Giải trí

Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Tập cuối của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 3 khép lại với những lá thư xúc động của các bà mẹ và kỷ niệm nghẹn ngào trong suốt 3 mùa vừa qua.

Tập cuối của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 3 khép lại với những lá thư xúc động của các bà mẹ và kỷ niệm nghẹn ngào trong suốt 3 mùa vừa qua.
Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 1.
Các bố con xúc động đọc thư của mẹ.

Mỗi gia đình trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? đều có hoàn cảnh đặc biệt khác nhau, thế nhưng họ có điểm chung là đều quá bận rộn với cuộc sống khiến cho những giây phút bên con cái thu hẹp lại. Vì vậy, chương trình giống như một cơ hội để các ông bố được đi du lịch cùng con, bù đắp cho các bé những thiếu sót trước kia.

Gia đình nhà Nhím và bố Hồng Đăng nhận được thư của mẹ đã ngay lập tức nghẹn ngào. Trước đây đã rất nhiều lần nam diễn viên Hồng Đăng chia sẻ rằng anh bận rộn công việc mà ít quan tâm đến con gái. Anh luôn nghĩ khi mình thành công với nghề diễn thì con gái sẽ tự hào vì có một ông bố nổi tiếng, thế nhưng anh nhận ra điều con cần là những phút giây có bố ở bên chứ không phải thứ mà mình cho rằng con bé sẽ thích thú. Trong bức thư mà vợ Hồng Đăng gửi tới, cô cũng bày tỏ, trước đây anh thường đi sớm về khuya vì lịch diễn bận rộn, có đôi khi chỉ kịp hôn lướt con gái lúc con đã ngủ, thậm chí không để ý nhiều đến quá trình lớn lên từng ngày của con. Tuy nhiên, sau khi tham gia chương trình, cô nhận ra bố Hồng Đăng cũng rất tâm lý, rất đảm đang khi trông con. Cô cũng thấy được sự thay đổi của cả hai bố con. Có lẽ cuộc sống mưu sinh và ước mơ sự nghiệp đã lấy mất của hai cha con những phút giây ở bên nhau quý giá và nhờ có chương trình mà họ có thể dành thời gian nhiều hơn ở bên nhau vừa chơi vừa học. Hồng Đăng rưng rưng đọc bức thư mà vợ đã gửi, anh xúc động vì khi tự mình nhìn lại anh đã hiểu ra nhiều điều về tình cha con, anh cũng vui vì vợ đã hiểu mình hơn.

Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 2.
 
Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 3.
Cha con nhà Nhím lặng đi vì những dòng tâm sự của mẹ.

Trái ngược lại với gia đình của Hồng Đăng, ông bố mê con gái - Thành Được lại là người rất yêu thương chăm sóc tỉ mỉ cho cô công chúa Bell ngay từ khi còn nhỏ. Vợ của Thành Được chia sẻ, vì ở nhà anh cũng thường xuyên chăm bẵm cho Bell, làm những việc tưởng chừng như đơn giản nhưng những ông bố khác không làm được nên khi hai bố con đến chương trình cô rất an tâm. Nhưng cô vẫn cảm ơn chương trình vì qua đó, cô nhận thấy con gái mình mạnh mẽ và trưởng thành như thế nào. Thành Được cũng vui vì mình có cơ hội quan sát con gái ở những tình huống khác nhau qua đó có thể nhận thấy những điểm tốt và chưa tốt ở bé để kịp thời uốn nắn. Vì tình yêu thương con quá lớn, anh sợ mình quá bảo bọc con mà bé Bell lớn lên sẽ không mạnh mẽ để tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt, quá dựa dẫm vào bố mẹ, nhưng cuối cùng anh vui mừng nhận ra cô con gái tự lập hơn mình nghĩ rất nhiều.

Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 4.
Bố con Bell cũng xúc động khôn nguôi.

Gia đình hai bố con Híp và Hải Anh cũng tương tự như những nhà khác, vừa cầm thư của mẹ là nghẹ ngào. Mặc dù có nhiều thời gian dành cho con nhưng vì đặt kỳ vọng quá nhiều vào bé Híp nên đôi khi Hải Anh khắt khe với con trai và cảm thấy bé quá yếu đuối. Cũng nhờ điều kiện gia đình khá giả, anh cũng sợ con trai lớn lên là chàng công tử không biết đến gian khổ khó khăn. Nhưng cả hai bố con đã có những trải nghiệm tuyệt vời qua Bố ơi! Mình đi đâu thế?. Nhìn thấy bức thư của mẹ Híp, bố Hải Anh mau nước mắt nghẹn ngào tới không đọc được thư. Cậu nhóc Híp cũng òa khóc khi thấy bố rơi lệ. Hai bố con giờ không chỉ là cha con mà còn là hai người bạn có thể tâm sự với nhau rất nhiều điều. Chính vì nhận thấy sự gắn bó của bố con ngày càng bền chặt hơn, mẹ Híp đã gửi lời cảm ơn rất nhiều đến chương trình và bày tỏ sự tự hào về hai "đứa trẻ" nhà mình.

Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 5.
Tình yêu thương đầy ắp mà mẹ Híp dành cho hai cha con được thể hiện qua mỗi dòng thư.

Có lẽ, người được lợi nhiều nhất là bố con Châu Chấu và Phạm Anh Khoa. Sau khi tham gia chương trình, mối quan hệ của hai cha con không chỉ thay đổi tích cực hơn, gần gũi hơn mà Phạm Anh Khoa còn học được cách lắng nghe con trai của mình, bình tĩnh không dễ dàng nổi cáu như trước. Sự thay đổi của Phạm Anh Khoa thậm chí còn lớn hơn sự trưởng thành của Châu Chấu và ai cũng vui mừng trước kết quả này, đặc biệt là vợ Phạm Anh Khoa. Cô đã gửi một lá thư xúc động tới cho hai cha con trong chuyến hành trình cuối cùng. Dù cho sau đó Châu Chấu khẳng định vẫn muốn ngồi trong lòng mẹ hơn, vẫn muốn được mẹ ôm hơn thì cậu bé cũng thân thiết với bố Phạm Anh Khoa hơn trước khi đi du lịch rất nhiều.

Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 6.
Bố Anh Khoa đạt được sự công nhận của vợ và con trai.

Sau khi nhận được thư của các mẹ, các cặp bố con trao đổi kỷ niệm chương danh dự mà mình tự thiết kế cho nhau. Bức tranh không đơn giản là một kỷ niệm, nó thể hiện tình yêu thương mà các con dành cho bố và ngược lại là sự công nhận những chăm sóc mà các bố dành cho các con.

Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 7.
 
Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 8.
 
Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 9.
Các ông bố khóc như trẻ con khi đọc thư vợ trong tập cuối Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 10.
Các gia đình bên nhau trong lần cuối cùng đi du lịch cùng "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Chương trình khép lại mùa 3 với hình ảnh và chia sẻ đầy xúc động của tất cả các ông bố từng xuất hiện trong Bố ơi! Mình đi đâu thế?. Nhìn lại những chuyến hành trình đầy cảm xúc đó, khán giả cũng không khỏi nghẹn ngào vì những giây phút vui có, buồn có, xúc động có mà chương trình đã mang lại.

Theo Thùy Linh (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)