Giải trí

Bị nhận xét 'hát như hét vào mặt', Minh Như bật khóc khi được tiến thẳng vào Top 40 American Idol

Giọng ca đến từ Việt Nam vui mừng đến bật khóc khi được tiến thẳng vào Top 40 American Idol.

Ngày 24/3 (giờ địa phương), tập đầu tiên của vòng Hollywood Week American Idol chính thức lên sóng. Màn trình diễn mới nhất của Minh Như ở vòng này đang gây nhiều tranh cãi dù cô được giám khảo khen ngợi và trao quyền đi tiếp.

Sau khi gây sốt ở vòng thử giọng, Minh Như chọn ca khúc "Chandelier" của Sia để phô diễn tài năng trong vòng 2. Đây là ca khúc có giai điệu giai điệu electropop kết hợp R&B, electronica và reggae.

Ở phần hát nhóm, Minh Như tiếp tục phát huy khả năng lên nốt cao và được giám khảo hưởng ứng nhờ lợi thế đó. Cuối cùng, cô là một trong 3 thí sinh được bước tiếp vào vòng trong.

Minh Như hoàn thành tiết mục "Chandelier" và "Stronger" với chất giọng khỏe khoắn

Trải qua 2 vòng thi, tuy vẫn còn nhiều tranh cãi về việc Quán quân "Nhân tố bí ẩn" hát như hét vào mặt khán giả, Minh Như bước vào vòng Solo với ca khúc "I Put a Spell on You" và vinh dự được bộ 3 giám khảo công bố tiến thẳng vào top 40 của mùa giải năm nay. Minh Như  đã xúc động đến bật khóc khi nhận được kết quả này.

Bị nhận xét 'hát như hét vào mặt', Minh Như bật khóc khi được tiến thẳng vào Top 40 American Idol
Minh Như căng thẳng ngồi đợi kết quả.
Bị nhận xét 'hát như hét vào mặt', Minh Như bật khóc khi được tiến thẳng vào Top 40 American Idol - 1
Và bật khóc khi chính thức lọt Top 40 American Idol.

Bị nhận xét 'hát như hét vào mặt', Minh Như bật khóc khi được tiến thẳng vào Top 40 American Idol - 2

Trước đó,  mặc dù nhận được lời khen từ giám khảo cho phần thi khá thuyết phục, khoe được kỹ thuật trong giọng hát cô phải đối mặt với nhiều lời chê từ khán giả.

Nhiều khán giả cho rằng cô đã vận dụng quá nhiều nội lực vào ca khúc, khiến họ cảm giác như Minh Như đang... hét vào mặt người nghe: "La hét, có quá nhiều tiếng la hét. Tiếng hét thật chói tai", "Cô ấy không thể làm nên chuyện tại The Voice được đâu", "Tôi nghĩ cô ấy có thể hát nhưng thỉnh thoảng cần phải hạ tông xuống. Cô ấy hát nốt cao xuyên suốt tiết mục", "Chả ấn tượng với tiếng la hét của cô ấy","Nghe như cô ấy đang hét vào mặt tôi",  "Myra lại hát quá mức cần thiết rồi. Giọng cô ấy quá ồn ào. Thư giãn nào cô gái. Chúng tôi biết cô có thể hát mà"...

TH (SHTT)