Gia đình

Có những người phụ nữ luôn cố chịu đựng vì hai chữ 'thương con', nhưng hạnh phúc gia đình đâu phải cứ nhu nhược mãi!?

Người phụ nữ bị chồng là võ sĩ đánh, đạp không thương tiếc rồi sống trong cảnh bạo hành suốt 10 năm. Nhưng vì 2 chữ "thương con" mà cô đã âm thần chịu đựng, đến việc phản kháng lại khi gặp cảnh nguy hiểm cũng không còn.

"Thương cho roi cho vọt" chưa bao giờ là đúng với mối quan hệ vợ chồng

Câu chuyện được bàn luận và chia sẻ nhiều nhất Facebook ngày hôm nay chính là hành động của anh võ sư trong một phút nóng nảy không thể kiềm chế được bản thân nên đã "tung cước" giáng cho vợ vô số nhát vào đầu vào mặt. Sau cú thể hiện đẳng cấp võ thuật ấy của chồng, chị vợ không cần nói cũng biết, chắc chắn là xây xẩm mặt mày, mắt nhìn thấy toàn sao với hoa và hơn hết là từ trong thâm tâm đã rơi hẳn vào hố sâu của tuyệt vọng. Người chồng ấy đã từng nói biết bao lời yêu thương, đầu ấp tay gối nay lại lạnh lùng dùng sức mạnh cơ bắp để trấn áp vợ, một người phụ nữ còn chưa hết 3 tháng cữ, đứa con ôm trên tay còn đỏ hỏn. Thử hỏi, kiểu người vũ phu như vậy có đáng để chị em phụ nữ dành những lời chỉ trích nặng nề nhất hay không?

Trước tiên, chưa bàn vội đến việc tổn thương vật chất và tinh thần của chị vợ mà hãy nói đến đứa bé đã đi. Nhiều người thắc mắc rằng, là một người bố rồi mà sao anh chồng này lại có thể thiếu suy nghĩ đến độ rượt đuổi vợ khắp nhà trong khi vợ đang bế con trên tay như vậy. Nhỡ như chẳng may đánh mạnh quá, vợ buông tay ra thì hậu quả sẽ thế nào? Vừa xem camera, chắc hẳn có nhiều mẹ sẽ giật mình thon thót, run lên từng hồi vì lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nhưng thật may mắn, phúc của anh chồng này còn to, em bé vẫn bình an vô sự.

Có những người phụ nữ luôn cố chịu đựng vì hai chữ 'thương con', nhưng hạnh phúc gia đình đâu phải cứ nhu nhược mãi!?
Sự việc đang gây xôn xao cộng đồng mạng là việc anh võ sư đánh vợ đến mức phải nhập viện.

Còn chị vợ, để bảo vệ đứa con đang bế trên tay, chị ấy sẵn sàng chịu trận trước chồng, để cho chồng sỉ nhục bằng đòn roi và những cú đá đau điếng. Những người xem clip này còn bình luận rằng, họ nhìn còn thấy đau nữa huống chi là người yếu ớt là bà đẻ như cô ấy. Thật là, phụ nữ mà lấy phải người chồng vũ phu thì rất thiệt thòi và đau đớn bởi không thể giải quyết khúc mắc bằng lời nói, tất cả phải được giải quyết bằng đòn roi mới được.

Ai cũng thương cho cô vợ ấy, nhưng lại có một số khác có chút suy nghĩ ngược dòng, tự hỏi tại sao cô nàng lại cứ loanh quanh trong nhà, chẳng chạy ra ngoài để không bị đánh. Cô ấy cam chịu đến như thế hay sao khi mà chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa kia là sẽ có vô số người sẵn sàng giải vây cho cô ấy. Nhưng cô vợ đã không làm vậy, cô ấy ở yên trong nhà, chạy hết góc này sang góc khác để rồi những cái tát, cú đá cứ giáng xuống người liên tục.

Có những người phụ nữ luôn cố chịu đựng vì hai chữ 'thương con', nhưng hạnh phúc gia đình đâu phải cứ nhu nhược mãi!? - 1
Chị vợ vì thương con cho nên phải chịu đựng.

Do vậy, câu hỏi được đặt ra là chị em có thấy là việc thành ra thế này cũng một phần là do chị vợ không nhanh trí hay không? Với nhiều người khác thì có khi ngay từ lúc nhận thấy nguy cơ hoặc bị đánh một nhát đầu là họ đã có cách để "thoát thân" khỏi sự nguy hiểm rồi. Còn chị vợ này lại khác, chị vẫn đứng lại, đôi co với chồng và ngồi im chịu đựng sự đau đớn.

Không ai biết nội dung cuộc đối thoại của hai vợ chồng chị ấy là gì, cũng chưa ai rõ lý do mà họ cãi nhau rồi gây gổ đánh lộn nhưng có một điều chắc chắn rằng, chị vợ trong tình huống này chưa khôn ngoan. Có một chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình đã nhận định rằng, những trường hợp chồng bạo hành chồng, ban đầu có thể người chồng chỉ đánh một nhát, nhưng sau đó vì người vợ thường có thái độ thách thức, trêu ngươi nên mới đẩy mâu thuẫn lên cao.

Một hành động thông minh có khi còn hơn 10 năm chịu đựng

Một người dùng mạng bình luận rằng, trong trường hợp này, nếu là người khôn ngoan thì sẽ không tiếp tục đôi co với kẻ hung hăng kia, bởi vì hắn ta đã mất kiểm soát. Thay vào đó, hãy tìm đường thoát khỏi nhà, đến nơi an toàn có đông người, chờ sự việc lắng xuống rồi sẽ về đối thoại với chồng. Kể cả sau đó cả hai có dẫn nhau ra tòa đi chăng nữa thì mình cũng đã giảm được thiệt hại đáng kể. Hơn nữa, đang bế con mà bị đánh túi bụi như vậy, không chừng lại làm rơi cả con thì sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.

Có những người phụ nữ luôn cố chịu đựng vì hai chữ 'thương con', nhưng hạnh phúc gia đình đâu phải cứ nhu nhược mãi!? - 2
Nhiều người tự hỏi sao chị không tìm cách thoát ra khỏi nhà.

Nhưng dù sao thì sự việc của chị vợ trong clip này cũng xảy ra rồi, chị em bây giờ hãy nhìn vào đó để rút kinh nghiệm cho bản thân thôi. Hãy học cách xử lý tình huống ngay từ lúc đối phương có dấu hiệu bạo hành để chính mình không bị rơi vào tình thế nạn nhân, cũng như không biến chồng mình thành kẻ tội đồ.

1. Cách né đòn trước khi chồng "nổi điên":

Khi xảy ra cãi vã, bạn nên kiệm lời một chút. Khi sự xung đột lên đến đỉnh điểm sẽ "tức nước vỡ bờ"; trong khi đó, bạn không thể nào kháng cự lại sức mạnh của người đàn ông.

2. Còn một khi đã không may bị đánh rồi, hãy làm theo các bước sau:

- Bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi đứng lên.

- Im lặng không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

- Cố tìm cách hướng đến phía cửa ra vào, mở toang cửa ra và bước ra khỏi nhà.

- Có thể hét lên cầu cứu và chạy đi nếu anh ta vẫn đang tiếp tục muốn đánh. Bằng cách này, bạn sẽ thu hút được sự chú ý của người ngoài và được giải vây kịp thời trước khi hậu quả nặng nề có thể xảy ra.

Như vậy, với bất cứ người phụ nữ nào thì cửa ra vào chính là cứu tinh trong các cuộc bạo hành. Đừng bao giờ sợ phải xấu hổ với hàng xóm mà đóng cửa ở nguyên bên trong, hành động đó chỉ khiến cho bạn bị thương tích đầy mình thêm mà thôi. Ngược lại, nếu mở cửa ra để tất cả mọi người nhìn thấy, bạn không chỉ có thể có đường thoát hiểm để cứu lấy bản thân mình mà người chồng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi bạn có được sự can thiệp, giúp đỡ từ hàng xóm, láng giềng.

Có những người phụ nữ luôn cố chịu đựng vì hai chữ 'thương con', nhưng hạnh phúc gia đình đâu phải cứ nhu nhược mãi!? - 3
Nếu chạy ra ngoài kịp thì chồng sẽ không tiếp tục bạo hành được nữa.

Cuối cùng, đừng bao giờ dễ dàng thỏa hiệp với bạo lực gia đình. Theo chia sẻ của chị vợ trong clip này thì chị đã bị đánh 10 năm nay nhưng vẫn liên tục tha lỗi. Nhìn vào đó, chúng ta có thể thấy khi đánh vợ lần 1, chồng bạn có thể xin lỗi và bạn đồng ý làm hòa nhưng nếu xảy ra vài lần như vậy, anh ta sẽ cho rằng mình có sức mạnh còn vợ thì tiếp tục lép vế. Sau đó như thế nào thì chắc là ai cũng biết hết rồi.

Vậy cho nên, phụ nữ thông minh thì nên tìm cho mình đường lui trước khi tiến. Khi đã quyết định bước vào hôn nhân rồi thì điều đầu tiên là phải tìm cách bảo vệ mình rồi sau đó mới bảo vệ được con cái và những giá trị khác của gia đình. Còn phàm đã gặp những gã đàn ông dăm lần bảy lượt đánh vợ đánh con thì tốt nhất là nên suy xét lại, gạt hắn ra khỏi cuộc đời mà sống an yên. Như thế sẽ vui và khỏe hơn rất nhiều.

Theo Nhân Mã (Helino)