Gia đình

Mẹ chồng tương lai mỉa con dâu chửa trước ngay ngày dạm ngõ, bà thông gia đáp nhẹ 1 câu mà tình thế đảo ngược

Câu nói của mẹ chồng tương lai khiến mọi nụ cười tắt lịm. Bố Trung cau có huých tay vợ còn anh con trai thì tức ra mặt. Bất ngờ mẹ Phương lên tiếng...

Trung là con trai trưởng, bố anh còn là trưởng họ nên việc lấy vợ sinh con của Trung được bố mẹ rất chú trọng. Ngay từ khi yêu Phương, mẹ Trung đã nói bóng nói gió con trai xem xét, chọn lựa cho kĩ vào nếu có ý định kết hôn. Không những thế bà còn khuyến khích Trung đón cả "trâu lẫn nghé".

Yêu Phương được 2 năm mọi người trong nhà Trung đều ưng cô con dâu tương lai và giục Trung sớm làm đám cưới. Mà đến giờ có không cưới cũng không được vì đúng như ý mẹ chồng tương lai, Phương đã có bầu 2 tháng.

Ngỡ tưởng "hỷ sự lâm môn" thì bất ngờ mẹ Trung lại thay đổi 180 độ.

Mẹ chồng tương lai mỉa con dâu chửa trước ngay ngày dạm ngõ, bà thông gia đáp nhẹ 1 câu mà tình thế đảo ngược
Ảnh minh họa

"Con có chắc chắn cái Phương nó đang bầu con con không? Mẹ nghe nói nó vẫn còn qua lại với người cũ đấy. Hôm trước mẹ còn gặp chúng nó nói chuyện với nhau ở trên đường cơ", mẹ Trung tỏ ra nghi ngờ.

Cảm thấy khó chịu, anh đáp lại: "Mẹ hỏi buồn cười thật. Mẹ gặp 1 lần trên đường mà mẹ biết là người cũ, hay mẹ lại nghe ai kể vớ vẩn cái gì. Mọi mối quan hệ của Phương với bạn khác giới con đều biết. Con không muốn mẹ có suy nghĩ về vợ con như thế đâu".

Mẹ Trung lườm xéo anh con trai rồi chẹp miệng đi thẳng lên gác. Bởi bà biết sự nghi ngờ của mình cũng vô căn cứ thật. Khổ nỗi mấy hôm nay đi chợ, bao người hỏi thăm, mà người ta có hỏi được tử tế gì đâu. Nào là "giống lúa ngắn ngày", nào là "chúng nó ép mình lên ông bà nội" rồi "con gái thời nay dễ dãi" làm mẹ Trung cũng khó chịu trong lòng.

Chả mấy chốc mà đến ngày dạm ngõ. Nhà Trung đầy đủ lễ mang sang thưa dăm ba câu chuyện của đôi trẻ. Thế mà chả hiểu "phải gió" thế nào, mẹ anh lại cười nói với thông gia: "Đấy là con Phương nó chửa trước chứ tôi vẫn muốn sang năm cưới cho nó được tuổi. Cứ bảo con gái dễ dạy nhưng bọn mình nhiều khi cũng thua chúng nó chị nhỉ? Giờ các con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy thôi".

Mẹ chồng tương lai mỉa con dâu chửa trước ngay ngày dạm ngõ, bà thông gia đáp nhẹ 1 câu mà tình thế đảo ngược - 1
Ảnh minh họa

Câu nói của "đại diện nhà trai" khiến mọi nụ cười tắt lịm. Bố Trung cau có huých tay vợ còn anh con trai thì tức ra mặt. Bất ngờ mẹ Phương lên tiếng: "Chị ạ, tôi không biết chị có ý gì sâu xa không nhưng hôm nay cũng là ngày gặp mặt 2 bên gia đình để bàn chuyện của các con tôi xin nói rõ quan điểm thế này. Các con nó yêu thương, thành vợ thành chồng, nhà tôi với nhà chị kết liên gia âu cũng là cái duyên, ai cũng mừng.

Nhưng chị ạ, chả bố mẹ nào tự hào cái chuyện con mình chửa trước. Nếu tôi không biết dạy con tôi giữ thân thì chị cũng chả biết dạy con trai chị để nó gây hậu quả cho con nhà người khác. Còn tôi nghĩ, con cái là lộc trời ban. Cái Phương về thú nhận có bầu tôi cũng mắng nó nhưng rồi làm cha mẹ không thể tuyệt tình với con được. Chúng nó yêu nhau là thật, muốn xây dựng gia đình nghiêm túc, giờ mà bắt nó phá thì tội đứa trẻ, tội cả cha mẹ nó. Tôi khuyên chúng nó cưới sớm là để giữ cái phúc đức cho nhà chị vì nó là cháu nội chị cũng là cháu ngoại tôi. Nhưng đến giờ phút này, chị sang xin cưới con gái tôi cho con trai chị mà chị vẫn còn nói được câu đấy thì xin lỗi nhà tôi không chấp nhận hôn sự này. Mời chị về cho, con tôi đẻ, cháu tôi nuôi".

Bố Trung vội vàng xin lỗi và giải thích đây chỉ là sự hiểu lầm. Dù có là nói hớ hay không thì trong suy nghĩ của mẹ Trung đã từng không tôn trọng Phương. Lần này có hơi gay gắt nhưng chắc chắn Phương sẽ không bị nhà chồng coi thường nữa.

Đúng là hài thật, cô dâu chửa trước nhưng người năn nỉ xin cưới lại là nhà chú rể. Thế nên đâu phải con gái cứ mang bầu trước khi cưới sẽ rơi vào thế bị động, phụ thuộc người khác hoàn toàn đâu, số phận mình luôn nằm trong tay mình mà.

Theo Đậu (Helino)