Gia đình

Đang mua cá thiếu tiền lại gặp trúng tình cũ của chồng, ả mỉa mai 'cố cướp rồi giờ khổ', tôi có hành động khiến đối phương bẽ bàng chuồn vội

Tình cũ của chồng tôi đã vội vàng lẩn đi vì người xung quanh ai cũng ngẩng lên nhìn.

Tình cũ của chồng đúng là một thứ gì đó rất... hãm! Câu nói vui này của cư dân mạng quá đúng với trường hợp của tôi!

Hồi tôi yêu Khang, anh đã chia tay với Q được gần 1 năm. Trong khoảng thời gian đó, cả 2 tuyệt nhiên chẳng liên lạc gì. Thậm chí, Khang kể tình cũ còn block anh trên mọi mặt trận. Có lẽ vì cắm sừng người ta nên sợ bị bóc phốt?

Và khi gặp tôi, Khang cưa cẩm chỉ khoảng 2 tháng, chúng tôi thành đôi. Anh cũng không ngần ngại chia sẻ về tình cũ khi tôi hỏi. Anh bảo chẳng có gì phải giấu giếm, ai cũng có quá khứ. Tuy nhiên, quá khứ của anh thì khá... đau. Vậy nên, Khang cũng bảo chiều tôi thì kể, chứ thực tình không muốn nhắc tới tên Q nữa.

Thế nhưng, chẳng ai lường trước được điều gì. Khi chúng tôi yêu đương được khoảng 6 tháng, tình cũ của Khang xuất hiện. Cô ta bỗng mở block anh, rồi còn chủ động kết bạn. Cái khoảnh khắc nhìn thấy tên đó, Khang hét ầm lên rồi khoe tôi. Rồi anh để tôi tự xử.

Tôi cũng vờ như là Khang, tiếp chuyện bình thường. Thử xem người con gái trơ trẽn đó muốn gì. Hóa ra, chị ta phản bội Khang để yêu 1 anh chàng giàu hơn. Nhưng hơn 1 năm khi bầu rồi mà nhà kia không cưới. Lý do là tình mới của tình cũ của Khang yêu cùng lúc 2 người. Và trùng hợp làm sao, cả 2 đều có bầu cùng 1 thời điểm. Anh ta đã chọn cưới người khác chứ không phải Q.

Cô ta đương nhiên làm loạn lên 1 trận, nhưng gã trăng hoa kia cũng đâu có vừa. Và sau đó 1 thời gian, gã đi Nhật. Còn Q thì phá bỏ cái thai, nghỉ ngơi, dưỡng sức 1 thời gian rồi quay về... tìm tình cũ.

(Thực ra, khi kể chuyện qua tin nhắn, Q kể rất thống thiết và bi đát. Song, tôi nào ngu để bị ả dắt mũi. Tôi biết thừa, chị ta không đạt được mục đích nên mới đòi quay lại với Khang).

Đặc biệt, khi biết Khang yêu tôi ả ta trách móc anh rất nhiều. Chị ta bảo anh từng thề thốt sẽ không sống được khi không có chị ta, vậy mà giờ đã thay lòng đổi dạ, mới hơn 1 năm rưỡi? Hài hước thật.

Tới đoạn đó, tôi đã bực mình mà mắng cho te tua. Tôi nhắn chị ta đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi, mọi sự cũng do tự chị ta gây ra. Sau đó, tôi block thẳng tay.

Nhưng ả tỉnh cũ này quả thật không vừa. Bị block Facebook lân la sang tìm số điện thoại, Zalo, Instagram rồi cả Gmail, Skype... cũng không tha. Sau cùng, tôi phải tìm mấy chị xăm trổ tới dọa cho 1 phen, ả mới im hơi lặng tiếng, không làm phiền nữa.

Đang mua cá thiếu tiền lại gặp trúng tình cũ của chồng, ả mỉa mai 'cố cướp rồi giờ khổ', tôi có hành động khiến đối phương bẽ bàng chuồn vội
(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, tới khi chúng tôi kết hôn, chị ta lại phá bằng cách gửi tới một thùng trứng thối khiến hôn trường chạy toán loạn. Thù này tôi giận lắm, song vẫn nuốt ngược vào trong. Vì suy cho cùng, Khang cũng là người đàng hoàng, tử tế. Và tính cách cố tình phá đám của chị ta không phải tôi không biết.

Bẵng đi 1 thời gian, chị ta cũng "án binh bất động", không làm phiền vợ chồng tôi nữa. Nhưng Trái đất tròn thật sự... Hôm vừa rồi, tôi tranh thủ lúc con ngủ mà chạy ra ngoài mua ít cá về nấu cháo cho bé. Các mẹ bỉm sữa thì tóc tai cứ búi ngược lên, mặc bộ quần áo hoa ở nhà cũng là bình thường. Và tôi cũng thế.

Nhưng khổ nỗi, đúng lúc nhếch nhác nhất tôi lại gặp tình cũ của chồng. Chưa hết, lúc ấy tôi còn đang mở ví và phát hiện không đủ tiền! Sáng nay Khang xin tiền đổ xăng, tôi lôi cả ra đưa anh. Chỉ còn vài đồng bạc lẻ, không đủ mua cá. Đang bảo chị bán hàng quen cho nợ, thì đúng lúc ả tình cũ đi qua.

Nhìn thấy tôi thế này ả hả hê vô cùng. Rồi bất ngờ đứng giữa chợ, oang oang mỉa mai tôi:

- Ối giời, đi cướp người yêu của tôi giờ cưới được lại bi đát thế này? Đã bảo rồi, quả báo tuy muộn nhưng nhất định sẽ đến. Cố cướp làm gì rồi giờ khổ chưa? Mớ cá đáng bao nhiêu mà không trả nổi...

Nhiều người ở xung quanh cũng quay ra nhìn. Thoáng chút bối rối lẫn hậm hực, tôi cũng đứng dậy, ngang hàng với ả rồi gào thật to cho tất cả mọi người nghe thấy:

- Mọi người ơi, mọi người ra mà xem... Tình cũ của chồng em đấy. Thứ đàn bà đã phản bội người yêu mà còn làm ra vẻ cao sang. Có thai thì phá bỏ, thấy tình cũ hạnh phúc thì quay ra phá đám, đặt điều.

Em tuy lôi thôi nhưng còn được làm mẹ. Còn chị ấy giờ có hối hận vì những gì từng làm cũng chả kịp!

Các chị bán hàng xung quanh chỉ nghe tới đoạn phá thai đã nhảy dựng lên trách móc. Còn tình cũ của chồng tôi thì bẽ bàng, vội vàng bỏ đi. Tôi cố gọi với theo, nhắc chị ta đây là lần thứ 2 cố tình gây thù chuốc oán. Và ả còn tái diễn tôi nhất định không bỏ qua!

Theo M52 (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/dang-mua-ca-thieu-tien-lai-gap-trung-tinh-cu-cua-chong-a-mia-mai-co-cuop-roi-gio-kho-toi-co-hanh-dong-khien-doi-phuong-be-bang-chuon-voi-22202183144614951.htm