Hành trình kỳ diệu với Captain America sắp khép lại - 7

Dù là một phim độc lập nhỏ được quay trong 19 ngày ở New York không được đánh giá cao nhưng nó chứng tỏ được nỗ lực của Chris Evans để hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Biết đâu được, con đường hậu Marvel mới chính là thứ mà tài tử 36 tuổi đang mong chờ. Cũng có thể khi ấy, Hollywood sẽ còn một diễn viên mà thay vào đó là một đạo diễn trẻ mang tên Chris Evans.

“Cuối cùng thì ngày này cũng đã cận kề”, không biết bao nhiêu fan đã thốt lên điều này sau bao lời đồn đại về sự ra đi của Chris Evans trong vai Captain America. Sự chia tay nào cũng để lại bao nuối tiếc.

Hình ảnh Chris Evans nam tính, cương trực cùng nụ cười ngọt ngào trong bộ áo Captain America vẫn sẽ đọng lại mãi trong lòng công chúng. Đó đã trở thành một biểu tượng đẹp trên màn ảnh không chỉ về người anh hùng cứu thế giới mà còn là của một diễn viên đã hết lòng cho vai diễn của mình.

Nhưng, con đường nào cũng phải đi đến hồi kết. Anh chuẩn bị rẽ sang một hướng đi mới với bao háo hức: "Bước khỏi MCU sẽ là con đường mới với nhiều hy vọng mới". Nơi đó, anh khao khát nhận được sự ủng hộ của những khán giả yêu mến Chris Evans thật thụ chứ không chỉ là fan của “Captain America”.

Theo Phương Linh (Tri Thức Trực Tuyến)