Gia đình

Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp

Tôi choáng váng khi đọc được dòng đối thoại của chồng với người đồng nghiệp. Không ngờ suốt 7 năm nay chồng tôi lại đóng kịch giỏi đến vậy.

Tôi và chồng lấy nhau 7 năm nay, tôi luôn hãnh diện với bạn bè về ngoại hình và nhân cách của anh ấy.

Mấy hôm trước, tôi thấy chồng nhắn tin với ai đó rất lâu nên rất tò mò. Cho đến tối hôm qua tôi mới có cơ hội lấy điện thoại của chồng đọc tin nhắn. Những điều chồng nói với người đồng nghiệp mà tôi đã suy sụp thật sự.

Tôi đã yêu thương chồng bằng tất cả sự chân thành, đổi lại là sự dối trá lừa lọc. Anh có quỹ đen, anh ngủ với tình cũ. Nhưng đau nhất vẫn là chồng chê tôi hôi hám không dám ngủ cùng suốt năm nay. Tôi hận chồng nhưng vẫn không muốn bỏ anh ấy. Theo mọi người, tôi phải làm sao để được chồng yêu đây?

Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp - 1
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp - 2
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp - 3
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp - 4
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp - 5
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp - 6
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp - 7
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp - 8
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tôi suy sụp khi chồng có ý định mang vợ 'tặng' cho đồng nghiệp - 9
(Ảnh do nhân vật cung cấp)

([email protected])

Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/toi-suy-sup-khi-chong-co-y-dinh-mang-vo-tang-cho-dong-nghiep-22202198102048609.htm