Gia đình

Tái hôn sau 4 năm ly hôn chồng ngoại tình, mẹ chồng cũ mang 500 triệu đến xin được nuôi cháu, thằng bé nói một câu khiến bà hổ thẹn

Mẹ chồng cúi gằm mặt, có lẽ vì quá hổ thẹn và hối hận. Bà không đề cập đến chuyện đón cháu về nữa mà để lại 100 triệu bảo tôi lập sổ tiết kiệm cho con. Từ tháng sau bà sẽ chu cấp đầy đủ và thăm nuôi cháu đều đặn.

Tôi ly hôn chồng cũ cách đây 4 năm, khi ấy con trai mới được một tuổi rưỡi nên mặc định quyền nuôi con thuộc về tôi. Hồi đó tôi ly hôn vì chồng ngoại tình. Cô bồ của anh ta đã mang thai, lại có điều kiện kinh tế hơn tôi. So sánh ra, chồng và nhà chồng quyết định chọn cô ta.

Ở thời điểm đó, tôi cũng chẳng thiết tha gì một người đàn ông đã phản bội nên nhanh chóng ký đơn. Bốn năm qua, tôi chẳng nhận được đồng chu cấp nào của chồng. Bố mẹ chồng cũng không hề hỏi han đến cháu. Nhiều lúc uất ức, tủi thân nhưng có oán trách cũng chẳng làm được gì, tôi chỉ còn biết cố gắng làm chỗ dựa cho con.

Tái hôn sau 4 năm ly hôn chồng ngoại tình, mẹ chồng cũ mang 500 triệu đến xin được nuôi cháu, thằng bé nói một câu khiến bà hổ thẹn

Mới đây tôi đã tái hôn, mang theo con về sống với gia đình chồng mới. Nhưng trước ngày cưới một tuần, mẹ chồng cũ đã lâu không gặp bỗng xuất hiện. Bà đưa cho tôi 500 triệu, muốn tôi nhường quyền nuôi con cho chồng cũ.

Để tôi yên tâm, bà bảo sẽ không để thằng bé sống chung với mẹ kế. Người chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng là ông bà. Bà sẽ yêu thương và bảo vệ nó hết mực, không để thằng bé phải chịu thiệt thòi.

Mẹ chồng còn khuyên đưa con cho bà nuôi thì tôi được toàn tâm toàn ý với hạnh phúc mới. Hỏi ra mới biết, vợ mới của chồng cũ đã sinh hai con gái. Mẹ chồng cũ tiếc cháu trai nên muốn đón về chăm sóc.

Nghe xong lời đề nghị của mẹ chồng, chẳng cần suy nghĩ tôi đã có quyết định. Đang định từ chối thì con tôi đột nhiên thốt lên một câu: “Mẹ ơi, con không thích bà này, mẹ bảo bà này đừng lại gần con nữa…”. Hóa ra mẹ chồng cũ cứ sấn đến muốn bế ẵm, nựng nịu thằng bé khiến nó sợ.

Nghe con nói, tôi bật cười chua chát: “Bà thấy đấy, cháu nó còn chẳng biết bà là ai thì làm sao mà con để bà đón nó về nuôi được? Con bế nó đi khi còn quá nhỏ, đã 4 năm qua chẳng gặp nhau, đến bố đẻ mà nó còn chẳng nhận ra ấy chứ…”.

Lúc này, mẹ chồng cúi gằm mặt, có lẽ vì quá hổ thẹn và hối hận. Bà không đề cập đến chuyện đón cháu về nữa mà để lại 100 triệu bảo tôi lập sổ tiết kiệm cho con. Từ tháng sau bà sẽ chu cấp đầy đủ và thăm nuôi cháu đều đặn.

Bà cứ nói cho cháu rồi để tiền lại. Theo mọi người tôi có nên nhận tiền và cho con qua lại với nhà nội không?

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tai-hon-sau-4-nam-ly-hon-chong-ngoai-tinh-me-chong-cu-mang-500-trieu-den-xin-duoc-nuoi-chau-thang-be-noi-mot-cau-khien-ba-ho-then-tintuc799666