Gia đình

Làm việc cả tháng nay vẫn chưa biết mặt sếp, đến khi nhìn thấy rồi thì tôi lại sợ hãi đánh rơi cả tập tài liệu trên tay

Ngày hôm qua, có việc tôi cần xin chữ ký của sếp. Có lẽ trong phòng một mình nên sếp không đeo khẩu trang, khi anh ấy ngẩng đầu lên nhìn làm tôi hoảng sợ giật mình, đánh rơi cả tập tài liệu. Đó chính là Thịnh, bạn trai cũ của tôi.

Dù đã làm việc ở công ty mới cả tháng nay nhưng tôi chưa biết rõ mọi người lắm. Cả ngày ai cũng bịt kín khẩu trang, đến khi ăn thì ai cũng có hộp cơm đem theo và ăn tại chỗ.

Trong giờ mọi người làm rất nghiêm túc, chỉ hỏi chuyện liên quan đến công việc, không ai làm việc riêng. Thế nên có lẽ ra đường mà gặp đồng nghiệp, tôi cũng chẳng nhận ra họ làm ở bộ phận nào.

Người tôi quan tâm nhất trong lúc này đó là vị sếp thần bí. Anh ấy đeo khẩu trang cả ngày, nhìn ánh mắt rất đẹp, có dáng chuẩn, phong thái đĩnh đạc, giọng nói trầm ấm. Tôi luôn ước có một ngày được nhìn thấy mặt sếp, xem anh ấy có đẹp trai không?

Ngày hôm qua, có việc tôi cần xin chữ ký của sếp. Có lẽ trong phòng một mình nên sếp không đeo khẩu trang, khi anh ấy ngẩng đầu lên nhìn làm tôi hoảng sợ giật mình, đánh rơi cả tập tài liệu. Đó chính là Thịnh, bạn trai cũ của tôi.

Tâm sự phụ nữ, tâm sự tình yêu, bạn trai cũ
Ảnh minh họa

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có người quen nên dễ dàng xin được công việc tốt lương cao. Còn Thịnh 3 năm liền không kiếm được công việc ổn định, năm nào cũng nhảy vài công ty. Đồng lương của anh không đủ nuôi bản thân.

Tôi quyết định chia tay Thịnh và yêu một người đàn ông có tiền, có nhà và xe hơi. 12 năm nay, tôi đã trải qua nhiều mối tình nhưng chẳng đâu vào đâu. Năm vừa rồi tôi cũng nghỉ công ty vì nhiều lý do khó nói.

Không ngờ có ngày tôi gặp lại Thịnh trong tình huống éo le này. Tim tôi rạo rực muốn được nói chuyện nhiều với bạn trai cũ, thế nhưng anh ấy lại hờ hững bảo tôi sắp xếp gọn tài liệu lại. Sau đó anh ấy cầm lên ký roẹt vài cái là xong. Dường như anh không muốn hỏi han tình hình hiện tại của tôi thế nào?

Buổi tối hôm qua, tôi chủ động gọi điện cho Thịnh, thế nhưng người nghe máy lại là một cô gái. Tôi nghẹn họng không thể nói được gì. Anh ấy đã có người phụ nữ khác bên cạnh, tôi chẳng là gì của Thịnh nữa.

Có lẽ tôi phải đi tìm một công ty khác, bởi tôi không thể làm chung một nơi với người đàn ông mình từng yêu được. Bây giờ Thịnh tài giỏi rồi, tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt anh ấy mỗi ngày nữa.

Tôi chỉ hối hận một điều, giá ngày đó tôi đừng bỏ Thịnh lúc khó khăn thì bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn.

Theo VA (Công lý & xã hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/lam-viec-ca-thang-nay-van-chua-biet-mat-sep-den-khi-nhin-thay-roi-thi-toi-lai-so-hai-danh-roi-ca-tap-tai-lieu-tren-tay-113295.html