Gia đình

Đang yên ổn, vợ bỗng thủ thỉ một chuyện động trời rồi yêu cầu tôi chuyển ra ngoài ở riêng ngay lập tức

Nghe vợ nói, tôi sốc quá, định hỏi thẳng bố mẹ nhưng lại bị vợ ngăn cản.

Nhà tôi vốn rất rộng rãi với 4 tầng lầu riêng biệt. Vợ chồng tôi ở tầng 3, bố mẹ ở tầng 2, vợ chồng anh trai ở tầng 1 vì họ mở cửa hàng bán đồ ăn. Còn tầng 4, em gái tôi chưa lấy chồng đang ở. Dù sống chung nhà nhưng mỗi gia đình đều tự nấu ăn riêng, tự sinh hoạt vì mỗi tầng lầu riêng biệt. Chỉ có ngày chủ nhật là lại ăn một bữa cơm chung cả đại gia đình.

Thế mà đột nhiên mấy hôm trước, vợ lại yêu cầu tôi chuyển ra ngoài sống. Cô ấy bảo đã mua được một mảnh đất và đang lên kế hoạch xây nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi vợ tại sao lại chuyển ra ngoài ở khi đang yên ổn như thế này? Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi mới thủ thỉ: "Mấy đêm trước, em vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị dâu. Mẹ nói sẽ sang tên sổ đỏ, nhà đất cho vợ chồng anh chị. Vợ chồng mình chỉ là con thứ, phải ra ở riêng, nếu không bà cũng đuổi thẳng ngay khi bé My lấy chồng". (My là em gái tôi).

Tôi kinh ngạc nhìn vợ. Em gái tôi cũng có người yêu 3 năm nay, dự định vài tháng nữa sẽ cưới. Tôi chỉ không ngờ mẹ lại có ý định đuổi vợ chồng tôi ra ngoài. Rồi vợ bật khóc, cô ấy nói nghẹn ngào: "Có lẽ mẹ không thích em vì em không giàu có như chị dâu. Em không biếu quà mẹ thường xuyên được".

Đang yên ổn, vợ bỗng thủ thỉ một chuyện động trời rồi yêu cầu tôi chuyển ra ngoài ở riêng ngay lập tức
Bực mình, tôi quyết định chuyển đồ ra ở riêng ngay hôm đó. (Ảnh minh họa)

Tôi bực lắm. Tôi định nói chuyện rõ ràng với bố mẹ về chuyện căn nhà nhưng vợ cản lại.

Mãi đến trưa ngày hôm qua, khi tận mắt thấy cảnh chị dâu hất đổ cả bát canh chua rồi mắng vợ tôi là: "Vô dụng, có mỗi bát canh chua cũng nấu không nên hồn", tôi mới nhận ra vợ mình nói đúng. Giận quá, tôi lớn tiếng quát chị dâu, bảo chị ấy đừng có lên mặt, đừng có quá đáng với vợ tôi. Nào ngờ mẹ tôi lại lên tiếng bênh vực chị ấy, còn nói do vợ tôi hư hỏng thật, nấu ăn không hợp khẩu vị của chị dâu nên bị mắng là đúng. Ủa? Chị ta là cái gì mà vợ tôi phải hạ mình hầu hạ?

Bực mình, tôi quyết định chuyển đồ ra ở riêng ngay hôm đó. Mẹ tôi cũng chẳng cản. Tôi cũng là con trai của bố mẹ, giờ ra ngoài ở riêng, thế nào cũng nhận điều tiếng là nghe lời vợ... cho nên tôi đang băn khoăn không biết có nên đề nghị bố mẹ cho vài trăm triệu để xây nhà và làm bữa cơm thông báo với họ hàng đàng hoàng rằng tôi chuyển ra ở riêng không?

Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/dang-yen-on-vo-bong-thu-thi-mot-chuyen-dong-troi-roi-yeu-cau-toi-chuyen-ra-ngoai-o-rieng-ngay-lap-tuc-22202191001446228.htm