Giải trí

10 câu thoại đẫm lệ của mẹ Nga dành cho con gái trong 'Thương ngày nắng về'

Trong phim Thương ngày nắng về, bà Nga nhiều lần khiến khán giả rơi nước mắt bởi những câu thoại chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con.

Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) trong Thương ngày nắng về là người mẹ tảo tần, sẵn sàng hi sinh tất cả cho các con. Chồng mất sớm, bà Nga một mình với gánh bún riêu nuôi ba con gái nên người. Bà dạy các con rằng cuộc sống không hề dễ dàng nhưng cũng luôn khẳng định mình là điểm tựa vững chắc cho các con. Những lời dạy, lời động viên của bà với ba cô con gái tuy không hoa mỹ nhưng đều là những lời gan ruột, thấm thía.

Cùng xem lại những câu thoại xúc động của bà Nga khiến nhiều khán giả rưng rưng:

1. Nếu đời này mà dễ dàng, thì con người ta đã không đến thế giới này bằng tiếng khóc. Mẹ sống được đến bây giờ, thì con gái mẹ nhất định cũng sẽ sống được. Cứ yên tâm. Có mẹ đây rồi.

10 câu thoại đẫm lệ của mẹ Nga dành cho con gái trong 'Thương ngày nắng về'

2. Có đứa nào mà mẹ không phải lo, lo từ lúc trong bụng, đẻ ra, lo cho lành lặn, khỏe mạnh, lo nó lớn lên thành người, lo dựng vợ gả chồng, lo công ăn việc làm. Làm mẹ bao giờ chết mới hết lo con ạ!

10 câu thoại đẫm lệ của mẹ Nga dành cho con gái trong 'Thương ngày nắng về' - 1

3. Sau này con lớn nhớ lấy lời mẹ, chọn chồng thì không phải chỉ chọn có một mình chồng thôi đâu, còn phải mẹ chồng, rồi cả nhà chồng nữa. Mà tốt nhất ý là chọn lấy nhà nào thương mình lấy một tý, cho nó đỡ tủi thân con ạ.

10 câu thoại đẫm lệ của mẹ Nga dành cho con gái trong 'Thương ngày nắng về' - 2

4. Mẹ ở với con lâu, mẹ quên mất mẹ không phải mẹ đẻ của con. Nhưng mẹ không bao giờ quên những thiệt thòi mà con phải gánh chịu.

5. Con có đau lắm không. Lúc đấy mẹ phải đành con, còn hơn là để người ta đánh con.

10 câu thoại đẫm lệ của mẹ Nga dành cho con gái trong 'Thương ngày nắng về' - 3

6. Không sao đâu con, có mẹ đây rồi. Về nhà với mẹ!

10 câu thoại đẫm lệ của mẹ Nga dành cho con gái trong 'Thương ngày nắng về' - 4

7. Những lúc khổ nhất, mẹ chỉ nhìn các con mà sống.

10 câu thoại đẫm lệ của mẹ Nga dành cho con gái trong 'Thương ngày nắng về' - 5

8. Mẹ mắng là vì mẹ thương, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đứa nào thế nào mẹ đều biết cả. 

10 câu thoại đẫm lệ của mẹ Nga dành cho con gái trong 'Thương ngày nắng về' - 6

9. Dù các con có sai thì vẫn là con của mẹ, là khúc ruột của mẹ. Không người mẹ nào chối bỏ con mình cả.

10. Con là cô bé ngoan ngoãn, giỏi giang. Con làm cho người mẹ quanh năm cắm mặt xuống đất buôn bán này được ngẩng mặt lên mát mẻ với người đời.

10 câu thoại đẫm lệ của mẹ Nga dành cho con gái trong 'Thương ngày nắng về' - 7

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/10-cau-thoai-dam-le-cua-me-nga-danh-cho-con-gai-trong-thuong-ngay-nang-ve-tintuc823853