Giải trí

'Cha ma' có gì để xem ngoài sự đẹp trai của Đan Trường?

Đan Trường tham gia một bộ phim điện ảnh là sự kiện được hàng vạn fan mong chờ, “Cha ma” được quảng bá là một phim có sự góp mặt của thần tượng Đan Trường, và tất cả cuối cùng chỉ có thế mà thôi!

Dự án điện ảnh của đạo diễn Bá Vũ với sự góp mặt của Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu Ngọc Duyên (nữ chính vai Nhi), diễn viên Phương Anh Đào (vai Thanh - người mẹ bí ẩn) và Đan Trường (vai thầy giáo âm nhạc), được giới thiệu là một bộ phim thuần kinh dị nhưng làm khá nhẹ nhàng.

Bối cảnh phim diễn ra ở Đà Lạt, quá quen thuộc cho những phim kinh dị Việt Nam nhiều năm gần đây, với rừng thông âm u, những ngôi nhà trên đồi và giảng đường theo lối kiến trúc xưa cũ. Phim xoay quanh nhân vật Nhi, một cô sinh viên ở trọ trên Đà Lạt. Để làm nổi bật hành tung bí ẩn của nhân vật, biên kịch đã mô tả Nhi là một cô gái chẳng có người thân thích, không có bạn bè ở trường học, phải tự trang trải cuộc sống nhờ vào những công việc bán thời gian. Công việc mới nhất mà Nhi nhận được cũng bí ẩn không kém, làm bảo mẫu cho một gia đình khá giả chỉ có 2 mẹ con, trong một căn biệt thự giữa rừng thông. Người mẹ thường xuyên đi công tác dài ngày, mặc dù mới gặp nhưng đã tin tưởng Nhi vô điều kiện, giao nhà và con gái cho một tay cô chăm nom.

'Cha ma' có gì để xem ngoài sự đẹp trai của Đan Trường?

Những chuyện rùng rợn, kì lạ bắt đầu xảy ra từ khi Nhi chuyển đến ở ngôi nhà trong rừng. Bạn bè ở trường và thầy giáo Nhi yêu quý dần giữ khoảng cách với cô, thay vào đó một hồn ma giấu mặt lại thường xuyên rình rập, theo dõi mọi nhất cử nhất động của Nhi, thậm chí còn lẻn vào biệt thự để hù doạ cô và bé Kitty mỗi đêm.

“Cha ma” có tiết tấu phim chậm, phù hợp với vẻ ảm đạm và u sầu của bối cảnh. Tình tiết phim trước khi kết thúc khá rời rạc và lan man, khiến người xem dễ dàng rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản. Chưa kể đến nội dung phim có vài chi tiết khó hiểu và nhảm nhí, như việc Nhi thường xuyên bị chụp trộm ảnh nhạy cảm rồi tung lên mạng xã hội. Đến kết phim điều này được lý giải, tuy nhiên sự lý giải không giúp khán giả thoả mãn, mà lại càng khiến câu chuyện đi xa theo hướng quá lố và vô duyên.

'Cha ma' có gì để xem ngoài sự đẹp trai của Đan Trường? - 1

Diễn xuất của dàn diễn viên lẽ ra có thể nâng đỡ kịch bản, nhưng với “Cha ma” thì kịch bản lại bị chính kết quả “chọn mặt gửi vàng” của đạo diễn dìm không thương tiếc. Đan Trường chẳng cần nói đến cũng đủ biết vị trí của anh trong phim giống như một bình hoa di động, đẹp nhưng nhạt. Và giữa một bộ phim có gam màu tối, lạnh, căn nhà gỗ của Đan Trường là nơi sáng sủa, ấm áp duy nhất theo sự sắp đặt của đạo diễn.

Tuy nhiên, Đan Trường diễn dở chẳng ai chê trách, vì anh không phải diễn viên chuyên nghiệp, mục đích anh đóng phim cũng không phải để thử sức lấn sân sang nghiệp diễn, mà đúng ra là đóng cho vui, đóng cho khán giả khỏi quên mình. Vì thế, việc Đan Trường cần làm, tất cả chỉ là đẹp trai, cười tươi, rồi hát thật mùi mẫn một khúc hát ru lặp đi lặp lại hàng đêm trong phim. Các fan của anh chỉ cần có thế là cũng đủ phát điên lên vì thần tượng.

'Cha ma' có gì để xem ngoài sự đẹp trai của Đan Trường? - 2

Trách nhiệm nhiều nhất với thành công hay thất bại của bộ phim đối với dàn diễn viên chắc chắn thuộc về Ngọc Duyên. Có lẽ sau “Cha ma”, người ta vẫn quyết định nên gọi cô là Nữ hoàng sắc đẹp Ngọc Duyên, thay vì diễn viên Ngọc Duyên, vì cô diễn mà như không diễn. Không phải vì diễn quá thực, mà vì Ngọc Duyên không diễn cho ra nhân vật.

Ngoại trừ màn khóc cảm động ở cuối phim, mà người đẹp nào khóc trông cũng đều đau lòng, người xem hoàn toàn không hiểu được diễn biến cảm xúc của Nhi trong cả bộ phim ở mức độ nào. Lo lắng, căng thẳng, bất an, sợ hãi, tất cả đều một kiểu, không có trạng thái nào rõ ràng và bùng nổ để đẩy chuyện phim đến cao trào. Đây cũng không phải một nhân vật có tính cách thu hút hay xuất sắc, thậm chí việc cô có tình cảm riêng với thầy giáo đã có gia đình còn khiến người xem cảm thấy ái ngại, phiền phức.

Bên cạnh đó, ngoại hình cao ráo dáng chuẩn của Ngọc Duyên cũng bất ngờ trở thành điểm trừ khi nhập vai, nó khiến cô trở nên thô cứng và lộ rõ vẻ lúng túng, thiếu tự nhiên ở những cảnh trung. Đặc biệt ở các cảnh Nhi làm việc nhà hay chăm sóc bé. Khiến cho nhân vật này trên màn ảnh có vẻ không đúng với xuất thân và hoàn cảnh của mình. Vai diễn của Phương Anh Đào cũng không thoát khỏi sự nhàm chán, nhưng vì chỉ xuất hiện mờ nhạt một vài lần nên không mấy khiến khán giả bận tâm.

'Cha ma' có gì để xem ngoài sự đẹp trai của Đan Trường? - 3

Được biết đây là bộ phim kinh dị thứ 2 trong sự nghiệp của Bá Vũ - vị đạo diễn xuất thân từ một cây bút bình điện ảnh. “Cha ma” là một kịch bản có ý tưởng tổng thể, và nút thắt tập trung ở phần kết, nhưng cái mà đạo diễn Bá Vũ đã không làm được đó là kể chuyện hấp dẫn để giữ chân khán giả đến cuối cùng.

“Cha ma” được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 23/08.

Trúc An (SHTT)