Gia đình

Sau lần anh sếp ghé chơi, thái độ mẹ chồng với nàng dâu khác hẳn, hóa ra bà ngầm mưu tính điều kinh khủng này

Kể từ sau khi anh sếp ăn bữa cơm thân mật với gia đình Thi, cô nhận thấy thái độ của mẹ chồng đối với mình mềm mỏng hơn xưa rất nhiều.

Thi kết hôn đến nay cũng được 3 năm, hiện tại vì kinh tế gia đình chưa ổn định nên hai vợ chồng cô quyết định kế hoạch thêm vài năm nữa mới sinh em bé. Vốn dĩ nghề nghiệp của cả hai vợ chồng đều có mức lương khá ổn, nếu chỉ lo riêng cho cuộc sống của hai người lớn thì không có gì khó khăn. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ vợ chồng Thi còn chăm sóc bố mẹ chồng, và mẹ chồng cô thì lại có một tật xấu vô cùng.

Trước khi Thi về làm dâu, chồng cô cũng thẳng thắn cho cô biết hiện nhà anh đang nợ 100 triệu, là số tiền mà mẹ chồng cô đi đánh bài đánh bạc gây nên. Anh là con trai duy nhất, mọi trách nhiệm thanh toán nợ nần gần như đổ hết lên đầu anh. Biết là lấy anh sẽ khổ, về làm con dâu của mẹ anh lại càng khổ hơn, nhưng Thi vẫn quyết cùng anh nên duyên vợ chồng.

Sau khi kết hôn, Thi cùng chồng tích cực làm việc ngày đêm để cày cuốc trả số nợ cho mẹ chồng. Ngày nghỉ của hai vợ chồng ít đi cũng tỷ lệ thuận với số nợ ngày càng giảm, hiện tại, gần như chỉ còn một ít nữa là xong xuôi. Cả Thi và chồng đều vui mừng, cũng mong rằng mẹ chồng Thi sau khi chứng kiến cảnh khổ sở cùng cực của con dâu và con trai thì sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Sau lần anh sếp ghé chơi, thái độ mẹ chồng với nàng dâu khác hẳn, hóa ra bà ngầm mưu tính điều kinh khủng này

Tuần vừa rồi, Thi có chuyến đi công tác nước ngoài với sếp để tham quan thị trường nước bạn. Khi từ sân bay trở về là trời tối muộn, chồng Thi đi đón vợ cũng lịch sự mời anh sếp ghé qua nhà hai vợ chồng chơi ăn bữa cơm. Anh sếp là người thoải mái, lại quý mến Thi nên không khách sáo. Suốt bữa ăn hôm ấy, mẹ chồng Thi cũng tỏ ra thân thiện, mến khách vô cùng.

Sau lần đó, Thi có cảm giác mẹ chồng đối xử với mình tốt hơn hẳn thường ngày. Vốn dĩ trước đây bà vẫn nghĩ tiền nợ của bà thì con trai và con dâu lo trả cũng là chuyện đương nhiên, nên không ít lần bà tỏ ra hạch sách nàng dâu trẻ. Tuy nhiên, kể từ lần có anh sếp qua ăn cơm, bà luôn đon đả với Thi, còn giành làm việc nhà với cô vì sợ cô vất vả. Thi vẫn luôn canh cánh trong lòng, không hiểu vì sao mẹ chồng lại thay đổi ý định. Vào một ngày, cuối cùng cô cũng hiểu rõ mọi sự.

Đêm đó, Thi bất giác tỉnh ngủ thì thấy chồng không nằm cạnh. Cô định ra phòng khách tìm chồng thì thấy đúng là anh đang ngồi ở đó, nhưng lại là ngồi trò chuyện cùng mẹ anh. Thi đang định trở vào ngủ tiếp thì nghe âm thanh to nhỏ nhắc đến tên mình.

Sau lần anh sếp ghé chơi, thái độ mẹ chồng với nàng dâu khác hẳn, hóa ra bà ngầm mưu tính điều kinh khủng này - 1

"Con ơi con phải cứu mẹ, mẹ trót dại lại vỡ nợ lên tới 300-400 triệu rồi. Bây giờ con mà không cứu mẹ là mẹ chết không có chỗ chôn đâu con ơi."

"Mẹ, mẹ lại chơi đánh bài nữa à? Con làm gì có tiền? Bọn con còn chưa dám đẻ là vì sợ không có tiền đấy!"

"Yên mẹ nói cho nghe. Mẹ để ý thấy có vẻ sếp cái Thi thích nó hay sao đấy. Hay là bây giờ… con… gán vợ cho sếp vợ con đi. Lấy 300, à không, 400 triệu về trả nợ cho mẹ. Coi như con vì mẹ, hy sinh vợ con đi."

"Mẹ, mẹ nói vậy mà nghe được? Thi là vợ con, con dâu của mẹ đấy!"

"Thì nó là con dâu mẹ nên nó phải có nghĩa vụ hy sinh để trả nợ cho mẹ. Mẹ không nói nhiều đâu, vài hôm nữa không có tiền, xã hội đen nó qua phá nhà thì đừng trách mẹ không báo trước."

Thi chết lặng, cô chỉ biết dựa lưng vào tường và khóc trong thinh lặng. Hóa ra mẹ chồng cô vẫn thậm thụt đánh bài sau lưng vợ chồng cô, tật đỏ đen của bà ngấm vào máu và không thể cứu vãn được nữa. Để giờ đây, đến con dâu – vợ của con trai bà mà bà còn muốn đem bán đi để lấy tiền trả nợ. Thi tự hỏi phải chăng quyết định theo chồng khi xưa của cô là hoàn toàn sai lầm?

Theo Bôm Bốp NF (Helino)