Gia đình

;Kì phùng địch thủ': Ngỡ giăng bẫy tình một đêm với cậu nhân viên trẻ ngờ đâu nàng bẫy qua chàng bẫy lại và hàng loạt bất ngờ không tưởng

Nàng quyết đoán làm ngơ như không quen biết. Nhưng khi đi lướt qua nhau, cánh tay nàng đột ngột bị nắm lại...

33 tuổi nàng đã là trưởng phòng một công ty tầm tầm - thành tích không phải ai cũng đạt được. Đánh đổi lại, nàng cả ngày vùi đầu vào công việc, hạn hẹp thời gian rong chơi và kinh nghiệm yêu đương thì ít ỏi tới đáng thương. Dân tình đồn nàng vẫn còn "zin" khiến nàng phải dở khóc dở cười.

Dưới trướng nàng mới tới một cậu nhân viên trẻ được lắm. Ngoại hình khá nổi bật, năng lực thì tuyệt vời. Chính thế, cậu ta hút tất cả ánh mắt của các cô gái cùng phòng, thu thập thêm cơ số sự quan tâm của nữ đồng nghiệp phòng khác và làm các chị già phải xuýt xoa "ước gì mình trẻ lại".

Ban đầu nàng chỉ thưởng thức khả năng chuyên môn của cậu ta, mà càng tiếp xúc nàng mới hiểu ra tại sao lắm cô nàng "crush" cậu ta như thế. Hài hước và nam tính, thêm chút chu đáo và dịu dàng, các cô gái trẻ trung còn nhìn đời màu hồng không đổ rầm rầm mới lạ.

Gần 1 năm làm việc chung với cậu ta, nàng kinh ngạc phát hiện mình với cậu ta thế mà ngày càng ăn ý trong công việc. À chỉ vậy thôi, còn cậu ta hình như vẫn độc thân, nàng không quan tâm cho lắm.

;Kì phùng địch thủ': Ngỡ giăng bẫy tình một đêm với cậu nhân viên trẻ ngờ đâu nàng bẫy qua chàng bẫy lại và hàng loạt bất ngờ không tưởng
Ảnh minh họa

Cuối tuần phòng nàng liên hoan một bữa ra trò, nàng vui nên uống khá nhiều, lần nào thế này cũng là em gái tri kỉ dưới trướng đưa nàng về tận nhà. Mơ màng lên đến cửa căn hộ của nàng, con bé kia một tay đỡ nàng vững chắc, một tay cầm túi xách của nàng hồn nhiên mò chìa khóa. Cứ là lạ sao ấy, nàng giật mình một cái, mở mắt ra. Dưới ánh đèn hành lang, nàng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngay sát sạt mình. Sao lại là cậu ta?

Cậu ta ôm thẳng nàng vào phòng ngủ. Nàng mở to mắt, tỉnh táo hẳn. 2 người nhìn nhau chằm chằm. Thấy nàng thẫn thờ, cậu ta trưng ra 1 nụ cười quyến rũ, rồi nhẹ nhàng lại gần nâng mặt nàng lên, cẩn thận hôn. Nàng không đáp lại, cũng không đẩy ra.

"Nào, để em dậy chị...", cậu ta cười khẽ bên tai nàng khi thấy vẻ ngơ ngác nai tơ của nàng. Nàng hạ quyết định thật nhanh, gật đầu: "Ừ". Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng trong một không gian, hoàn cảnh chả mấy ăn nhập, cậu ta bật cười. Trong lúc ân ái, cậu ta còn thì thầm với nàng: "Chị cũng thích em phải không?". "Cũng" là sao? Kệ, sao cũng được.

Sáng hôm sau, nàng đuổi cậu ta về với một câu tuyên bố gọn lỏn "hãy coi như tình một đêm". Lên công ty nàng bình thường với cậu ta như chưa từng có cái đêm ấy. Cậu ta thì luôn trưng ra vẻ mặt tăm tối, không còn ngời sáng thu hút ong bướm như trước. Sao thế nhỉ?

Đúng nửa tháng sau, nàng nhìn chiếc que thử thai 2 vạch trên tay, cười thành tiếng. Lập tức nàng xin nghỉ việc, thu xếp hành lí chuyển tới một thành phố khác. Nơi đó nàng sẽ xây dựng cuộc sống mới cho mình và cho cả đứa con nàng đang mang trong bụng.

Có một sự thật, cái đêm ấy, nếu không đúng thời gian dễ thụ thai, thì nàng còn lâu mới cho cậu ta "lên giường". Nàng không thích cậu ta, cậu ta kém nàng tận 5 tuổi đấy! Chỉ là nàng muốn có 1 đứa con cho riêng mình, mà không cần kết hôn. Ai bảo cậu ta tự dưng đưa tới cửa, nghía ngoại hình và trí thông minh đạt chuẩn, nên nàng gật đầu luôn. Khi cậu ta tưởng nàng cũng say mê mình, thực chất nàng đang chọn lựa "giống tốt" cho đứa con mình sẽ sinh ra đấy. Cậu ta mà biết thì chắc tức chết mất thôi.

Chuyển việc để việc nàng sinh con sẽ không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu ta. Và nàng không muốn, không cần cậu ta phải biết hay chịu trách nhiệm gì cả.

Một chiều tan làm của 2 năm sau, con trai nàng lúc này đã hơn 1 tuổi. Dưới sảnh tòa nhà công ty, nàng đứng hình khi ánh mắt lơ đãng chạm tới một bóng dáng quen thuộc - là cậu ta!

Nàng quyết đoán làm ngơ như không quen biết. Nhưng khi đi lướt qua nhau, cánh tay nàng đột ngột bị nắm lại. "Em giỏi lắm, vô tình và cứng rắn như sắt thép ấy nhỉ?", cậu ta nghiến răng gằn từng tiếng. Nàng tròn mắt kinh ngạc: "Em là ai? Tôi không quen cậu!". 

;Kì phùng địch thủ': Ngỡ giăng bẫy tình một đêm với cậu nhân viên trẻ ngờ đâu nàng bẫy qua chàng bẫy lại và hàng loạt bất ngờ không tưởng - 1
Ảnh minh họa

Thì ra cậu ta đã biết về đứa con, cũng chuyển vào đây làm việc. Sau lần chạm mặt đó, cậu ta suốt ngày bám chặt lấy mẹ con nàng. Nàng khó chịu cực kì. Làm việc, chăm sóc con và tận hưởng cuộc sống tự to tự tại, mọi thứ hiện tại quá tuyệt vời khiến nàng không cần thêm bất cứ người đàn ông nào nữa.

Cậu ta tuyên bố sẽ tranh chấp nuôi con. Ồ, vậy nàng đành nhượng bộ một chút. Cậu ta nhanh chóng chán nản ý mà, cuộc sống độc thân rực rỡ sắc màu và một ông bố bỉm sữa, chả cần nghĩ cũng biết sự khác biệt một trời một vực. Ấy vậy mà sau hơn 1 năm trong vai trò làm bố, cậu ta càng ngày càng thành thạo lẫn yêu thích không rời.

Sinh nhật con trai 3 tuổi, cậu ta hôn nàng rồi thủ thỉ: "Anh yêu em!". Nàng cười tinh nghịch đáp lại nụ hôn đó: "Ừ". Nàng đổi ý rồi, chả biết tương lai ra sao nhưng hiện tại có 1 người đàn ông ở bên yêu thương, con nàng có bố dìu dắt, cảm giác thật không tệ chút nào.

Theo Thược Dược (Helino)