Gia đình

Định lao vào đánh ghen chồng cặp bồ thì 1 bàn tay lạnh ngắt kéo tôi lại, diễn biến tiếp theo mới thật khó lường!

Nhìn thấy chồng đang âu yếm cô bồ, tôi nóng mắt định lao vào đánh ghen thì một bàn tay kéo tôi lại...

Vợ chồng tôi mới lấy nhau được 5 năm và có 1 đứa con trai năm nay lên 3 tuổi. Vốn tưởng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc. Ai ngờ gần đây tôi phát hiện ra anh ta ngoại tình!

Từ lúc yêu đến giờ, tôi vẫn luôn tin tưởng chồng. Rất ít khi kiểm tra tin nhắn, hay cuộc gọi của anh ta. Vậy mà anh lại phụ lòng tôi. Chuyện chồng phản bội, tôi biết được nhờ 1 người bạn của mình. Nó làm trong khách sạn, tình cờ 1 hôm nó thấy anh dẫn theo nhân tình đến thuê phòng để hú hí.

Ban đầu tôi không tin, khăng khăng rằng bạn tôi "nhìn gà hóa cuốc". Song rồi nó khuyên tôi nên thuê người theo dõi và tôi làm theo. Quả nhiên, chưa đầy 1 tuần, những chứng cớ chồng tôi lăng nhăng bên ngoài đều phơi bày ra trước mắt. Tôi điên tiết lắm rồi, nhưng cố đợi đến 1 ngày để "bắt sống" cặp mèo mả gà đồng này và cho chúng 1 bài học.

Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn của người tôi thuê theo dõi chồng. Anh ta cho biết, chồng tôi và cô nhân tình đó đang thuê phòng ở khách sạn A, đường B. Còn thuê làm gì thì không nói ai cũng rõ.

Đợi mãi mới đến ngày này. Tôi gọi thêm 2 cô bạn thân và em trai mình đi cùng. Lần này tôi sẽ cho chúng sống dở chết dở, không còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn ai. Sự nghiệp chồng tôi theo đuổi, tôi cũng sẽ cho xuống vực hết!

Đến địa điểm được báo trước, tôi phân công rõ ràng. Tôi và thằng em sẽ xông vào lũ kia cho chúng 1 trận. 2 cô bạn sẽ là người quay, sau này dùng để bóc phốt trên mạng xã hội. Khi cần thì 2 người đó sẽ vào hỗ trợ chúng tôi dạy dỗ cặp mèo mả gà đồng.

Thống nhất như thế, tôi lao vào khách sạn. Dùng khí thế của 1 người vợ bị phản bội để uy hiếp lễ tân. Rất nhanh chóng, bạn nhân viên đó phải dẫn chúng tôi đến thẳng phòng mà chồng tôi thuê.

Định lao vào đánh ghen chồng cặp bồ thì 1 bàn tay lạnh ngắt kéo tôi lại, diễn biến tiếp theo mới thật khó lường!
(Ảnh minh họa)

Lễ tân chỉ vừa kịp mở cửa phòng ra, tôi đã giơ chân đạp thật mạnh, hùng hổ định lao vào trong. Nhưng ngay lập tức tôi giật mình khi có bàn tay kéo giật mình lại. Chưa kịp định hình là ai, tôi chỉ nghe thoáng qua 2 từ: "Để mẹ...".

Hóa ra là mẹ chồng tôi. Không hiểu sao bà biết được chuyện này và theo tới đây. Mẹ chồng vừa lao vào thì giơ chân đạp thẳng mặt nhân tình của con trai. Sau đó bà lao vào giật tóc và đánh cô ta tới tấp. Chồng tôi xót gái, can ngăn mẹ mình, cũng bị bà đấm và vả cho mấy cái nảy lửa.

Tôi đơ mất mấy giây, các bạn của tôi cũng vậy. Mẹ chồng đi đánh ghen cho con dâu mà như đánh ghen cho chính mình vậy. Bà vừa đánh đấm vừa gào lên: "Cái loại con gái không biết dơ dáy, đi cướp chồng của người khác à. Tao là tao ghét nhất loại như mày. Nay thì tao cho ra bã. Tao nói cho mà biết, tao chỉ có 1 con dâu thôi, thằng mất dạy kia mày đừng có mà tha con nào về. Tao đánh hết...".

Thấy thế bọn tôi cũng lao vào. Bao nhiêu hận thù trong lòng, tôi đều trút lên 2 người bọn họ. Chồng tôi không bảo vệ được ả nhân tình, thì ôm đầu chịu trận. Cô gái kia khóc thút thít xin tha và thề hứa từ nay sẽ không dính líu gì đến chồng tôi nữa. Sau đi trị cặp đó hả dạ, chúng tôi mới dừng tay. Mẹ chồng vẫn chưa thôi cơn bực. Bà lườm nguýt cô ả kia, còn nói thêm 1 tràng nữa để răn dạy cô ta.

Tối về, tôi ném thẳng lá đơn ly hôn vào mặt chồng. Anh ta khúm núm xin lỗi, mong tôi tha thứ. Nhưng tôi kệ, đi thẳng về phòng ngủ, còn cấm anh ta bước vào. Thế nhưng nửa đêm, mẹ chồng tôi lại vào thủ thỉ: "Thôi con ạ, thằng Tuấn (chồng tôi) lỡ sai, nhưng đây là lần đầu, nó cũng biết ăn năn hối cải rồi. Vậy thì con hãy nghĩ đến gia đình này, đến con mình mà thử 1 lần tha thứ cho chồng. Con mẹ nó sai, mẹ không bênh. Mẹ còn bực bằng mấy con ấy. Nay mẹ cũng dạy dỗ nó rồi. Chắc nó không dám phạm lại lần nữa đâu. Trong mắt mẹ cũng chỉ công nhận mỗi con là dâu. Con hãy nể mặt bà già này nhé...".

Vốn dĩ tôi định dứt khoát ly hôn với chồng. Nhưng vì câu nói và hành động của mẹ chồng khiến tôi lại suy nghĩ. Mọi người khuyên tôi nên làm sao?

Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)

 




http://nhipsongviet.toquoc.vn/dinh-lao-vao-danh-ghen-chong-cap-bo-thi-1-ban-tay-lanh-ngat-keo-toi-lai-dien-bien-tiep-theo-moi-that-kho-luong-222021295115121911.htm