Gia đình

Đi ăn nhà hàng với gia đình, mẹ tôi ú ớ chỉ vào cô gái ngồi giữa những người đàn ông mặt mũi dữ tợn, xăm trổ đầy mình

Ngày hôm kia, vợ chồng anh chị mở tiệc ăn mừng vì mới trúng thầu một công trình. Anh mời cả đại gia đình đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Tôi gọi cho Hạnh đi cùng nhưng cô ấy nói đang bận tăng ca.

Bạn gái tôi tên Hạnh, dáng chuẩn xinh đẹp, chúng tôi yêu nhau đến nay được gần một năm. Tuần trước tôi đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Với cách ăn nói lễ phép nhỏ nhẹ và biết nội trợ, Hạnh gây ấn tượng mạnh với gia đình tôi. Bố ủng hộ nhiệt tình đám cưới của hai đứa, mẹ thì luôn miệng khen Hạnh xinh gái.

Ngày hôm kia, vợ chồng anh chị mở tiệc ăn mừng vì mới trúng thầu một công trình. Anh mời cả đại gia đình đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Tôi gọi cho Hạnh đi cùng nhưng cô ấy nói đang bận tăng ca.

Vừa bước vào nhà hàng, mẹ tôi chỉ thẳng về phía nhóm người đang nhậu ồn ào phía trong mà ú ớ kêu: “Kia có phải con Hạnh không vậy?”. Cả nhà tôi đổ dồn ánh mắt về phía tay mẹ chỉ. Đúng là bạn gái của tôi, sao cô ấy lại ăn mặc thiếu vải thế?

Những người mặt mũi dữ tợn và đầy hình xăm trổ kia có quan hệ thế nào với Hạnh? Dù rất tức giận và xấu mặt với cả nhà nhưng không muốn cuộc vui của gia đình bị ảnh hưởng. Tôi bảo mọi người lên tầng ăn uống cho thoải mái, còn chuyện của Hạnh sẽ tính sau.

Suốt buổi tiệc, tôi cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực ra trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ mong buổi tiệc nhanh kết thúc, để tìm gặp bạn gái hỏi cho rõ mọi chuyện.

Tâm sự đàn ông, tâm sự gia đình
Ảnh minh họa

Đến khi xong tiệc, tôi gọi điện tìm gặp Hạnh nhưng cô ấy không chịu nghe điện thoại, nhắn tin không thèm trả lời, đến phòng trọ thì chưa thấy bạn gái về.

Tôi đứng đến gần 1h đêm mới thấy Hạnh mệt mỏi về nhà. Tôi yêu cầu cô ấy giải thích chuyện xảy ra khi tối là sao?

Hạnh bảo: “Em không tốt đẹp như những gì anh thấy, hãy chia tay nhau đi”. Tôi hỏi cô thèm tiền đến thế sao? Tiền lương nhân viên kế toán chưa đủ dùng ư? Phải đi tiếp khách kiếm tiền sao?

Hạnh bịt tai lại lao vào phòng nằm khóc nấc lên. Cô ấy bảo 3 tháng nay, chuyện làm ăn của bố mẹ bị phá sản, nợ rất nhiều tiền. Hạnh muốn làm thêm để hỗ trợ bố mẹ.

Tôi bảo gia đình khó khăn thế, sao không nói chuyện cho tôi biết, để tìm cách tháo gỡ. Bây giờ tự hủy hoại bản thân thì ai có thể cứu được nữa? Hạnh bảo số tiền rất lớn, có nói tôi cũng chẳng giúp được nên giấu được lúc nào hay lúc đó.

Dù rất đau khổ nhưng tôi không thể sống cả đời bên người con gái ở trong vòng tay người khác khi đang yêu tôi được. Cứ ngỡ sẽ có được đám cưới hạnh phúc, nào ngờ tình yêu đẹp của chúng tôi bị tan vỡ nhanh quá. Vết thương quá đau, tôi cần thời gian để chữa lành.

Theo VA (Công lý & Xã hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/di-an-nha-hang-voi-gia-dinh-me-toi-u-o-chi-vao-co-gai-ngoi-giua-nhung-nguoi-dan-ong-mat-mui-du-ton-xam-tro-day-minh-111741.html