Gia đình

Ví vợ như quả táo mèo khô chát, chồng ném đơn ly hôn để chạy theo 'trái táo Mỹ' thơm ngọt, ngờ đâu vỏn vẹn 1 năm sau mà tình thế đổi khác hoàn toàn

Cứ ngỡ rồi Quốc sẽ hạnh phúc với "quả táo Mỹ" của mình. Thế nhưng không ngờ mới vỏn vẹn 1 năm sau mà anh đã tìm về "trái táo mèo" anh từng hết lời chê bai, bỉ bôi.

Điều quan trọng và cốt lõi để duy trì một mối quan hệ được bền lâu chính là người trong cuộc cần biết hài lòng với những gì mình có. Hành vi đứng núi này trông núi nọ chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ nhanh chóng đổ vỡ. Và những kẻ tham lam rồi cũng sẽ phải hối hận vì sự nông cạn của mình.

Loan (31 tuổi, Hà Nội) tâm sự cô và chồng ly hôn sau 6 năm chung sống. Chính Quốc - chồng cũ của Loan là người chủ động đưa đơn ly hôn cho vợ sau khi đã thay lòng yêu người khác.

"Trước thời điểm đề nghị ly hôn tin, chồng cũ của tôi đã đưa ra nhiều tín hiệu báo trước. Anh ta trở nên thờ ơ, lạnh nhạt với gia đình, vợ con. Rồi bất mãn với tôi trong tất cả mọi chuyện, tôi làm gì cũng không khiến anh ta hài lòng. Chồng cũ chê bai tôi đủ điều, luôn ngầm so sánh tôi với người phụ nữ khác...", Loan kể.

Ví vợ như quả táo mèo khô chát, chồng ném đơn ly hôn để chạy theo 'trái táo Mỹ' thơm ngọt, ngờ đâu vỏn vẹn 1 năm sau mà tình thế đổi khác hoàn toàn
Ảnh minh họa

Hôm đó là một ngày cuối tuần khá bình thường, Quốc bỗng về nhà rồi chìa ra trước mặt vợ hai quả táo: một quả táo mèo và một quả táo Mỹ nhập khẩu. Quốc Bảo Loan hãy chọn ăn một trong hai. Loan lập tức chọn quả táo Mỹ mà không cần suy nghĩ. Sau khi cô ăn xong quả táo ngon ngọt và mọng nước ấy thì Quốc bất ngờ đưa ra lá đơn ly hôn đã viết sẵn.

Khi đó Loan vô cùng bàng hoàng, cô không hiểu tại sao sau khi ăn một quả táo mà cuộc hôn nhân của mình đã kết thúc. Trước sự chất vấn của Loan, Quốc đã thẳng thắn giải đáp nghi vấn của cô.

Anh nói rằng Loan chẳng khác gì quả táo mèo kia, đã không hề bắt mắt còn khô khốc và chát vô cùng, thật sự quá khó ăn. Người phụ nữ Quốc trót phải lòng bên ngoài thì giống hệt trái táo Mỹ đẹp đẽ, thơm lừng lại ngọt mọng khiến ai cũng ao ước được thưởng thức.

"Đến chính em cũng chọn quả táo Mỹ đấy thôi, đúng không? Vậy nên đừng trách anh mà hãy trách bản thân mình trước tiên, tại sao lại biến thành quả táo mèo chẳng ai muốn chọn", Quốc đã nói với Loan đầy chát chúa như vậy.

Quốc chê Loan không chịu chăm chút ngoại hình, để bản thân giản dị, xuề xòa quá mức. Ngoài ra tính cách Loan cũng rất nhạt nhẽo, nhiều khi cứng nhắc đến khó ưa, không có sự mềm mại, ngọt ngào và nũng nịu của phụ nữ.

Còn cô nàng kia tất nhiên ngược lại hoàn toàn. Cô nàng vừa điệu đà, xinh đẹp và quyến rũ khiến Quốc vô cùng mê đắm. Ngoài ra cô ta vừa thông minh dí dỏm, ngọt ngào nũng nịu, nhiều khi lại đỏng đảnh ương bướng, đầy thú vị như vậy khiến Quốc không thể dứt ra nổi.

"Cũng nhọc lòng cho chồng cũ của tôi nghĩ ra một hình ảnh ví von như vậy. Anh ta đã khẳng định như vậy thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, con trai cho tôi nuôi dưỡng còn chồng cũng nhận chu cấp...", Loan chia sẻ.

Cứ ngỡ rồi Quốc sẽ hạnh phúc với "quả táo Mỹ" của mình. Thế nhưng không ngờ mới vỏn vẹn 1 năm sau mà anh đã tìm về "trái táo mèo" anh từng hết lời chê bai, bỉ bôi.

Quốc tìm gặp vợ cũ cũng vào một ngày cuối tuần bình thường, thái độ của anh so với 1 năm về trước thực sự khác một trời một vực. Quốc bảo sau khi sống thử với cô nàng kia, anh mới nhận ra những mặt xấu xí của cô ta mà trước đó anh không hề biết.

Ví vợ như quả táo mèo khô chát, chồng ném đơn ly hôn để chạy theo 'trái táo Mỹ' thơm ngọt, ngờ đâu vỏn vẹn 1 năm sau mà tình thế đổi khác hoàn toàn - 1
Ảnh minh họa

Căn phòng của cô nàng chẳng khác gì ổ chuột và tất nhiên cô ta cũng không mó tay vào việc nhà, cơm nước. Cô ta sợ mệt và sợ làm xấu đi nhan sắc trời cho của mình. Chẳng những thế khi có được Quốc rồi nhưng cô nàng vẫn tiếp tục "thả thính" những người đàn ông khác để làm mối dự phòng. Quốc ghen tuông thì cô ta trách Quốc nhỏ nhen, ích kỷ.

Quá chán nản với người phụ nữ thiếu chỉn chu trong cuộc sống cá nhân, chỉ chăm chăm vào các chiêu trò để khiến đàn ông mê đắm, cuối cùng Quốc là người chủ động chia tay. Nếm trải vị đắng sau cuộc tình chóng vánh ấy, Quốc thấy nhớ vợ cũ và gia đình nhỏ mà mình từng có hơn bao giờ hết. Nực cười là lúc này anh lại thấy vợ cũ thật tốt, không hề để tâm những khuyết điểm mà khi trước anh từng mang ra chế giễu Loan thậm tệ.

"Tất nhiên tôi không đồng ý quay lại. Những điều chồng cũ từng làm với tôi, tôi không để bụng nữa nhưng đồng nghĩa với đó là tình yêu tôi dành cho anh ta cũng cạn kiệt", Loan nói.

Nhiều thứ bề ngoài rất đẹp đẽ vào hào nhoáng nhưng thực tế bên trong lại không phải như vậy. Có những thứ chẳng bắt mắt chút nào nhưng lại chứa đựng nhiều công dụng và ưu điểm hữu ích. Trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo, ai cũng sẽ có ưu và khuyết điểm riêng. Trái táo mèo có xấu xí và khô chát thì nó vẫn sở hữu những ưu điểm và công dụng riêng mà những loại quả khác không có được. Điều quan trọng là mỗi người hãy biết thỏa mãn với những gì mình có, như vậy hạnh phúc mới được lâu bền.

Theo An Du (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vi-vo-nhu-qua-tao-meo-kho-chat-chong-nem-don-ly-hon-de-chay-theo-trai-tao-my-thom-ngot-ngo-dau-von-ven-1-nam-sau-ma-tinh-the-doi-khac-hoan-toan-162200109221053708.htm