Giải trí

Bị chê tả tơi, 'Believer' của 'mặt cún' Ryu Jun Yeol sẽ lại là một bom xịt của Hàn Quốc năm 2018?!

Kinh phí khủng, dàn diễn viên đình đám, phim remake... những tưởng tất cả các yếu tố này sẽ đảm bảo cho sự thành công của Believer thế nhưng hiện tại các kí giả Hàn Quốc chỉ chấm 5.7/10 cho bộ phim trên trang điện ảnh Daum khiến nhiều người không khỏi lo lắng rằng đây sẽ lại là một bom xịt của năm 2018.

Ngày hôm nay (22/5) một trong 10 dự án bom tấn của Hàn Quốc năm 2018, Believer, sẽ chính thức được công chiếu. Tuy nhiên có vẻ như với tình hình hiện tại thì đây lại là bộ phim bom xịt thứ 4 của điện ảnh nước này trong năm nay.

Trailer chính thức của Believer.

Kinh phí khủng, dàn sao bự

Believer có kinh phí sản xuất lên đến 11,3 tỉ won (~238 tỉ VND), là 1 trong 10 bộ phim có kinh phí "khủng" nhất năm 2018 của điện ảnh Hàn Quốc. Vì vậy sự kì vọng của người hâm mộ vào tác phẩm toàn sao "bự" này lại càng lớn.

Bị chê tả tơi, 'Believer' của 'mặt cún' Ryu Jun Yeol sẽ lại là một bom xịt của Hàn Quốc năm 2018?!

Bộ phim của đạo diễn Lee Hae Young quy tụ dàn sao hoành tráng: Jo Jin Woong, cậu chàng "mặt cún" của Reply 1988 Ryu Jun Yeol, Kim Sung Ryung, Park Hae Joon, Cha Seung Won và cố diễn viên Kim Joo Hyuk. Believer chính là bộ phim điện ảnh cuối cùng có sự xuất hiện của nam diễn viên quá cố Kim Joo Hyuk trước khi anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày 30/10/2017.

Kịch bản được kiểm chứng do là phim remake

Believer xoay quanh câu chuyện về một cuộc điều tra ổ buôn bán thuốc phiện lớn ở Hàn Quốc. Lee là tên cầm đầu, vì sự sống và quyền lợi riêng tư của mình bất chấp hậu quả sẵn sàng bán đứng đồng bọn và bạn bè. Điều tra viên Won Ho (Cho Jin Woong) liên kết với một đàn em của hắn - Rak (Ryu Jun Yeol) trong băng nhóm này để đưa hắn ra vành móng ngựa.

Bị chê tả tơi, 'Believer' của 'mặt cún' Ryu Jun Yeol sẽ lại là một bom xịt của Hàn Quốc năm 2018?! - 1

Với sự giúp đỡ của gã máu nóng Rak, người duy nhất biết được gã chúa tể ma túy người Trung gốc Hàn kia trông như thế nào, Won Ho bắt đầu giấu giếm thân phận để trà trộn vào tổ chức buôn lậu. Khi gặp trùm ma túy Trung Quốc Jin Ha Rim (Kim Joo Hyuk), anh ta đóng giả Seon Chang (Park Hae Joon), một thành viên cấp trung của đường dây buôn lậu. Còn khi gặp Seon Chang, anh ta lại đóng giả làm Jin Ha Rim.

Để khiến Seon Chang không nghi ngờ, Won Ho thậm chí còn liều mạng hít một lượng lớn ma túy. Chiếc mặt nạ của gã cảnh sát chỉ rơi ra khi Won Ho bước vào cuộc thương thảo cuối cùng với Jin ở một căn phòng khách sạn tại Seoul và một cuộc xả súng đẫm máu xảy ra sau đó. 

Bị chê tả tơi, 'Believer' của 'mặt cún' Ryu Jun Yeol sẽ lại là một bom xịt của Hàn Quốc năm 2018?! - 2

Thế nhưng, sau buổi công chiếu VIP có vẻ như không là quá khi cho rằng Believer tập trung tất cả các điểm yếu của điện ảnh Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại: chất lượng nội dung của các dự án remake, nhồi nhét quá nhiều bạo lực và tình dục, không phải cứ diễn viên hot là phim sẽ thành công...

Tập trung tất cả các điểm yếu của điện ảnh Hàn Quốc hiện tại

Believer là một bộ phim remake từ tác phẩm năm 2013 của Trung Quốc - Hồng Kông Drug War. Mặc dù kịch bản đã được kiểm chứng với sự thành công của Drug War bản gốc thế nhưng trong những năm gần đây, Hàn Quốc gần như luôn gặp vấn đề về chất lượng nội dung với các dự án làm lại. Chỉ có Luck-Key (2016) là một trường hợp hiếm hoi mà điện ảnh xứ củ sâm có thể remake tốt bản gốc và lại còn gặt hái được thành công ở phòng vé. 

Bị chê tả tơi, 'Believer' của 'mặt cún' Ryu Jun Yeol sẽ lại là một bom xịt của Hàn Quốc năm 2018?! - 3

Believer có quá nhiều chi tiết sáo rỗng, quá nhiều yếu tố bạo lực và tình dục khiến cho người ta phải thốt lên: Tại sao các thriller hình sự của Hàn Quốc hiện nay cứ phải miêu tả những người Trung Quốc có gốc gác Hàn Quốc như những tên tội phạm tàn độc còn các nhân vật nữ thì chỉ đóng vai trò làm đẹp cho phim? Và cũng có lẽ vì thế mà nó gần như không dành chút thời gian nào để phát triển các nhân vật, ngay cả hai nhân vật chính của phim. 

Bị chê tả tơi, 'Believer' của 'mặt cún' Ryu Jun Yeol sẽ lại là một bom xịt của Hàn Quốc năm 2018?! - 4

Trên trang điện ảnh Daum, Believer chỉ được các kí giả chấm 5,7/10 điểm. Còn trên trang của Naver, con số này thậm chí còn thấp hơn: 5,25/10. Hãng thông tấn Yonhap News nhận định đây là một bộ phim căng thẳng, kịch tính nhưng lại nhồi nhét quá nhiều yếu tố bạo lực và tình dục. Đây là đặc điểm mà rất nhiều phim thriller của Hàn Quốc gặp phải trong thời gian gần đây, điển hình là Asura: The City of Madness, Real, V.I.P. và cả ba đều sớm trở thành những "bom xịt".

Bị chê tả tơi, 'Believer' của 'mặt cún' Ryu Jun Yeol sẽ lại là một bom xịt của Hàn Quốc năm 2018?! - 5

Và cuối cùng, ở bất cứ bộ phim nào, dàn cast có khủng đến mấy thì cũng chẳng thể cứu nổi một kịch bản tệ hại. Không ai muốn bỏ ra 2 tiếng đồng hồ trong rạp chỉ để làm mỗi việc là ngắm diễn viên mình yêu thích cả. Ngoài ra, Believer còn gặp bất lợi không nhỏ khi khởi chiếu giữa thời điểm mà Deadpool 2 đang càn quét phòng vé Hàn Quốc và dư âm của Avengers: Infinity War vẫn còn đó.

Believer sẽ lại là một bom xịt hay sẽ vượt qua chồng chất khó khăn để thành công?! Hãy cùng chờ xem nhé! 

Chím (Daidoanket.vn)