Gia đình

Muốn trả tự do cho vợ, nhưng lại sợ cuộc sống cô đơn

Vợ tôi cười nhiều hơn, vui vẻ hơn nhưng nó lại là nỗi đau đớn nhất đối với tôi.

Tôi sinh ra là chàng trai lành lặn, nhưng trong một lần đèo mẹ về quê ăn giỗ chỉ vì tránh chiếc xe đạp điện đi ngược chiều mà mẹ con tôi gặp tai nạn. Tôi bị chấn thương cột sốt và liệt nửa người trong khi mẹ tôi thì mất. 

Cô ấy đến với tôi vì chịu ơn gia đình tôi. Ban đầu tôi không đồng ý vì sợ cô ấy sẽ khổ cả đời, nhưng vì cảm nhận được sự chân thành cũng như lời khuyên từ mọi người nên tôi quyết định kết hôn. Vợ tôi ở bên cạnh, chăm sóc, lo lắng chu toàn mọi thứ. Tôi vì mặc cảm về bản thân, không cho cô ấy được một gia đình theo đúng nghĩa nên phần nào đó tôi cũng chịu ơn của cô ấy. Ngày làm lễ rước dâu, đám cưới của chúng tôi tiếng khóc nhiều hơn cả tiếng cười.

Muốn trả tự do cho vợ, nhưng lại sợ cuộc sống cô đơn
Ảnh minh họa

Dạo gần đây, tôi thấy cô ấy có chút thay đổi, vợ tôi vui vẻ hơn, da dẻ hồng hào trắng trẻo hơn. Dù 10 năm chưa một lần cáu gắt với tôi nhưng những thay đổi trong cô ấy tôi đều nhận thấy. Tôi tình cờ phát hiện ra vợ mình có người khác khi bất ngờ nghe cô ấy gọi điện nói chuyện với một người đàn ông những lời lẽ yêu thương, nhung nhớ.

Khi biết chuyện, tôi khá sốc và giận vợ, nhưng ngẫm lại, 10 năm qua tôi chưa hề làm tròn bổn phận của một người chồng mà ngược lại tôi phụ thuộc vào cô ấy mọi thứ từ sinh hoạt cho tới tinh thần.

Không biết chuyện này sẽ đi tới đâu, nhiều lần tôi muốn trả tự do cho vợ nhưng nghĩ sống một mình thì tôi biết nương tựa vào ai, rồi ai sẽ ở bên cạnh những lúc tôi cảm thấy cô đơn, mệt mỏi. Vừa yêu, vừa ghen nhưng bản thân mình tới tự chăm sóc cũng không làm nổi thì nói gì tới việc ghen tuông. Buồn nhưng tôi vẫn cần vợ. ngẫm cảnh thằng đàn ông phải phụ thuộc mà đau lòng tới không thở nổi.

QL (Nguoiduatin.vn)