Giải trí

30 chưa phải là hết tập cuối: Cố Giai thâm thúy trả thù chồng cũ khiến khán giả thích thú

Nhãn hiệu trà của Cố Giai không khác gì một cú dằn mặt đầy cay đắng dành cho gã chồng tệ bạc.

Bộ phim '30 chưa phải là hết' đã chính thức khép lại cùng với kết thúc vui buồn lẫn lộn dành cho các nhân vật. Sau nhiều biến cố, Vương Mạn Ni đã tìm được mục đích sống. Chúng Hiểu Cần hạnh phúc bên người chồng Trần Dữ còn Cố Giai đã tìm được bình yên sau khi quyết định ly hôn người chồng tệ bạc.

Cố Giai sau khi ly hôn và giành quyền quản lý xưởng trà, cô đã cho ra mắt thương hiệu trà mang tên 'Trà Không Sơn', không rõ có ẩn chứa hàm ý gì hay không nhưng khán giả cho rằng cái tên này vô cùng thú vị và thâm thúy.

30 chưa phải là hết tập cuối: Cố Giai thâm thúy trả thù chồng cũ khiến khán giả thích thú
30 chưa phải là hết tập cuối: Cố Giai thâm thúy trả thù chồng cũ khiến khán giả thích thú - 1
30 chưa phải là hết tập cuối: Cố Giai thâm thúy trả thù chồng cũ khiến khán giả thích thú - 2

Nhiều khán giả nhận xét tên 'Trà Không Sơn' mà Cố Giai đặt cho hãng trà của mình như một kiểu dằn mặt chồng cũ, ẩn ý rằng cuộc sống của cô từ không còn cái tên 'Sơn' hay bóng dáng của người chồng Hứa Huyễn Sơn tệ bạc, giỏi cắm sừng vợ khiến cuộc sống của cô chịu nhiều tổn thương chất cao như núi.

Trong ngày ra mắt thương hiệu trà của mình, Cố Giai nói: "Cám ơn tất cả mọi người đã dành sự khẳng định cho chúng tôi, Trà Không Sơn với tư cách 1 tân binh trong ngành vô cùng trân trọng điều này. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu, không quên ước nguyện ban đầu, chúng tôi sẽ cố gắng phán đấu để không quên đi ước nguyện ban đầu, ngoài việc kinh doanh, chúng tôi còn thúc đẩy phát triển những công việc công ích khác nữa để có thêm nhiều người hiểu rõ câu chuyện ở miền núi xa xôi".

30 chưa phải là hết tập cuối: Cố Giai thâm thúy trả thù chồng cũ khiến khán giả thích thú - 3
30 chưa phải là hết tập cuối: Cố Giai thâm thúy trả thù chồng cũ khiến khán giả thích thú - 4

Sau tất cả, Cố Giai nói với bố rằng cô sẽ chọn cuộc sống an yên cùng con trai ở vùng núi, tiếp tục quản lý xưởng trà sau khi bán nhà và đóng cửa công ty pháo hoa để trả nợ cho Hứa Huyễn Sơn. Bố Cố Giai hoàn toàn ủng hộ con gái và đồng ý ở lại vùng núi cùng cô. Cô Giai vô cùng vui mừng vì có bố luôn ủng hộ mình trong mọi quyết định. 

TH (Nguoiduatin.vn)