Gia đình

Đêm ân ái cuồng nhiệt không hẹn trước của 2 kẻ mới quen: Bí mật được lật mở sau 19 ngày và 'quả đắng' cho cô gái trải đời

Chưa đầy 5 phút sau Jan đã bị chi phối hoàn toàn, cô mặc cho khoái cảm bao phủ cùng sự dồn dập khao khát chiếm lấy cô từ anh ta.

Jan Phạm: 34 tuổi, freelancer với 1 mức thu nhập ổn định, hiện tại độc thân, từng kết hôn 1 lần nhưng không chính thức.

Mô tả: không quá xinh nhưng cuốn hút, ngoài lạnh trong ấm, được nhận xét là "đầu thai nhầm giới tính" nhưng khẳng định mình là người dị tính.

Quan điểm: Hạnh phúc đơn giản chỉ là 1 loại cảm giác cá nhân của 1 cá thể.

Jan có tình trường khá phức tạp. Năm 22 tuổi, khi vừa đi du học về cô quyết định kết hôn với cậu bạn trai đã chung thủy chờ cô suốt 4 năm. Đáng tiếc, vừa ăn hỏi xong thì cậu ta bị tai nạn, cả 2 chưa kịp đăng kí kết hôn. Jan đã đau đớn tột cùng nhưng chỉ sau đám tang cô lại phát hiện ra anh ta phản bội cô từ rất lâu rồi. Jan chuyển đau thành hận, từ ấy không có nổi 1 mối quan hệ nghiêm túc. Sau sinh nhật 34 tuổi, không ai trong gia đình muốn giục cô lấy chồng nữa.

Sau đám cưới hụt cách đây 2 năm thì Jan tuyên bố cô bỏ ý định lấy chồng. Các mối quan hệ kiểu "mì ăn liền", phiêu lưu, nghiêm túc hay nhập nhằng cô đều đã thử cả nhưng nó chỉ như gió thoảng mây trôi góp phần giúp cuộc sống bớt tẻ nhạt.

Gã hàng xóm khó ưa và khoảnh khắc rung động khi đèn đã tắt

1 ngày cuối tuần, Jan gặp vài người bạn trên 1 pub ở phố Bảo Khánh. Đứa bạn thân lôi ra loạt ảnh lưu sẵn trong điện thoại thúc đẩy quá trình "thoát ế" của cả 2.

Đêm ân ái cuồng nhiệt không hẹn trước của 2 kẻ mới quen: Bí mật được lật mở sau 19 ngày và 'quả đắng' cho cô gái trải đời

Jan gọi 1 ly Mocktail Pussy Foot, khác hẳn với phong cách thường ngày của cô để đạt sự tỉnh táo và "heo thỳ" nhất có thể để nghe bạn mình "giới thiệu sản phẩm".

1 anh chàng khá ổn được khẳng định là lựa chọn không tồi, 33 tuổi, là chuyên gia tư vấn tình cảm... Jan cười nhạt, chẳng cần room ảnh cô phán: "Bộ outfit tầm 10 củ, nước hoa 5 củ, sim số đẹp đi thuê chắc luôn, 5 lít cho 2 ly cocktail rồi lên giường để mình hiểu nhau sâu hơn! Tôi ngán mấy thằng Don Juan fake với Casanova nhái ảo tưởng đầy đường này lắm. 2021 rồi, già như tôi còn bị bọn Alpha male 'mị' sao, để dành cho mấy em thích 'sói đầu đàn'".

Cô bạn chẹp miệng, đúng là cái gì "ăn" nhiều cũng chẳng thấy ngon nữa.

Tối ấy Jan về nhà sớm hơn, xem vài bộ phim thanh xuân vườn trường coi như detox lại tâm hồn.

"2...", 1 người đàn ông lạ hoắc chào Jan. Cô nhếch mép cười rồi cau mày hỏi lại: "Tây à? Cen diu sờ pích Việt Nam mi?".

Anh ta nhìn Jan phá lên cười, rõ ràng cô ấy đang mỉa mai mà anh ta lại thấy thú vị.

- Chào hàng xóm, anh mới chuyển đến, có gì giúp nhau nhé!

- Ok, giúp giờ hành chính thì được, tôi không đi làm. Còn sau khi mặt trời lặn thì thôi nhé!

Pha làm quen chớp nhoáng có vẻ không mấy ấn tượng nhưng Jan cảm nhận được rõ anh ta không phải đàn ông đứng đắn đàng hoàng gì.

Đêm ân ái cuồng nhiệt không hẹn trước của 2 kẻ mới quen: Bí mật được lật mở sau 19 ngày và 'quả đắng' cho cô gái trải đời - 1

Anh chàng ở nhà đối diện là Long - nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp mẫu nude và thích thử thách bản thân qua những ca "khó", mang tính nghệ thuật.

Như 1 sự se duyên vô hình nào đó, dự án mới khiến Jan cần 1 người biết về nhiếp ảnh 1 chút. Tính cô trước giờ rất rõ ràng trong việc yêu - ghét và tất nhiên cái tuổi của Jan cũng không thể dùng cảm tính để đánh giá con người, bỏ lỡ 1 "trợ thủ" hỗ trợ cho công việc của mình.

Vừa thấy Jan thập thò ngoài cửa, Long chớp ngay thời cơ tốt.

- Bây giờ là 21 giờ 10 phút, mặt trời đã lặn khá lâu rồi cớ sao cô còn tìm tôi? Cô không sợ tôi làm gì cô khi cánh cửa đóng lại à?

- Tôi không phải mấy cô bé ngây ngô tim đập chân run khi bị bad boy áp sát vào tường đâu. Anh chẳng bảo anh độc thân còn gì, mà nhìn anh tôi không có cảm xúc nổi. Vào việc chính đi, tôi sẽ cho anh 1 con số không tồi.

Trong lúc anh ta đi lấy nước thì Jan tranh thủ ngắm qua nội thất căn nhà. Quả thật thu hút người nhìn, tone màu tối khiến người ta tò mò như thể chủ nhân có nhiều bí mật giấu kín vậy.

- Anh có con rồi à?

- Ừ, tôi chỉ bảo tôi hiện tại độc thân chứ có nói chưa từng kết hôn đâu mà cô ngạc nhiên thế. Thằng bé đang ở quê với ông bà nội để nhận được sự chăm sóc tốt nhất, mẹ nó đi lấy chồng khác rồi. Muốn nghe chuyện của tôi không?

- Không có hứng, thằng bé đáng yêu thật, có vẻ không giống anh lắm đâu.

Và rồi cuộc nói chuyện không hiểu sao chuyển sang 1 hướng hoàn toàn khác vượt xa phạm vi công việc. Anh ta kể, vợ cũ đã phản bội nhiều lần nhưng vì tình yêu anh ta vẫn tha thứ. Không ngờ, con vừa được 1 tuổi thì họ phải ly hôn do chính mẹ anh bắt quả tang con dâu trong nhà nghỉ. Từ đó gia đình anh ta quyết giành bằng được quyền nuôi con, chăm cháu.

Jan có phần nào cảm động và thấu hiểu câu chuyện của Long. Ít nhất họ cũng có 1 điểm chung là từng bị phản bội. Ở cái tuổi này phụ nữ tưởng mình như cây xương rồng trước bão cát nhưng thực chất lại rất mềm yếu và cô độc.

Jan cảm nhận sự chân thật trong mắt anh ta khi nhắc đến con trai. Nhấp chút Magarita, Jan thấy nhẹ nhõm khi khám phá ra kẻ mình vẫn ác cảm hóa ra không đáng ghét lắm.

Đột nhiên mất điện, Jan bật vội điện thoại cho anh ta tìm nến. Bỗng nhiên, ánh sáng lấp lánh trước mặt lại khiến cả 2 dâng trào cảm xúc, chẳng khác nào 1 đôi tình nhân thực sự.

Đêm ân ái cuồng nhiệt không hẹn trước của 2 kẻ mới quen: Bí mật được lật mở sau 19 ngày và 'quả đắng' cho cô gái trải đời - 2

Hắn tiến lại gần Jan hơn, nhịp thở có chút gấp rút. Đã lâu cô không gần đàn ông nhưng điều đó không có nghĩa là cô dễ dãi vì ham muốn bản năng. Jan đẩy nhẹ anh ta ra rồi chào tạm biệt. Cô không cho phép thứ cảm xúc bấp bênh ấy tiến xa hơn nữa.

Duyên phận lúc 1 giờ sáng và bí mật được phơi bày sau 19 ngày yêu

"Anh thích em, chúng mình có thể cho nhau 1 cơ hội tìm hiểu không?", gã hàng xóm nhắn tin ngay sau đó.

Đêm ấy thực sự khó ngủ và không hiểu thứ mê lực nào đó hối thúc Jan lao ra mở cửa lúc 1h sáng dù không ai bấm chuông. Điều làm cô ngạc nhiên vô cùng chính là sự xuất hiện của Long giữa hành lang vắng lặng. Cả 2 cùng đồng thanh gọi tên nhau như 1 thứ định mệnh mà chúng ta thường thấy trong phim ngôn tình vậy.

Không ngờ việc mất điện lại mang 2 con người cô đơn đến gần nhau hơn. Hắn ta nhìn Jan cười hạnh phúc ôm chặt cô mà không cần sự cho phép: "Anh ngủ nhờ được không?".

Cuộc vui ban nãy tưởng như đã kết thúc thì nó lại xảy ra trong chính nhà Jan. Hắn đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt.

- Khoan đã, tôi không muốn tình 1 đêm.

- Ok anh muốn nhiều đêm.

- Tôi cũng không muốn FWB, tuesday hay bất cứ thứ gì không danh phận. Tôi không phải để chơi đùa.

- Chỉ cần em muốn, mai ra mắt luôn, tuần sau cưới.

Chẳng hiểu sao 1 phụ nữ 34 tuổi như Jan lúc này lại có thể tin lời hứa hẹn của đàn ông khi anh ta đang suy nghĩ bằng "thân dưới".

Chưa đầy 5 phút sau Jan đã bị chi phối hoàn toàn, cô mặc cho khoái cảm bao phủ cùng sự dồn dập khao khát chiếm lấy cô từ anh ta. Da cô như nóng đỏ, toàn thân vô lực, mềm rũ. Anh ta hoàn toàn làm chủ cuộc chơi còn Jan lại như con mèo nhỏ cuộn tròn trong khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc.

"Anh sẽ trừng phạt em vì dám nghi ngờ anh là người xấu, lạnh lùng với anh", hắn thì thầm vào tai cô với chất giọng ấm đến gai người. Không cần biết sau đêm nay sẽ ra sao nhưng hiện tại cô cảm nhận được tình yêu thực sự.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Jan đã thấy anh ta biến mất. Cô cười nhạt, sự thất vọng bao trùm trong tâm trí cho đến khi nhận được tin nhắn: "Bữa sáng đang chờ em, sang anh nhé".

Đêm ân ái cuồng nhiệt không hẹn trước của 2 kẻ mới quen: Bí mật được lật mở sau 19 ngày và 'quả đắng' cho cô gái trải đời - 3
Caption

 

Chuỗi ngày sau đó Jan được sống trong trọn vẹn mọi cảm xúc của 1 tình yêu thật sự. Hóa ra, tuổi tác không thể làm trái tim người ta khô cằn, chỉ là phụ nữ sau những vấp ngã cố tạo cho mình những bức tường thành riêng, kiên cố đến ngột ngạt.

Ngày yêu thứ 19

Jan nhận được tin nhắn nặc danh vào sáng sớm, ngay khi bạn trai vừa rời đi. Cô quyết bỏ tất cả công việc để 1 lần đối chất với anh ta.

"Anh xin lỗi, do cô ta không chịu ly hôn vì muốn chia tài sản nên lằng nhằng vậy. Anh ly thân từ lâu rồi. Em không thể tin 1 kẻ phản bội như cô ta được", Long cố giải thích.

"Tôi có thể không tin 1 kẻ phản bội nhưng làm thế nào để tôi tin 1 kẻ đã nói dối tôi? Khi tôi cần tình yêu, anh cho tôi tình dục, khi tôi cần sự nghiêm túc anh cho tôi đùa vui. Đừng biến bản thân thành vai phụ trong bộ phim của chính mình, vì anh diễn rất giỏi", Jan ném vào mặt anh ta cả kho ảnh cô bạn vừa lấy được từ nhiều nguồn.

Long là 1 "trap boy" chính hiệu chứ chẳng thật thà như cái vẻ bề ngoài anh ta thể hiện. Rất nhiều cuộc tình chớp nhoáng với các mẫu nữ và bao nhiêu phốt được đăng rồi lại dập vội trên mạng xã hội.

Jan tặng cho anh ta 2 cái tát, cô lại 1 lần nữa "vô sản" trên đường đua tình duyên. Cuộc đời này thật quá nghiệt ngã khi không cho cô nổi 1 lần được đón nhận tình yêu thực sự.

Đêm ân ái cuồng nhiệt không hẹn trước của 2 kẻ mới quen: Bí mật được lật mở sau 19 ngày và 'quả đắng' cho cô gái trải đời - 4

Không có mốc tuổi nào giới hạn cơ hội đến với tình yêu và hạnh phúc của phụ nữ

3 tháng trôi qua kể từ ngày Jan chuyển nhà, không còn chạm mặt Long hàng ngày. Anh ta gọi điện thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn, muốn nghiêm túc với Jan thật sự nhưng tiếc rằng niềm tin của phụ nữ ngoài 30 đâu dễ tái sinh như thuở 18. Nó không cho phép Jan mạo hiểm lần nữa. Không lấy chồng vẫn tốt hơn là lấy nhầm chồng để cả đời phung phí vị tha.

- Tên Jan có ý nghĩa gì, anh thích gọi người mình yêu bằng tên thật.

- Chả có ý nghĩa gì cả, đừng phức tạp mọi thứ lên bằng suy đoán phiến diện của anh.

Jan nhớ lại câu hỏi của Long. Anh ta vẫn không biết được Jan là tên của người từng làm chú rể trong lễ ăn hỏi năm cô 22 tuổi. Cô lấy tên anh ta như 1 lời nhắc nhở phải biết yêu bản thân nhiều hơn, đừng mủi lòng vì sợ người khác thua thiệt, đừng thỏa hiệp với phản bội.

Mặc kệ ai bảo cô "đã già còn kén", "đã bằng ấy tuổi còn cành cao"... Lời thiên hạ có thể làm phụ nữ chúng ta chạnh lòng, tủi thân thậm chí là đau nhói nhưng 1 quyết định sai lầm để làm hài lòng thiên hạ, xoa dịu chính mình sẽ đem lại hậu quả còn đáng sợ hơn.

Đừng giới hạn bản thân bằng những con số, những đơn vị đo lường và đặc biệt là những lần vấp ngã, hạnh phúc trong tay mình, không phải trong miệng người khác.

Theo Chi Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dem-an-ai-cuong-nhiet-khong-hen-truoc-cua-2-ke-moi-quen-bi-mat-duoc-lat-mo-sau-19-ngay-va-qua-dang-cho-co-gai-trai-doi-162210906212913823.htm