Gia đình

Liều mình lên kế hoạch cưới 'gái hư' làm vợ, để rồi phải 'đứng hình' khi trải qua đêm đầu tiên cùng nàng

Mấy gã bạn của Huy nghe tin anh yêu "gái hư" thì cười đầy mờ ám: "Thế nào? Gái hư chắc chắn mê người trên giường lắm đúng không?".

Huy bị Nguyệt hấp dẫn ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên. Nguyệt không quá xinh đẹp, nhưng ánh mắt, nụ cười của cô đã gặp qua một lần thì khó mà quên. Cộng với cách nói chuyện thông minh, dí dỏm, thêm vài lần tiếp xúc sau đó, Huy đã rơi vào lưới tình với cô nàng không thoát ra nổi.

Song lúc này Huy mới biết, Nguyệt là một nàng "gái hư" chính hiệu. Cô thay người yêu chả khác thay áo, một năm dễ đến 2, 3 chàng. Chuyện này hầu như ai quen biết Nguyệt cũng biết, chẳng phải bí mật gì.

Huy nghe mà run. Thứ nhất, cô gái có tình trường dày đặc như vậy, liệu sẽ ngó ngàng đến gã đàn ông chẳng có mấy điểm nổi bật như anh? Thứ hai, anh sợ mình sẽ là kẻ tiếp theo sượt qua đời Nguyệt, như mấy gã người cũ trước đó của cô.

Liều mình lên kế hoạch cưới 'gái hư' làm vợ, để rồi phải 'đứng hình' khi trải qua đêm đầu tiên cùng nàng
Ảnh minh họa

Song không cưỡng lại được trái tim mình, Huy vẫn như con thiêu thân lao vào lưới tình của Nguyệt. Dưới sự tán tỉnh nồng nhiệt của anh, sau 3 tháng, Nguyệt đã chính thức trở thành bạn gái Huy. Cái ngày tỏ tình thành công, Huy vừa mừng như đứa trẻ được cho kẹo, lại lo sốt vó Nguyệt nhanh chán mà "đá" mình không thương tiếc chỉ sau vài tháng ngắn ngủi.

Thế mà lạ kỳ thay, anh với Nguyệt yêu nhau hạnh phúc được cả năm trời. Trong thời gian ấy, bên cạnh việc Huy thường xuyên lo nơm nớp mình bị "đá". Thì còn 1 vấn đề đáng nói khác, đó là 2 người vẫn chưa "làm ăn" gì.

Mấy gã bạn của Huy nghe tin anh yêu "gái hư" thì cười đầy mờ ám: "Thế nào? Gái hư chắc chắn mê người trên giường lắm đúng không? Cô nàng lại có vòng eo với đôi chân đẹp thế nữa...". Huy nóng mặt khi nghe kẻ khác bình luận về bạn gái. Nhưng chính anh cũng phải tự hỏi lại bản thân.

Thật sự anh với Nguyệt vẫn chưa qua đêm cùng nhau lần nào. Của đáng tội, anh có gợi ý nhé. Một gã đàn ông trẻ trung, sức khỏe bình thường, lại nhất mực si mê bạn gái, bảo anh làm sao kiềm chế nổi? Nhưng Nguyệt luôn từ chối anh. Ban đầu anh còn buồn mãi, vì nghĩ cô không yêu mình. Chứ tình trường dày cả quyển như cô…

Song vì yêu Nguyệt, lại thấy cô vẫn quan tâm, tình cảm với mình, anh đành tôn trọng ý muốn của Nguyệt. Rồi anh cầu hôn cô vào đúng ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Nhận được cái gật đầu của Nguyệt, Huy không thể chờ thêm, tức tốc về bảo bố mẹ sang nhà cô bàn chuyện người lớn.

Hội bạn Huy lúc này mới mắt chữ O miệng chữ A kinh ngạc, vì họ tưởng Huy thể nào cũng bị ruồng rẫy, hoặc Huy chỉ yêu Nguyệt chơi bời, chứ ai đi lấy "gái hư" về làm vợ bao giờ. Huy cũng thấy mình liều. Nguyệt cả thèm chóng chán trong tình yêu kiểu đó, kể cả đã là vợ anh, liệu anh có giữ nổi cô?

Đám hỏi xong xuôi, Huy lại được phen sững sờ khi chính Nguyệt "gạ gẫm" anh "lên giường". Kinh ngạc thì kinh ngạc thế thôi, chứ anh mơ ước còn chả được đây này. Và điều khiến Huy "đứng hình" sau đêm đầu tiên với vợ sắp cưới, là Nguyệt vẫn còn "zin"!

"Em để dành cho người em sẽ lấy làm chồng mà. Chúng mình đã đám hỏi, chắc chắn rồi nên…", Nguyệt cười khúc khích. Huy nhìn cô mà ngơ ngẩn cả người. Món quà quá bất ngờ này khiến anh không biết phải phản ứng ra sao. Thật sự anh không quan trọng quá khứ của vợ, nên dù nghĩ Nguyệt là gái hư anh vẫn quyết cưới cô.

Liều mình lên kế hoạch cưới 'gái hư' làm vợ, để rồi phải 'đứng hình' khi trải qua đêm đầu tiên cùng nàng - 1
Ảnh minh họa

Cứ nghĩ cô đã "lên giường" với cả tá người, hiện tại mới rõ cô để dành đêm đầu tiên cho mình, khỏi nói anh xúc động và hạnh phúc thế nào. Sau đó anh nghe Nguyệt kể, nhóm người cũ của cô, người thì chia tay vì không hợp, có kẻ đến với cô chỉ vì tình dục nên không được thỏa mãn liền "lướt êm".

Có kẻ quan niệm "tình yêu đi liền tình dục", không muốn cùng cô giữ tới đám cưới, có kẻ yêu cô chưa đủ chân thành… Thành ra cứ quen 1 dạo là cô lại chia tay họ. Và mang danh gái hư từ đó.

Thêm một nguyên cớ khác, đó là cô rút kinh nghiệm từ chính mẹ cô. Bà chỉ yêu rồi cưới duy nhất bố cô, nhưng ông lại không mang đến hạnh phúc cho bà. Bà sống cả đời với cuộc hôn nhân ngạt thở mà không thể lựa chọn lại.

Vì thế, Nguyệt tự nhủ cô sẽ làm quen với nhiều kiểu đàn ông, chọn lựa chồng mình giữa nhiều đối tượng khi còn có cơ hội, để tìm cho mình người thích hợp nhất, yêu thương cô chân thành. Huy chính là người cuối cùng cô quyết định trao gửi.

Huy ôm chặt vợ sắp cưới vào lòng. Từ giờ ai còn dám nói Nguyệt là gái hư nữa nhất định Huy sẽ cho họ 1 trận, rằng vợ anh ngoan cực kỳ, ngoan nhất quả đất luôn ấy.

Theo Thược Dược (Nhịp Sống Việt)