Gia đình

Vừa thú nhận cái thai trong bụng không phải của chồng, mẹ anh ôm chầm lấy con dâu khóc rối rít cảm ơn

Tối ấy khi đi ngủ, tôi đã sang phòng thú nhận với mẹ chồng rằng, thực ra đứa trẻ đang mang trong bụng không phải là con của chồng mà là con của người đàn ông không biết mặt.

Tối ấy khi đi ngủ, tôi đã sang phòng thú nhận với mẹ chồng rằng, thực ra đứa trẻ đang mang trong bụng không phải là con của chồng mà là con của người đàn ông không biết mặt.

Khi yêu, tôi đã biết anh là con trai duy nhất trong nhà. Mẹ anh làm mẹ đơn thân nuôi con suốt 25 năm nay mà không bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Do nhà có 2 mẹ con nên khi biết anh có bạn gái, bà mừng lắm.

Chẳng thế mà mỗi lần tôi về nhà bên ấy ra mắt, bà lại gần gũi trò chuyện cả ngày. Bà dẫn tôi đi chợ cùng rồi 2 bác cháu vào bếp. Bà cứ tíu tít kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Khi tôi về toàn nắm tay bảo:

“Ít bữa nữa cháu lại về chơi với bác. Hai đứa ở thành phố có gì phải quan tâm và chăm sóc cho nhau nha”.

Khi tôi chính thức làm con dâu bà, dù vụng về bếp núc lắm, mẹ chồng cũng không 1 câu mắng mỏ. Bà còn hướng dẫn nấu nướng nhiều món ngon mà mãi tôi vẫn không tiến bộ được. Song bà bảo mỗi người có 1 điểm mạnh, chỉ cần con dâu hiếu nghĩa, thương chồng và coi gia đình chồng như nhà mình là được.

Vừa thú nhận cái thai trong bụng không phải của chồng, mẹ anh ôm chầm lấy con dâu khóc rối rít cảm ơn
Thấy mẹ chồng mong có cháu như vậy nên tôi giấu bà và chồng đi lưu trữ trứng. (Ảnh minh họa)

Suốt 3 năm làm dâu, vợ chồng dù hoàn toàn bình thường nhưng cả 2 vẫn muộn con. Đi khám thì được biết nguyên nhân trục trặc là do chồng. Từ lúc biết tin đó, ngày nào bà cũng khấn vái tổ tiên cho con trai sớm điều trị tốt, hợp thầy hợp thuốc để 2 đứa có tin vui.

Thấy mẹ chồng mong có cháu như vậy nên tôi giấu bà và chồng đi lưu trữ trứng. Biết đâu sau này anh điều trị hiếm muộn xong, vợ chồng lại có thể sinh con được.

Lúc cuộc sống đang bình yên như thế thì chồng tôi bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường. Thương con dâu vất vả, bà một mực bắt phải đưa anh về quê để hàng ngày chăm sóc. Con dâu cứ ở thành phố để làm kiếm tiền. Cuối tuần về nhà thăm chồng và thăm mẹ chồng là được.

Mỗi lần con dâu về, bà toàn nhận chăm sóc con trai cho tôi được nghỉ ngơi. Nhiều lần bà còn động viên tôi nên ly hôn để đi bước nữa nhưng tôi không nỡ bỏ anh đang nằm liệt như vậy, càng không muốn mất 1 mẹ chồng tốt. Nói con dâu mãi không được, bà lại bảo:

“Con thích thì cứ ở lại nhà này mà chăm chồng liệt. Nhưng bất cứ khi nào phải lòng người đàn ông khác hay muốn theo người ta thì cứ bảo mẹ 1 câu, mẹ sẽ tác thành và làm đám cưới cho. Giờ con trai mẹ đã vậy, mẹ sẽ coi con như con gái trong nhà”.

2 năm sau ngày chồng bị tai nạn nằm đó thì tôi lấy trứng đông lạnh và xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng để thụ thai. Sợ mẹ chồng nghĩ ngợi, tôi không dám hé răng nửa lời. Trước bụng tôi còn nhỏ nên bà không để ý thấy. Giờ thấy tôi bụng to hơn nên hôm trước về quê đã bị mẹ chồng nhận ra.

Tối ấy khi đi ngủ, tôi đã sang phòng thú nhận với mẹ chồng rằng, thực ra đứa trẻ đang mang trong bụng không phải là con của chồng mà là con của người đàn ông không biết mặt vì xin giống ở ở ngân hàng tinh trùng.

Nghe tôi nói mà ban đầu bà ngẩn người một hồi. Nhưng sau đó bà lại cười rồi ôm con dâu vào lòng cảm ơn rối rít. Bà bảo, đây chính là cách tốt nhất để để mọi người đều toại nguyện. Bà còn nói cứ yên tâm mà mang bầu đứa bé này, sinh nó ra, bà sẽ mãi mãi coi nó là cháu nội bà. Bà sẽ yêu thương và chăm sóc cho đứa bé này hết lòng.

Vừa thú nhận cái thai trong bụng không phải của chồng, mẹ anh ôm chầm lấy con dâu khóc rối rít cảm ơn - 1
Bà còn nói cứ yên tâm mà mang bầu đứa bé này, sinh nó ra, bà sẽ mãi mãi coi nó là cháu nội bà. (Ảnh minh họa)

Bà còn căn dặn tôi tuyệt đối không nói bí mật này cho bất cứ ai, để mọi người xung quanh cứ nghĩ đó là con của chồng tôi. Nghe mẹ chồng nói mà nước mắt tôi rưng rưng xúc động vì hạnh phúc.

Hiện tôi đang bước vào tháng thứ 8 của thai kỳ. Mẹ chồng bảo khi tôi nhập viện sẽ vào viện chăm con dâu đẻ rồi đưa về quê chăm ở cữ. Tôi đang rất hạnh phúc vì lân đầu làm mẹ.

Theo Thảo Nguyên (Phụ nữ Thủ đô)




https://doisonggiadinh.baophunuthudo.vn/goc-khuat/vua-thu-nhan-cai-thai-trong-bung-khong-phai-cua-chong-me-anh-om-cham-lay-con-dau-khoc-roi-rit-cam-on-c74a24779.html