Gia đình

Đêm 'ngoại tình' táo bạo của cô vợ đẹp lấy phải chồng già: Hành động xé toạc bộ cosplay như tuyên ngôn 'đạp đổ lồng son'

Bầu ngực đầy đặn của cô áp vào cơ ngực anh, sự va chạm da thịt thổi bùng bao khát khao cháy bỏng, nhất là của những con người từng để lạc mất nhau.

Phan: 48 tuổi, bác sĩ thẩm mỹ, giàu có, thành đạt, vợ đẹp con ngoan, nhà sang xe xịn.

Kim: kém chồng 18 tuổi, được mệnh danh là cô vợ số hưởng, người đàn bà hoàn hảo.

X: Một tiểu tam giới tính nam cực kì đặc biệt.

Tình trạng hôn nhân: đồng sàng dị mộng, chồng hay ghen tuông, áp đặt, độc đoán và vợ chồng không hợp nhau chuyện chăn gối.

Mối quan hệ ngoài luồng: hồi sau sẽ rõ...

Con chim quý phải đậu lầu son

"Em chuẩn bị đi nhé, 30 phút nữa anh về", Kim nhận 1 cuộc điện thoại ngắn gọn của chồng. Cô vẫn ngoan ngoãn với những mệnh lệnh của Phan như thế. Bởi cô đẹp - 1 vẻ đẹp tự nhiên khiến Phan tự hào khi anh ta đã nhào nặn cho bao nhan sắc nhân tạo ngoài kia. Phan luôn đưa Kim đi chung trong các bữa tiệc bởi việc của cô là ăn ngon, mặc đẹp và được chồng "sử dụng" đúng cách.

Phan muốn vợ mình phải thật lộng lẫy khi ra ngoài, để phụ nữ cũng ngây ngất chứ đừng nói gì đàn ông. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, anh ta biến Kim như 1 con chim quý trong lầu son, ai cũng có thể ngắm nhưng không được lại gần. Từ ngày lấy anh ta, Kim không còn 1 người bạn khác giới nào nữa.

Đêm 'ngoại tình' táo bạo của cô vợ đẹp lấy phải chồng già: Hành động xé toạc bộ cosplay như tuyên ngôn 'đạp đổ lồng son'

Nhưng hôm nay lại khác, bữa tiệc ngỡ nhàm chán ấy Kim lại được tái ngộ 1 người, là X. Cô muốn gọi anh như thế bởi trong lòng cô anh mãi là chữ X bí ẩn, khó nắm bắt và chẳng thuộc về cô.

"Em nghe mọi người trên khoa khen vợ anh Phan đẹp lắm, hôm nay mới có dịp được gặp chị nhà. Đúng là trai tài gái sắc - cặp đôi quá hoàn hảo anh ạ", Kim cười nhạt trước những lời khen xu nịnh và giả tạo ấy. Cô đã nghe đến chói tai. Nhưng có 1 sự thật là, sau mỗi đêm tiệc tùng, có người khen vợ mình, có sẵn hơi men trong người, Phan sẽ tự biến mình thành ông hoàng, để người đẹp là cô phải "phục vụ" anh ta từ A đến Z.

Vừa trút bỏ được lớp váy áo trên người, còn chưa kịp tẩy trang Phan đã lao đến vồ vập vợ. Kim có chút khó chịu, lực đẩy mạnh khiến cô trượt tay khỏi bàn trang điểm, mấy lọ thuốc bổ thận của Phan rơi liểng xiểng. Đó là âm thanh mà Kim biết giờ "tra tấn" đã đến.

Kim không phải người phụ nữ vô cảm, thậm chí cô còn hừng hực thanh xuân chứ đâu như lão chồng U50 kia. Nhưng lên giường với 1 người đàn ông độc đoán, luôn coi mình là ông hoàng, bắt người khác phải phục tùng, chiều chuộng, Kim thật không có cảm xúc nổi.

Cô buông thõng, thả lỏng người và bắt đầu làm theo "kịch bản" có sẵn. Kim luôn là 1 diễn viên chuyên nghiệp như thế, bởi chỉ cần Phan hài lòng, anh ta sẽ bớt ghen tuông bệnh hoạn, sẽ để cô dễ thở 1 chút.

"Mặc vào đi vợ yêu", Phan lấy trong tủ quần áo bộ cosplay hình thỏ sexy cùng vài dụng cụ trên các bộ phim 18+. Anh ta mở 1 đoạn clip lưu sẵn trong điện thoại, ấn đầu Kim xuống rồi bắt cô làm theo. Phan nhìn những đường cong của vợ nhấp nhô mà cười mãn nguyện. Kim ngoan, rất ngoan, chẳng bao giờ từ chối chồng điều gì kể cả những âm thanh của sự khoái lạc. Anh ta muốn âm vực, cao độ thế nào thì nó sẽ là thế ấy.

Sáng hôm sau, Kim tỉnh dậy với toàn thân rệu rã. Cô ngắm mình trong gương, chẳng nhẽ cả đời cứ phải sống thế này sao?

Đêm 'ngoại tình' táo bạo của cô vợ đẹp lấy phải chồng già: Hành động xé toạc bộ cosplay như tuyên ngôn 'đạp đổ lồng son' - 1

Cuộc yêu cuồng nhiệt tìm lại chính mình

1 số lạ gọi đến, Kim đã định tắt đi nhưng nghĩ sao cô lại nghe máy. Đầu dây bên kia ngập ngừng rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

- Em... ổn không? Anh có thể mời em đi cafe chứ?

- Sao anh lại có số em? Em tưởng anh về lại Đà Nẵng rồi. Giờ không tiện, chồng em sắp đi làm về.

- Bạn cũ gặp nhau không được sao? Anh có điều này muốn cho em biết.

- Em xin lỗi, chúng ta không có chuyện gì cần thiết để gặp nhau cả. Em cũng không muốn biết điều gì về anh nữa. Em cúp máy đây.

Cứ như thế Kim lạnh lùng tắt máy nhưng lòng cô lại dâng lên 1 niềm đau khó tả. X là người đàn ông đầu tiên cô yêu, yêu đến mức mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, yêu xa, 1 bên muốn bước 1 bên lại lùi và rồi cuối cùng họ mất nhau mãi mãi.

Đêm ấy Phan đi công tác Sài Gòn đột xuất, Kim lại có thời gian gặm nhấm khoảng kí ức êm đẹp, ngọt ngào với tình cũ. Thứ giết chết người ta chính là kỷ niệm - Càng nghĩ Kim lại càng òa khóc, như 1 đứa trẻ lạc lõng và bơ vơ giữa căn nhà thênh thang.

Đêm 'ngoại tình' táo bạo của cô vợ đẹp lấy phải chồng già: Hành động xé toạc bộ cosplay như tuyên ngôn 'đạp đổ lồng son' - 2

"Anh hiểu hoàn cảnh của 2 chúng ta bây giờ. Anh muốn nói là anh chưa từng trách em. Năm ấy anh quá nhu nhược, anh không có chí tiến thủ. Anh hèn đến mức chỉ dám chia tay em qua điện thoại rồi đẩy em về phía ông ấy. Là anh sai, anh chỉ muốn nói lời xin lỗi và chúc em hạnh phúc. Ngày kia anh về Đà Nẵng rồi chắc chúng ta chẳng bao giờ gặp nhau nữa đâu", Kim đọc tin nhắn tình cũ gửi đến mà nghẹn thắt trong tim. Thực ra cô đã chờ đợi tin nhắn này từ rất lâu rồi.

Cô chưa bao giờ hết yêu anh, cô kết hôn với Phan như 1 sự trả thù, kết thúc tất cả để vừa ý gia đình, hoàn thành trách nhiệm. Kim tưởng tình yêu sẽ dần được vun xới theo thời gian nhưng không, cô không thể cố gắng yêu chồng.

Bỗng nhiên Kim chợt nghĩ, sự chung thủy của cô 5 năm qua có phải là ngu ngốc?

Đọc lại tin nhắn X gửi, Kim phải thừa nhận trong lòng phấn khích nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, giả vờ với chính bản thân mình.

...

"Gặp nhau đi, ngay bây giờ. Cho em địa chỉ khách sạn anh đang ở", Kim không thể lãng phí đêm tự do này, thà 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói trăm năm.

15 phút sau Kim có mặt trước cửa phòng X. Cô bối rối không dám bấm chuông nhưng đột nhiên cánh cửa lại bật mở. Họ đứng im lặng nhìn nhau, không rõ cảm xúc bây giờ là gì, đã 5 năm tưởng sẽ thành 2 người xa lạ mà nào ngờ...

Không đợi Kim nói 1 lời nào, X kéo cô vào trong sập cửa rồi hôn lên môi Kim 1 cách cuồng nhiệt. Anh phải ghì thật chặt người mình yêu cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Anh ta hôn ngấu nghiến đến mức Kim thở không ra hơi mới chịu buông. Cô nhìn anh ta kĩ hơn, có vẻ gầy đi nhiều nhưng X vẫn dùng mùi hương bưởi mà Kim yêu thích. Mái tóc còn ướt nhỏ vài giọt nước trên vai trần rắn chắc, các nếp nhăn quanh khóe mắt sẫm lại, anh ta tham lam hít trọn cả cơ thể Kim như thể chỉ cần buông nhẹ là vuột mất.

Đêm 'ngoại tình' táo bạo của cô vợ đẹp lấy phải chồng già: Hành động xé toạc bộ cosplay như tuyên ngôn 'đạp đổ lồng son' - 3

X cởi dần từng khuy áo Kim, dùng hai tay vuốt ve nhẹ nhàng từ trên xuống dưới. Bầu ngực đầy đặn của cô áp vào cơ ngực anh, sự va chạm da thịt thổi bùng bao khát khao cháy bỏng, nhất là của những con người từng để lạc mất nhau. Kim chạm vào mặt, tai, má, toàn bộ cơ thể anh để cảm nhận sự đàn hồi và hơi thở của làn da đàn ông tuổi 30.

Anh cẩn trọng bế cô lên giường, nâng niu từng tí, mơn trớn từ chiếc cổ thanh mảnh xuống đến tận ngón chân xinh. Lâu lắm cô mới được hưởng thụ trọn vẹn cuộc ân ái đúng nghĩa thế này.

Họ hòa quyện vào nhau, khi hừng hực lúc lại dịu dàng. Nó không đơn thuần là những dục vọng tầm thường nữa, nó là sự giao cảm của tình yêu, của sự trân trọng khoảnh khắc thăng hoa. Kim cảm thấy mình thật sự bình đẳng trong giờ phút này.

- Sao anh không hỏi em có muốn đi theo anh không?

- Tại sao anh phải hỏi? Anh hiểu em mà. Nhưng chỉ cần em muốn bước, có anh đứng đây chờ.

Kim mãn nguyện vùi mình vào vòng tay anh sau "trận chiến" ngọt ngào kéo dài hơn 1 tiếng.

Cái kết "bật lồng" của con chim quý

"Em làm sao vậy, mơ mẩn gì mà cười sung sướng thế?", Kim mở mắt ra vì tiếng gọi của Phan. Toàn bộ tâm trí cô nhiễu loạn, sụp đổ khi nhận ra cuộc yêu tuyệt vời vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ. Và trong giấc mơ ấy cô đã ngoại tình - lên giường với tình cũ 1 cách cuồng nhiệt, hết mình.

Kim vào nhà vệ sinh, cô rửa bao nhiêu lần nước cũng không tan biến được giấc mơ ái dục ấy. Kim khóc nấc lên, sự nhức nhối cào xé trong lòng cô, bao khao khát, bức bối âm ỉ bỗng trào dâng thành dòng nước mắt.

Đêm 'ngoại tình' táo bạo của cô vợ đẹp lấy phải chồng già: Hành động xé toạc bộ cosplay như tuyên ngôn 'đạp đổ lồng son' - 4

Cô đã ngoại tình tư tưởng, cô không thể khống chế cảm xúc đang tự đấu tranh với nhau trong trái tim mình.

Chờ đến khi Phan đi làm, Kim mới quyết định nhắn tin cho X. Anh hỏi cô 1 câu đắng chát: "Tại sao em có đầy đủ tất cả mọi thứ mà vẫn chờ 1 tin nhắn của anh? Nhưng chỉ cần em dám bước ra khỏi chiếc lồng ấy 1 bước, anh sẽ là người bước tiếp về phía em".

Kim ngắt máy, cô nghĩ về tất cả mọi thứ, cả đứa con bé bỏng của cô với Phan. Phụ nữ chỉ có 1 lần được sống, tại sao cứ phải giam mình trong chiếc lồng son? Tại sao phải giữ bố cho con khi sự thật máu mủ không bao giờ thay đổi? Tại sao phải giả lả nói cười để đêm về ướt gối, than thân trách phận?

Phải, trong mắt người khác Kim có mọi thứ nhưng thứ quan trọng nhất là tự do và hạnh phúc thì Kim chẳng bao giờ có được. Nếu cứ tiếp tục những chuỗi ngày như thế này, đối với cô chỉ là tồn tại thực vật chứ không phải sống có nghĩa.

Đêm ấy, thay vì ngoan ngoãn làm trò vui cho ông chồng già ích kỉ, Kim đã thẳng thừng từ chối, cô xé toạc mấy bộ đồ Phan mang về. Kim có quyền được tận hưởng những khoái cảm thực sự của 1 cuộc yêu đúng nghĩa chứ không phải phục tùng theo thú vui của người khác.

Dù có quay lại với tình cũ hay không nhưng cuộc hôn nhân này kết thúc ở đây được rồi, chấm dứt những đêm dài phải diễn hài trong vai vợ đẹp...

Theo Chi Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dem-ngoai-tinh-tao-bao-cua-co-vo-dep-lay-phai-chong-gia-hanh-dong-xe-toac-bo-cosplay-nhu-tuyen-ngon-dap-do-long-son-162212007201426592.htm