Gia đình

Người mẹ Sài Gòn đau khổ tột cùng vì con trai 12 tháng tuổi mang 'gương mặt quỷ', má phình to như quả bưởi

Khối bướu có kích thước quá lớn và phát triển không ngừng chỉ trong 6 tháng khiến má trái bé trai biến dạng kinh dị, đi đâu ai cũng nói em mang "gương mặt quỷ".

Nghe bé G.B. (12 tháng tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) chịu đủ những lời châm chọc ác nghiệt từ miệng đời, chị T. mẹ bé đau khổ tột cùng.

Chị kể từ lúc vào khoảng giữa năm 2018, bé B. bị đau nhức sưng phần má trái. 

Người mẹ Sài Gòn đau khổ tột cùng vì con trai 12 tháng tuổi mang 'gương mặt quỷ', má phình to như quả bưởi
Má trái bệnh nhi phình to như quả bưởi.

Gia đình đưa bé đi khám các nơi, nơi nào cũng nói là bị sưng nướu răng và cho thuốc về uống. Sau một vài ngày, bệnh không thuyên giảm mà bé thường xuyên kêu đau, xuất hiện khối u nhỏ. 

Lo lắng, cha mẹ lại tiếp tục đưa bé đến một bệnh viện ở trung tâm Sài Gòn. Tại đây bác sĩ cho cháu làm chọc hút sinh thiết, uống thuốc hỗ trợ và theo dõi suốt gần nửa năm vẫn không có kết quả khả quan. 

Người mẹ Sài Gòn đau khổ tột cùng vì con trai 12 tháng tuổi mang 'gương mặt quỷ', má phình to như quả bưởi - 1
Đi đâu bé cũng chịu tiếng là "gương mặt quỷ".

Nhìn con hàng ngày vật vã, đau đớn vì khối u cứ lớn dần trong khi cơ thể ngày càng ốm yếu, xanh xao, mẹ bé gần như tuyệt vọng. 

Mãi đến đầu năm 2019 khi bướu đã to bằng quả bưởi, gia đình mới đưa bé vào Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố với chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại.

B. được khẩn trương chụp X-Quang, CT-Scan, xét nghiệm tầm soát. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt u cho bé vì không thể để lâu hơn khi khối bướu đang có dấu hiệu phát triển to lên rất nhanh, nhanh hơn cả sự phát triển vòng đầu của bé. 

Người mẹ Sài Gòn đau khổ tột cùng vì con trai 12 tháng tuổi mang 'gương mặt quỷ', má phình to như quả bưởi - 2
Đầu năm 2019, bé được Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận.

Hơn nữa, bướu cần được sinh thiết giải phẫu bệnh loại trừ nguyên nhân ác tính. Nếu đợi bé lớn hơn một chút mới phẫu thuật thì tiên lượng xấu rất cao. 

"Điều lo lắng nữa là bướu má lan đến vùng hàm mặt, chèn ép cổ nơi có nhiều mạch máu lớn và hệ thống đám rối thần kinh cực kỳ phức tạp. Nếu không kiểm soát tốt, có thể dẫn đến liệt mặt và cả cánh tay, hay thậm chí chèn ép đường thở" - thành viên kíp mổ chia sẻ.

Người mẹ Sài Gòn đau khổ tột cùng vì con trai 12 tháng tuổi mang 'gương mặt quỷ', má phình to như quả bưởi - 3
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tái tạo mặt cho bé.

Sau hơn sáu giờ phẫu thuật đầy phức tạp, bé đã được ekip ngoại tiêu hoá và ung bướu nhi phẫu thuật cắt trọn u, tạo hình thẩm mỹ tái tạo vùng da cổ và nếp má. Khối u còn nguyên vỏ bao được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Đến nay sức khoẻ bé đã được ổn định. Bé được xuất viện với gương mặt lành lặn và được dặn dò tái khám để theo dõi sự phát triển của u cho những liệu trình điều trị sắp tới. Chứng kiến con hồi phục, người mẹ xúc động đến nghẹn ngào.

Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên, khoa Ngoại tổng hợp cho biết, các loại u bướu hình thành và phát triển trong giai đoạn trẻ đang lớn, phát triển không đồng đều và triệu chứng lại mơ hồ khó đoán. 

Người mẹ Sài Gòn đau khổ tột cùng vì con trai 12 tháng tuổi mang 'gương mặt quỷ', má phình to như quả bưởi - 4
Phụ huynh phát hiện bé có bất thường nên đưa đi khám ngay.

Thêm vào đó, các khối u hiếm khi xuất hiện ở các bé dưới 15 tuổi nên khi bé bị sưng đau một bên má, hàm hay các cơ quan đối xứng như vú, tinh hoàn rất dễ nhầm với nhiễm trùng áp xe.

Do đó khi phát hiện bé bệnh, u bướu lớn nhanh, gây đau, biến dạng thì cha mẹ phải đưa con  đến ngay các cơ sở chuyên khoa để được bác sĩ đánh giá và xử lý chính xác, kịp thời xét nghiệm sinh thiết hoặc cắt bỏ u.

Theo Hoàng Lê (Báo Dân Sinh)