Gia đình

Xài chiêu 'gậy ông đập lưng ông', chị vợ cao tay khiến gã chồng bội bạc chuốc đau khổ ê chề

Một ngày nọ, Xuân phát hiện chồng mình có nhân tình. Oái oăm thay cô ả còn xinh đẹp hơn chị. Biết mặt đối mặt chẳng thể nào thắng ván cờ này, Xuân liền nghĩ ra diệu kế khiến gã chồng của chị điêu đứng!

Không ồn ào, không đao to búa lớn, không làm mất hòa khí vợ chồng chính là điểm khác biệt trong cách đánh ghen của chị Xuân (33 tuổi, Hà Nội).

Xuân kể, lấy nhau được 6 năm thì Tiệp - chồng chị có nhân tình bên ngoài.

Đúng là cùng nhau vượt qua giông bão nhưng lại chẳng thể bên nhau những ngày mưa tan! Trước kia, khi hai người mới lấy nhau, họ còn phải thuê trọ. Cả nhà mới có một chiếc xe máy cà tàng, vậy mà vẫn vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng khi đã có tất cả, cuộc sống dư giả về tiền bạc thì cái họ thiếu lại là tình cảm đối với nhau.

Xài chiêu 'gậy ông đập lưng ông', chị vợ cao tay khiến gã chồng bội bạc chuốc đau khổ ê chề
Xuân đau khổ khi biết chồng mình có nhân tình nhưng chẳng thể nào trực tiếp đối diện để đánh ghen được. (Ảnh minh họa)

Xuân cho người tìm hiểu thì biết cô bồ này trẻ trung, xinh đẹp hơn chị. Chẳng trách mà chồng si mê mỗi khi bên ả.

Biết mình mặt đối mặt, đánh ghen ầm ĩ có khi không thắng ả, Xuân bèn nghĩ ra kế hoạch "gậy ông đập lưng ông" để trả thù.

Người phụ nữ kia có nhan sắc nhưng cái cô ta thiếu chính là "chỗ dựa". Xuân tìm kiếm trong đám nhân viên của mình một anh chàng có ngoại hình. Phần còn lại chị sẽ "rót vốn" cho anh này cưa cẩm ả.

Người nhân viên kia đồng ý. Xuân đã vẽ ra kế hoạch chạm mặt cô gái bất ngờ để anh chàng có cớ làm quen ả. Và trước vẻ bề ngoài đẹp trai, lịch lãm cộng với việc anh luôn ga lăng không ngại ngần chi tiền mỗi khi hẹn hò khiến cô gái nhanh chóng đổ rụp.

Cái sai của cô bồ chính là lòng tham. Có được một chàng trai trẻ trung, quan tâm mình nhưng ả ta lại vẫn tiếc nuối mối quan hệ bất chính với chồng chị. Cô gái đó vẫn muốn lợi dụng chồng Xuân để moi tiền. Ả bắt cá 2 tay và luôn khôn khéo sắp xếp việc hẹn hò với cả hai người đàn ông. Đã thế, Xuân càng khiến ả si mê anh nhân viên của cô.

Một ngày nọ Xuân sắp xếp cho ả gặp mình. Chị nói với người nhân viên rằng cứ bảo cô ta là ra mắt chị họ để xin việc giúp. Người nhân viên của chị làm đúng như vậy và quả nhiên cô ả mau mắn nhận lời.

Chị sắp xếp cuộc hẹn tại một nhà hàng sang trọng. Cậu nhân viên và cô bồ của chồng Xuân xuất hiện đúng giờ hẹn. Khi hai người còn đang tay trong tay rất tình cảm thì bất ngờ Tiệp cũng đến nhà hàng.

Trông thấy nhân tình của mình đi với một gã lạ, chồng Xuân lập tức biến sắc. Nhưng Xuân lại khác, chị giả vờ thân thiện mời hai người ngồi xuống bàn dùng bữa.

Trong bữa ăn Xuân cố tình thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với cặp đôi đối diện. Chị không quên nhấn mạnh khoảng thời gian hai người kia bên nhau để Tiệp biết anh đã bị cắm sừng từ lâu.

Xuân thân thiện: "Hai em rất đẹp đôi đó nhưng em gái à, phải biết cách giữ người đàn ông của mình nhé. Chứ giống này mà đẹp trai lại điều kiện thế kia hở ra cái là mất đó!

Đàn ông thì ham mê của lạ, có khi người vợ tần tảo, hi sinh với mình hàng ngày thì họ không thiết nhưng lại dễ dàng sa vào lòng những lời nói êm dịu của những con cáo chín đuôi đó".

Câu nói này của Xuân khiến ả kia cũng có phần chột dạ. Tiệp thì lại càng nóng mặt, anh tự dưng chẳng nói chẳng rằng, uống nhiều rượu hơn.

Xuân còn vui vẻ hỏi hai người kia tính chuyện hôn nhân và sinh con chưa... Đang lúc cô vờ thể hiện sự quan tâm thì Tiệp đập bàn đến rầm một cái quát: "Hai người về đi, nay tôi thấy không khỏe trong người".

Cô bồ thất kinh, còn anh nhân viên kia mau chóng đưa ả về. Xuân thấy vậy hả hê lắm. Nhưng với chị nỗi bực dọc, đau đớn của anh ngày hôm nay chưa thấm gì với tâm trạng của chị khi bị chồng phản bội.

Xài chiêu 'gậy ông đập lưng ông', chị vợ cao tay khiến gã chồng bội bạc chuốc đau khổ ê chề - 1
Tiệp xuống nước xin vợ tha thứ nhưng trái tim cô đã nguội lạnh. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó khi về nhà, Xuân thẳng tay đưa cho chồng tờ đơn ly dị. Vừa nhìn thấy Tiệp đã hiểu ngay ra cuộc gặp gỡ buổi sáng là kế hoạch chị trả thù anh.

Xuân nhìn thẳng vào mặt chồng nói: "Chuyện sáng nay chưa là gì so với tâm trạng em khi phải chịu đựng khi biết người đầu ấp tay gối với mình, người cùng mình trải qua bao khó khăn cuộc sống phản bội.

Lúc biết anh ngoại tình em đau đớn đến uất hận. Anh từng hứa gì với em mà tại sao mới có 6 năm thôi anh đã quên lời thề?

Có những thứ khi đã hất đi rồi thì chẳng thể lấy lại. Anh đã ném tình cảm vợ chồng bao năm qua để vui vẻ với người tình khác, giờ đây anh phải nhận hậu quả".

Nghe những lời nói tự đáy lòng cùng nước mắt tuôn trào của vợ khiến Tiệp tự nhiên xót xa. Anh ôm chặt chị và liên tục nói lời xin lỗi!

Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/xai-chieu-gay-ong-dap-lung-ong-chi-vo-cao-tay-khien-ga-chong-boi-bac-chuoc-dau-kho-e-che-22202017716933970.htm