Gia đình

Người phụ nữ trải qua 3 cuộc tình với những màn chia tay 'độc không tưởng' và bí quyết thoát thân khỏi 'những gã đàn ông mặc váy'

"Yêu và chia tay cái nào dễ hơn, đừng tưởng tìm kiếm tình yêu là khó, chia tay êm đẹp còn khó hơn nhiều", chị N.H chia sẻ.

Các chị em thời nay thường than thở: "Nhan sắc có, học vấn có mà sao vấn ế". Những tưởng sự nghiệp tìm kiếm nửa kia là khó khăn nhất trên đời, thế nhưng có nghe câu chuyện của những người phụ nữ đã trải qua vài ba mối tình dang dở, yêu và chia tay, kết hôn và ly hôn mới thấy cuộc đời thật lắm éo le.

Khi mới quen, mới yêu dường như cái gì cũng tốt đẹp, đến lúc "lật mặt" mới thấy ai dính phải "những gã đàn ông mặc váy" đúng là đen đủi không tưởng. Lúc này, cái người phụ nữ cần nhất là gì? Chắc chắn là dứt khoát và đôi khi cần "trơ" thì mới vượt qua nổi.

N.H chia sẻ trên một nhóm phụ nữ đã có gia đình câu chuyện cuộc đời nhiều tình huống bi hài của chị. Lần chia tay nào của N.H cũng khổ sở. Ấn tượng nhất là 3 người đàn ông đặc biệt khiến chị khiếp sợ.

"Anh người yêu đầu tiên: một năm đầu đầu yêu nhau thì rất ngọt, ga lăng, tử tế, chiều bạn gái. Đến khi ra mắt gia đình, chẳng biết có phải thấy bố mẹ mình chỉ là công chức về hưu, gia cảnh tầm thường không mà anh ta thay đổi hẳn thái độ.

Suốt ngày anh ta lầm bầm kêu yêu mình tốn tiền, trước đây ngày chỉ tiêu 100-200k, giờ tính ra ngày nào cũng tốn 500k vì đi chơi tốn xăng, đi ăn tốn tiền, dạo phố thì mệt. Mình điên quá, nói luôn lời chia tay".

Người phụ nữ trải qua 3 cuộc tình với những màn chia tay 'độc không tưởng' và bí quyết thoát thân khỏi 'những gã đàn ông mặc váy'
Ảnh minh họa

N.H tưởng chia tay là xong, ai dè anh kia lại ân hận, nhắn tin xin lỗi không được thì ngày nào cũng "trồng cây si" trước cổng công ty, mặt như đưa đám, làm N.H xấu hổ với đồng nghiệp kinh khủng. Đến lần cuối là anh ta uống rượu rồi xông vào làm càn, sếp N.H đuổi việc luôn cô nhân viên vì gây ảnh hưởng đến công ty, còn anh người yêu kia thì bị mời lên phường. Sau vụ đó, anh ta mới tỉnh ra, tha cho N.H.

Đến anh người yêu "mặc váy" thứ hai thì mọi chuyện càng buồn cười hơn. "Anh ta là dân nghệ sỹ, vẽ tranh rất đẹp còn những cái khác đều lơ ngơ. Khi yêu được vài tháng, mình muốn chia tay vì không hợp. Anh ta bị sốc, cạo đầu đi tu rồi gửi ảnh về tận công ty, về nhà mình để tra tấn tinh thần. Mình choáng váng, cuối cùng phải viết tâm thư cho anh ta, kiên quyết từ chối quay lại, đồng thời báo tin em đã chuyển nhà, anh còn gửi ảnh là làm phiền chủ mới anh ta mới tha cho".

Số N.H đúng là đặc biệt, khi yêu và chia tay đã vậy, kết hôn rồi vẫn dính phải ông chồng không ra gì, ở nhà thì vô trách nhiệm, tiền bạc đều dành cho đám bạn bè nhậu nhẹt lông bông, nhưng chửi vợ như hát hay.

"Lấy phải ông chồng sĩ diện và sống ảo đúng là nhục. Lão chồng mình ngày lễ nào cũng mua hoa hồng cho vợ, chụp ảnh tự đăng facebook khoe khoang, trong khi hàng ngày chẳng bao giờ giúp vợ việc gì. Lương đưa được 2 triệu cho vợ, tiền toàn đổ vào ăn nhậu tụ tập. Tuần nào lão cũng đi đám cưới, không thì họp lớp, rồi hội họp của công ty. Đến lần con sốt đi cấp cứu lúc giữa đêm mà chồng vẫn say bét nhè, mình nuốt nước mắt đưa đơn ly hôn để tự giải thoát".

Tệ hơn, sau khi N.H đưa đơn ra, anh chồng kia lại tiếc nuối, thề thốt thay đổi, quyết không chịu ký đơn. N.H chuyển nhà đi, anh ta đứng dưới cửa nhà dưới nhắn tin bấm chuông inh ỏi khiến cô bị chủ trọ mắng vì phiền hà.

"Anh ta tuyên bố sẽ giành quyền nuôi hai đứa con. Mình là con gái nhà quê ra tỉnh, chẳng quen biết ai, nhà anh ta lại có tiền, có địa vị ở đây nên mình cũng lo lắm. Mất một đêm suy nghĩ, mình làm liều, đồng ý cho anh ta chăm con, nếu không chăm được thì cứ gửi lại mình nhận.

Anh ta làm lớn, đưa con đi hẳn TP. HCM, báo chuyển công tác vào đấy, mình sốt ruột nhưng vẫn giả vờ tỉnh bơ. Lúc con gái lớn gọi về khóc nhớ mẹ, rồi bảo bố để chị em con ăn mì tôm. mình vẫn bảo cứ ở với bố đi, bố thương, đòi về với mẹ là bố buồn đấy".

Người phụ nữ trải qua 3 cuộc tình với những màn chia tay 'độc không tưởng' và bí quyết thoát thân khỏi 'những gã đàn ông mặc váy' - 1
Ảnh minh họa

Được đúng 2 tuần, ông chồng tồi tệ ấy mang con về trả vợ, mặt mũi xơ xác vì rượu, hai đứa con thì gầy rộc đi còn hâm hấp sốt. Anh ta quỳ xuống xin N.H tha thứ để quay về, chăm con mới thấy vợ vất vả mà trước giờ không biết, nhưng N.H đã quyết, nhất định ly hôn.

Thấy chồng có vẻ ân hận, N.H chỉ nhắn một câu: "Bất cứ khi nào anh muốn, có thể thăm con, đưa con đi chơi. Dù anh đối xử với tôi quá tệ, nhưng anh vẫn là bố của chúng". Sau mấy năm ly hôn, bố bọn trẻ cũng chỉ xuất hiện vài lần, anh ta vẫn mải mê với những cuộc ăn chơi, thật may vì N.H mạnh mẽ vượt qua cuộc hôn nhân ấy, không bị mủi lòng trước lời hứa hẹn của chồng.

Đối với đàn ông, chiến thuật an toàn nhất vẫn là "già nắn rắn buông", khi đàn ông đã nổi tính xấu lên, chị em đừng dại mà gây chiến để thiệt thân. Cuộc chiến để dứt tình tưởng như đơn giản mà đầy khó khăn, nhất là khi đàn ông biết "tử huyệt" của đàn bà là những đứa con.

Theo Daisy (Helino)