Gia đình

Giữa đám cưới, bị tình cũ của cô dâu ghé tai cà khịa: 'Anh chỉ là gã ăn lại', chú rể cười tươi đáp trả khiến kẻ phá đám đau điếng cúi mặt về

Không được mời nhưng qua bạn bè Liêm biết được nên anh ta cố tình đến phá đám. Đúng giờ cử hành hôn lễ, Vân điếng người nhận ra sự có mặt của tình cũ...

Trung với Vân học cùng trường đại học, cùng khoa nhưng khác lớp. Ngay từ ngày đầu gặp, Trung đã thích Vân. Nhưng tính anh vốn rụt rè, bao lần hạ quyết tâm hẹn riêng cô thể lộ tình cảm mà cứ đối diện Vân anh lại run không dám nói gì. Thành thử đến khi tốt nghiệp, Trung vẫn ôm mối tình đơn phương. Đến khi Vân chính thức khoe ảnh bạn trai lên trang cá nhân, Trung mới ngẩn người ngậm ngùi chôn vùi tình cảm tận đáy lòng để quan tâm cô như một người bạn tốt.

Người yêu Vân cũng không phải ai quá xa lạ, chính là Liêm – bạn cùng lớp đại học của Trung ngày trước. Học cùng, lại trọ chung 1 phòng trong suốt 2 năm nên Trung khá hiểu tính Liêm. Anh ta thông minh, nhưng ngược lại cũng đào hoa, lăng nhăng có tiếng. Điều này khiến Trung thật sự lo lắng cho Vân, song anh cũng chẳng thể làm được gì, ngoài việc hi vọng Liêm thật lòng thật dạ với cô. Thi thoảng hẹn hò cà phê, Trung cũng khéo léo hỏi ý xem chuyện tình cảm của Vân thế nào. Thấy cô bảo ổn, Trung cũng mừng.

Giữa đám cưới, bị tình cũ của cô dâu ghé tai cà khịa: 'Anh chỉ là gã ăn lại', chú rể cười tươi đáp trả khiến kẻ phá đám đau điếng cúi mặt về
Ảnh minh họa

Song đến hôm đó, vừa đi làm về Trung đã thấy Vân đứng đợi anh ở cửa, hai mắt sưng húp nhìn anh ngấn nước. Cô đau khổ, sụt sùi kể với anh rằng Liêm đòi chia tay với cô để cưới con gái sếp của anh ta. Vân níu kéo cỡ nào Liêm cũng không chịu thay đổi quyết định. Nhìn Vân đau khổ, lòng Trung như thắt lại. Một mặt Trung cố an ủi động viên Vân, mặt khác anh âm thầm tìm Liêm nói chuyện: "Vân yêu cậu rất nhiều, đừng phụ ấy".

Đáp lại lời khuyên can của Trung, Liêm trợn mắt quát: "Đó là việc của tôi, người ngoài cuộc như cậu lấy tư cách gì chen vào".

Nhờ có Trung ở bên động viên, chăm sóc mà nỗi đau bị bạn trai phản bội cũng nguôi ngoai dần đi trong lòng Vân. Có điều, Liêm tuy đã lấy vợ nhưng cứ suốt ngày đến tìm Vân làm phiền. Liêm bảo, lấy cô vợ kia chẳng qua vì tiền đồ, còn bản thân vẫn yêu Vân. Nếu cô chấp nhận làm người tình của Liêm, anh ta hứa sẽ chu cấp không để Vân thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Sợ trơ trẽn của bạn trai cũ khiến Vân ghê tởm, lần nào gặp Vân cũng thẳng thừng xua đuổi nhưng Liêm vẫn tìm mọi cách liên hệ với cô. Hơn 1 năm sau, Vân quyết định mở lòng đón nhận tình cảm của Trung, thấy hai người công khai chuyện tình cảm, Liêm càng tỏ ra ghen tuông.

Vài tháng sau Vân cùng Trung tổ chức đám cưới, mặc dù không được mời nhưng qua bạn bè Liêm biết được nên anh ta cố tình đến phá đám. Đúng giờ cử hành hôn lễ, Vân điếng người nhận ra sự có mặt của tình cũ.

Giữa đám cưới, bị tình cũ của cô dâu ghé tai cà khịa: 'Anh chỉ là gã ăn lại', chú rể cười tươi đáp trả khiến kẻ phá đám đau điếng cúi mặt về - 1
Ảnh minh họa

Quả đúng như cô suy đoán, Liêm đến dự đám cưới chẳng phải có mục đích tốt đẹp gì cho cam. Bước đến bên cô dâu chú rể, anh ta liếc xéo Vân rồi quay sang ghé tai Trung thì thầm: "Thật tiếc cho cậu, đẹp trai, phong độ thế mà cũng chỉ là gã ăn lại của tôi".

Liêm vừa nói vừa mỉm cười đắc ý, tuy anh ta nói nhỏ với Trung, nhưng đứng bên Liêm, Vân nghe thấy cả. Cô đỏ mặt định giơ tay bạt cho Liêm cái bạt tai nhì Trung cười tươi giữ tay vợ lại, rồi quay sang nhìn thẳng mặt Liêm bảo: "Tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. Nếu như ngày trước anh không bội bạc thì giờ đây tôi làm sao tôi có cơ hội cưới được người con gái tuyệt vời như Vân làm vợ. Có được cô ấy là may mắn lớn nhất đời tôi đó. Thật quá tiếc cho anh, hạnh phúc đến tay không biết giữ".

Nghe Trung nói, Liêm bực đỏ mặt mà chẳng thể nói lại được lời nào, đành lủi thủi ra về. Vân đứng bên nghe rõ từng câu từng lời của chồng mà thấy mát lòng mát dạ. Cô hiểu rằng, chọn Trung là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cô, và Vân tin đời này làm vợ anh, cô nhất định sẽ hạnh phúc.

Theo Hải Hương (Nhịp Sống Việt)