Gia đình

Vị giám đốc ở Hà Nội có vợ trẻ hơn 20 tuổi lúc nào cũng kè kè ở bên nhưng sự thật về đứa con khiến cả họ đau lòng

Là một người tài ba và giàu có nhưng lại lận đận về tình duyên, những tưởng sự chăm sóc, quan tâm với người vợ trẻ sẽ được đền đáp, ai ngờ người đàn ông ấy lại nhận cái kết đau lòng.

Với những người làm nghề xét nghiệm di truyền (ADN), hàng ngày họ tiếp nhận rất nhiều những trường hợp, ở mọi lứa tuổi và đi làm xét nghiệm với nhiều mục đích khác nhau. Mặc dù mỗi gia đình là một hoàn cảnh, một câu chuyện nhưng tất cả họ khi đã đi xét nghiệm AND thì đều có một mong muốn, đó là sự thật sẽ được sáng tỏ.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội) cho biết, bản thân chị đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện từ li kì, đau khổ, đến hồi hộp lo lắng của những người đến đây đăng ký xét nghiệm. Để rồi khi có kết quả, người khóc nấc lên vì hạnh phúc, nhưng không ít người ngã gục vì đau đớn.

Điển hình như trường hợp của một người đàn ông ngoài 50 tuổi, ở Hà Nội đưa một bé trai kháu khỉnh đến để được xét nghiệm ADN xem có quan hệ huyết thống (cha-con) hay không. Tại đây, người đàn ông này đã tâm sự với nhân viên trung tâm về đời sống hôn nhân đầy sóng gió của mình.

Vị giám đốc ở Hà Nội có vợ trẻ hơn 20 tuổi lúc nào cũng kè kè ở bên nhưng sự thật về đứa con khiến cả họ đau lòng
Chị Hải Yến chia sẻ câu chuyện về người đàn ông hơn 50 tuổi 2 lần mang mẫu đến xét nghiệm ADN khiến chị nhớ mãi. Ảnh: Lê Phương.

Người đàn ông tên Nguyễn Phi Hùng, là giám đốc của một công ty xây dựng, có điều kiện kinh tế nhưng lại hẩm hiu về đường con cái. Ông Hùng lấy vợ năm gần 30 tuổi, nhưng đến năm hơn 40 tuổi vẫn chưa có con, người vợ đầu chê ông “yếu” nên đã ra tòa ly.

Cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, ông Hùng chỉ biết lao đầu vào công việc và rồi cơ duyên được quen một cô gái tên Hoa, ít hơn ông 23 tuổi ở một vùng quê xa xôi về Hà Nội học đại học. “Tôi quen cô ấy khi còn là sinh viên sư phạm năm nhất, hoàn cảnh quen biết cũng thật éo le. Khi đó cô ấy đang mang bầu nhưng không được người yêu chấp nhận, cũng chẳng có tiền để đình chỉ thai, cô ấy cũng sợ nên không muốn cho gia đình biết. Biết chuyện, tôi an ủi và giúp cô ấy tiền để xử lý cái thai vì cô ấy nói muốn hướng tới tương lai, nếu để sinh em bé sẽ mất hết tất cả”, ông Hùng kể.

Sau lần ấy, hai người có liên hệ qua lại với nhau và nảy sinh tình cảm. Và rồi suốt 4 năm cô gái học đại học, ông Hùng công khai đứng ra nuôi Hoa ăn học, ra trường còn xin cho Hoa một công việc tốt. Khi công việc ổn định, ông Hùng có về nhà Hoa ra mắt và đã được gia đình đồng ý. Đám cưới của ông Hùng và Hoa sau đó được tổ chức không quá rềnh rang nhưng vẫn đủ các lễ nghi theo phong tục địa phương.

Sau đám cưới, công việc của nhà vợ từ xây nhà, dựng vợ gả chồng cho các em của Hoa đều do một tay ông Hùng đứng ra lo liệu. “Mọi người bên nhà vợ rất quý và coi trọng tôi, còn tôi cũng rất tôn trọng mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần, bởi khi đó tôi nghĩ đơn giản đã là người một nhà thì không có gì phải tính toán thiệt hơn”, ông Hùng nói.

Vị giám đốc ở Hà Nội có vợ trẻ hơn 20 tuổi lúc nào cũng kè kè ở bên nhưng sự thật về đứa con khiến cả họ đau lòng - 1
Người đàn ông vô cùng đau đớn khi người vợ trẻ mình chăm sóc, giúp đỡ, yêu thương bao năm lại phản bội, có con với người khác. 

Sau đám cưới được vài năm, khi đó ông Hùng đã ngoài 50 tuổi thì người vợ trẻ của ông có bầu, nhận tin đó người đàn ông này vô cùng hạnh phúc. Ngày đón con trai chào đời, không chỉ riêng ông mà cả dòng họ đều vô cùng hạnh phúc, trải qua bao khó khăn cuối cùng “trái ngọt” cũng đã đến.

Từ khi có con, ông Hùng giao dần công việc cho cấp dưới, dành nhiều thời gian để chăm sóc, yêu thương gia đình nhỏ của mình. Với ông đó mới là điều tuyệt vời nhất, vì đi quá nửa đời người ông mới tìm được hạnh phúc của đời mình.

Trớ trêu thay, càng lớn con trai càng không giống ông Hùng, điều này khiến nhiều người dị nghị, hoài nghi, kể cả người bên gia đình nhà vợ. “Tôi người hơi đậm, da ngăm đen từ nhỏ nhưng con trai tôi lại trắng trẻo, thư sinh và chiều cao vượt trội hơn hẳn so với những bạn cùng trang lứa”, ông Hùng chia sẻ.

Khi đó nhiều người thân bên nhà nội đã có những lời gièm pha, lời qua tiếng lại về việc ông Hùng nuôi con của người khác, nếu có con được thì người vợ đầu đã không ra tòa ly hôn. Nghe lời đàm tiếu nhiều, ông đã âm thầm lấy các mẫu đến trung tâm xét nghiệm ADN để xác định huyết thống bố con với người con trai.

“Khi làm xét nghiệm về chờ kết quả, tôi vẫn động viên vợ rằng làm cho biết, để đánh tan mọi hoài nghi vì tôi biết việc làm đó ít nhiều sẽ tổn thương vợ. Ông động viên vợ rằng, hai vợ chồng lúc nào cũng ở bên, làm sao lại có chuyện đó được”, ông nói.

Thế rồi 3 ngày trôi qua, đến trung tâm cầm tờ kết quả trên tay, ông Hùng gục ngã, ôm mặt khóc nức nở trước sự chứng kiến của nhiều người. “Hóa ra bao lâu nay tôi nuôi con người khác. Vì sao tôi tốt với cô ấy vậy, với gia đình cô ấy vậy mà cô ấy nỡ phản bội tôi”, ông Hùng vừa khóc, vừa nói với chị Yến.

Vị giám đốc ở Hà Nội có vợ trẻ hơn 20 tuổi lúc nào cũng kè kè ở bên nhưng sự thật về đứa con khiến cả họ đau lòng - 2
Nhận kết quả ADN, nhiều người hạnh phúc vì tìm được người thân, nhưng nhiều người đau đớn vì biết sự thật.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ, chứng kiến cảnh đó chị cũng không kìm được nước mắt, chỉ biết động viên người đàn ông này hãy vững tâm, bởi sống có tâm những điều tốt lành ắt sẽ tới. “Khi cầm tờ xét nghiệm đi ra ngoài, người đàn ông này còn nói với tôi rằng, ông thất vọng về vợ mình một thì đau lòng vì những lời gièm pha của mọi người mười, vì ai cũng nói rằng tôi không thể có con”, chị Yến kể. Được biết, sau đó ông Hùng đã gửi đơn ra tòa ly hôn với người vợ thứ hai tên Hoa này.

Tưởng chừng câu chuyện như vậy là kết thúc, nhưng vài năm sau chị Yến lại gặp đàn ông này ở trung tâm, khi đến ông mang theo cuống rốn và đề nghị được xét nghiệm huyết thống cha-con. “Khi nhận mẫu và làm xét nghiệm cả trung tâm hồi hộp đợi kết quả xét nghiệm bởi trung tâm rất mong muốn ông có được một người con huyết thống để dẹp tan những lời gièm pha của mọi người.

Khi có kết quả xét nghiệm, ADN của ông ấy đã cùng huyết thống với ADN của cuống rốn mà ông mang đến. Ông Hùng mừng rỡ chia sẻ rằng cuối cùng ông trời cũng cho ông có con”, chị Yến kể lại. Được biết, mẫu cuống rốn đưa đến xét nghiệm là của một bé gái con của ông và người vợ thứ ba, với ông Hùng lúc đó con trai hay con gái không quan trọng, miễn đó là con ruột của mình. Một lần nữa cầm tờ xét nghiệm ra khỏi trung tâm, nhưng lần này ông Hùng nở nụ cười thật tươi và nói với mọi người rằng: “May mắn quá các cháu à, mình cứ sống tốt thì trời xanh sẽ mỉm cười với mình”.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Theo Lê Phương (Tri Thức & Cuộc Sống)




https://doisong.trithuccuocsong.vn/vi-giam-doc-o-ha-noi-co-vo-tre-hon-20-tuoi-luc-nao-cung-ke-ke-o-ben-nhung-su-that-ve-dua-con-khien-ca-ho-dau-long-post201204.html