Gia đình

Vợ cũ của chồng uống say mò đến nhà, tôi chỉ làm 1 việc mà cả chồng lẫn cô ta đều sợ xanh mắt

Nhìn thấy tôi bước ra từ phòng ngủ, cô vợ cũ của chồng xấu hổ đến mức phải tự mở cửa bỏ về.

Tôi là vợ thứ 2 của chồng, kết hôn với anh sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đổ vỡ. Chồng tôi năm nay mới 34 nhưng ở với vợ cũ cũng 6 năm rồi, lý do ra tòa rất đơn giản vì cô ta không muốn sinh con, sợ xấu người xấu dáng. Chồng tôi thì hiền lành nên chẳng trách móc vợ cũ bao giờ, họ chia tay vì gia đình chồng gây áp lực đòi một đứa cháu mà thôi.

Sau khi về chung một nhà được 2 tháng thì tôi có bầu, bố mẹ chồng mừng quá mở tiệc linh đình đãi cả họ. Đến hôm siêu âm biết cháu nội là trai, ông bà lại càng sướng hơn nữa, mua luôn một căn chung cư tặng cháu với con dâu. Tôi không ham hố gì tài sản nhà chồng nhưng may mắn đến thì cứ hưởng, chẳng ngờ vợ cũ vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống gia đình tôi nên cô ta ghen tị vô cùng.

Vốn dĩ tôi chưa từng quan tâm đến người đàn bà đã ly dị với chồng mình, nhưng vài tháng nay cô ta liên tục gây sự với tôi. Tôi sinh con hồi tháng 2 âm lịch, đang ở cữ thì mấy đứa em họ bên chồng thường xuyên nhắn tin kể chuyện cô vợ cũ hay đăng status kháy đểu, bịa chuyện tôi là người thứ 3 xen vào vợ chồng cô ta rồi có bầu để nhòm ngó tài sản. Ban đầu tôi cũng tức giận bảo chồng muốn nói chuyện phải quấy với cô vợ cũ, nhưng anh can ngăn rồi nói mấy việc vớ vẩn ấy không đáng để bận tâm. Nghĩ đến con vẫn còn bé tí, tôi lại cho con bú rồi nhắm mắt cho qua.

Nhưng không dừng lại ở đó, cô vợ cũ bắt đầu mạnh bạo hơn, mò đến hẳn nhà bố mẹ chồng tôi lấy lý do "thăm hỏi". Trước mặt tôi mà cô ta cứ giả vờ ngồi sát chồng tôi rồi cười nói giả lả, mặt dày mang quà cáp nọ kia lấy lòng bố mẹ chồng tôi. May là mọi người đều không thích cô ta nên lần nào cũng kiếm cớ đuổi khéo.

Vợ cũ của chồng uống say mò đến nhà, tôi chỉ làm 1 việc mà cả chồng lẫn cô ta đều sợ xanh mắt
(Ảnh minh họa)

Tháng trước vợ chồng tôi dọn về căn chung cư bố mẹ chồng mua để ở riêng. Nhà chồng hơi chật, sợ con không có chỗ chạy nhảy chơi đùa nên vợ chồng tôi xin phép dọn ra ngoài, cũng may là chung cư gần cả bên nội lẫn bên ngoại, tiện đi lại thăm nom. Gia đình tôi không ai nói gì nhưng chẳng hiểu sao vợ cũ của chồng lại biết chuyện tân gia, cô ta gửi sang một giỏ quà mừng với tin nhắn riêng gửi chồng tôi làm tôi phát bực. Biết ý nên chồng tôi chặn hết liên lạc, bẵng đi mấy tuần tưởng vợ cũ biết điều nên tránh xa.

Chẳng ngờ cô ta vẫn không từ bỏ ý định mồi chài lại chồng tôi các mẹ ạ! 10h tối qua khi con đã ngủ, tôi đang dọn dẹp bếp thì có tiếng chuông bấm dồn dập. Chồng tôi đang xem tivi vội chạy ra mở cửa sợ con thức giấc, nào ngờ vừa vặn cái khóa ra thì vợ cũ ập vào! Cô ta uống rượu say xong ăn mặc hở hang, xịt nước hoa nồng nặc chạy đến nhà tôi.

Mặc kệ chồng tôi xô đẩy và đuổi đi, cô ta vẫn nhào tới tìm đủ cách để ôm hôn chồng tôi. Đứng trong bếp nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, tôi muốn xé xác mụ đàn bà xấu xa kia ngay lập tức! Cô ta nhìn thấy tôi phía sau nhưng vẫn mặc kệ, lôi kéo chồng tôi nằm xuống ghế sofa, miệng nồng nặc mùi rượu và toàn những lời gạ gẫm kinh tởm. Tôi rửa tay rồi ném cái giẻ lau xuống đất, đi thẳng vào phòng ngủ trước ánh mắt ngỡ ngàng của chồng.

Tôi bình tĩnh mở tủ thay đồ, chọn chiếc váy ngủ sexy nhất khoác lên mình. Chải gọn mớ tóc sang một bên, tôi thoa thêm chút son rồi bước ra ngoài. Chồng tôi đang quỳ dưới đất bị vợ cũ túm tóc ngược ra đằng sau, một tay cô ta ôm chặt lấy cổ anh. Thấy tôi khoanh tay đứng dựa vào bức tường phòng khách, cả 2 đều giật mình im lặng. Chồng tôi nhìn vợ không chớp mắt, chắc đã lâu anh không thấy tôi ăn mặc gợi cảm như này. Được cái sinh xong tôi cũng hồi dáng lại khá nhanh, da dẻ lại mịn màng hơn, người ta bảo gái 1 con trông mòn đôi mắt cơ mà!

Vợ cũ của chồng thấy tôi hiên ngang đứng trước mặt, cô ta thì đầu tóc rối bù, son môi nhòe nhoẹt, tức quá nên tự mở cửa bỏ về. Trước khi đi cô ta còn dọa sẽ cướp lại chồng, nhưng ông xã tôi đã lấy lại bình tĩnh, túm chặt lấy tay cô ta đẩy ra ngoài, nhắc nhở rằng nếu còn làm chuyện phá phách thì anh sẽ không để yên.

Thế là vợ chồng tôi đã có một buổi tối hâm nóng tình cảm ngoài dự kiến, chồng tôi còn thề thốt sẽ không bao giờ để vợ cũ lại gần gia đình mình. Nếu tôi xông ra đánh ghen thì có khi chẳng được chồng nể phục vậy đâu các mẹ nhỉ, may mà bình tĩnh xử lý bằng thực lực. Dù có là mẹ bỉm sữa cũng luôn phải đẹp chị em nhé, còn có cơ "dằn mặt" những người phụ nữ xấu xa xung quanh mọi lúc mọi nơi!

Theo Aries (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/vo-cu-cua-chong-uong-say-mo-den-nha-toi-chi-lam-1-viec-ma-ca-chong-lan-co-ta-deu-so-xanh-mat-2220211281604169.htm