Gia đình

Cuộc hẹn với chồng cũ sau 2 năm ly hôn và lời đề nghị choáng váng khiến cô vợ run rẩy làm đổ cafe ướt loang chiếc váy

Từng ấy thời gian qua đi, đột nhiên Tú hẹn gặp một cách trịnh trọng thế này, Thùy thật sự khó bề nghĩ tới khả năng khác được.

Ly hôn là việc làm đặt dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân, từ đây vợ chồng trở thành người dưng không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa. Nếu có con chung thì sự ràng buộc của họ chỉ là đứa trẻ mà thôi. Thế nhưng trong một số trường hợp, ly hôn lại không phải là chấm dứt, ly hôn dường như đã mở sang một trang mới trong mối quan hệ của những người đã từng ngỡ sẽ trở thành người dưng.

Thùy (29 tuổi, Hà Nội) cho biết cô và chồng cũ ly hôn sau 3 năm chung sống. Nguyên nhân bởi Tú quá ham chơi, vô tâm vô tính như một anh chàng độc thân. Một mình vừa cáng đáng gia đình vừa phải ôm nỗi phiền muộn những đêm chồng về muộn, khuyên bảo chồng không được, Thùy quyết định ly hôn.

"Tôi biết anh ấy không ngoại tình và thật lòng yêu vợ nhưng tình yêu thì phải đi đôi với hành động. Anh ấy vô trách nhiệm với gia đình như thế khiến tôi thất vọng vô cùng, hôn nhân đối với tôi trở thành nỗi mệt mỏi", Thùy kể.

Cuộc hẹn với chồng cũ sau 2 năm ly hôn và lời đề nghị choáng váng khiến cô vợ run rẩy làm đổ cafe ướt loang chiếc váy
Ảnh minh họa

Tú níu kéo vợ không thành, đành phải ký vào đơn ly hôn. Con gái do Thùy chăm sóc, Tú nhận chu cấp hàng tháng. Hậu ly hôn Tú đôi khi gọi cho vợ cũ thăm hỏi tình hình. Thi thoảng Thùy nghe được tiếng thở dài của anh nhưng cô không để tâm. Xem những hình ảnh trên facebook của chồng cũ thì Thùy biết anh sống rất vui vẻ.

Dù Tú không chủ động đăng tải ảnh bao giờ nhưng bạn bè, đồng nghiệp của anh đăng lên rồi tag facebook của anh, vì thế Thùy mới biết. Trong những bức ảnh ấy, nhiều lần Thùy thấy Tú chụp chung với các cô nàng trẻ tuổi, xinh đẹp. Chính vì thế khi Tú ít đến thăm con với cái cớ quá bận rộn, thường xuyên đi công tác thì Thùy không tin cho lắm. Cô nghĩ anh mải yêu đương mới đúng, tuy nhiên anh vẫn có trách nhiệm gửi tiền chu cấp nuôi con đều đặn.

Cứ thế mà Thùy ly hôn đã được 2 năm. Hôm ấy, Tú đột nhiên hẹn gặp Thùy ở một quán cafe rất lãng mạn. Thùy chắc mẩm anh đến mời cưới. Từng ấy thời gian qua đi, đột nhiên Tú hẹn gặp một cách trịnh trọng thế này, Thùy thật sự khó bề nghĩ tới khả năng khác được.

"Khi anh ấy xuất hiện, tôi không khỏi giật mình. Anh ấy đen đi nhiều, cũng gầy hơn, như thể đã trải qua nhiều gió sương, nắng mưa vậy. Lúc ấy tôi có phần tin thời gian qua anh ấy thực sự bận việc và hay đi công tác. Anh ấy còn mặc vest rất chỉn chu, nhìn đẹp trai, phong độ lắm. Vẫn là anh ấy nhưng qua ánh mắt và nụ cười, tôi có cảm giác như chồng cũ đã thay đổi rất nhiều...", Thùy nói.

Cô chia sẻ, sau vài câu hỏi han bâng quơ, Tú đột nhiên hỏi Thùy đã có người mới chưa. Cô không hiểu mục đích của anh khi đưa ra câu hỏi ấy nhưng vẫn thành thật đáp "chưa". Cuộc hôn nhân đổ vỡ đã lấy đi của cô rất nhiều nhiệt tình và cảm xúc, khiến cô chưa muốn bước vào 1 mối quan hệ nào khác, dù đã 2 năm trôi qua.

Nghe được câu trả lời như mình mong muốn từ Thùy, Tú bỗng đứng dậy, rồi trong sự ngỡ ngàng của cô, anh khuỵu gối, tay nâng hộp nhẫn cười dịu dàng: "Quay lại bên anh, em nhé!".

Quá bất ngờ trước lời đề nghị của chồng, bàn tay cầm cốc cafe của Thùy không khỏi run rẩy. Cafe thơm nồng sánh ra ngoài, ướt loang cả chiếc váy cô đang mặc. Lời cầu hôn lần 2 của Tú khiến trái tim Thùy đập rộn lên trong lồng ngực. Cách đây 5 năm anh từng khuỵu gối cầu hôn cô như thế nhưng lúc này ở anh có sự kiên định và chín chắn hơn nhiều.

Cuộc hẹn với chồng cũ sau 2 năm ly hôn và lời đề nghị choáng váng khiến cô vợ run rẩy làm đổ cafe ướt loang chiếc váy - 1
Ảnh minh họa

Tú thấy Thùy mãi không lên tiếng thì mỉm cười đứng dậy, lồng nhẫn vào ngón áp út của cô. "Em không nói gì coi như đồng ý nhé. Cho anh thêm 1 cơ hội được không. 2 năm qua anh cứ nhớ mãi đến em và con, cũng biết tu tỉnh hơn. Anh trả hết nợ tiền nhà rồi đấy...", anh bày tỏ nỗi niềm nhớ mong và có chút ngượng ngùng khi "quảng cáo" về bản thân.

"Căn nhà đó tôi và anh ấy góp tiền mua chung nhưng vẫn nợ chưa trả hết. Lúc ly hôn tôi định bán đi chia đôi thì anh ấy vay mượn rồi đưa tôi tiền mặt, đến nay anh ấy vẫn sống ở đó", Thùy chia sẻ.

Thùy cho hay, nhìn chiếc nhẫn Tú nhanh chóng đeo cho mình, cô không hề tức giận hay có ý định tháo ra. Khi nhìn Tú một lần nữa nâng chiếc nhẫn cầu hôn trước mắt mình, cô nhận ra trong lòng vẫn còn tình cảm với anh. Cô và Tú đều còn lưu luyến và thành tâm muốn làm lại từ đầu, nếu không cho nhau cơ hội, cô sợ sau này bản thân sẽ tiếc nuối.

Theo lời Thùy, lần này cuộc hôn nhân của họ đã khác trước rất nhiều. Tú chững chạc, có trách nhiệm và hết lòng bù đắp cho vợ con. Sau mất mát và chia xa, cả anh và cô đều biết trân trọng hơn hạnh phúc hiện tại. Quả thực cuộc sống khó mà nói trước được điều gì nhưng người còn tình với nhau thì chắc chắn rồi sẽ về lại bên nhau.

Theo An Du (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/cuoc-hen-voi-chong-cu-sau-2-nam-ly-hon-va-loi-de-nghi-choang-vang-khien-co-vo-run-ray-lam-do-cafe-uot-loang-chiec-vay-212083