Gia đình

Cô bé 14 tuổi thiệt mạng vì bị 'ngạt bởi chính máu của mình', bác sĩ cho biết nguyên nhân là thứ mà ngay cha mẹ bé cũng không ngờ

Căn bệnh nhiễm trùng hiếm gặp này đã "ăn dần" họng, phổi, đường thở của Jade, khiến các mô trong cơ thể cô bé bị hoại tử.

Yêu thích cưỡi ngựa và hoạt động ngoài trời, những cuộc phiêu lưu của Jade Owen, 14 tuổi, có vẻ mới chỉ bắt đầu. Nhưng một căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp đã cướp đi mạng sống cô bé.

Jade bắt đầu phàn nàn về chứng đau đầu và những triệu chứng giống bị cúm từ hồi tháng 5. Mẹ cô bé đưa con đi khám bác sĩ. Jade được chẩn đoán bị "nhiễm trùng ngực nhẹ".

Tuy nhiên, ngày hôm sau, bệnh tình của Jade chuyển biến xấu. Bà cô bé, một y tá, gợi ý đưa cháu tới phòng khám cấp cứu địa phương ngay khi thấy Jade thở dốc và trông "nhợt nhạt" hẳn đi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, Jade bị nhiễm toan ceton do tiểu đường (diabetic ketoacidosis). Đây là chứng bệnh được Mayo Clinic định nghĩa "biến chứng phức tạp của tiểu đường xảy ra khi cơ thể sản sinh hàm lượng axit máu cao, gọi là ceton". Chứng bệnh này là kết quả điển hình của việc cơ thể không có khả năng sản sinh ra lượng insulin thích hợp.

Cô bé 14 tuổi thiệt mạng vì bị 'ngạt bởi chính máu của mình', bác sĩ cho biết nguyên nhân là thứ mà ngay cha mẹ bé cũng không ngờ
Jade Owen, 14 tuổi, khi còn khỏe mạnh.

Jade sau đó được chẩn đoán bị tiểu đường tuýp 1. Gia đình cô bé không chắc về việc con gái bị căn bệnh mãn tính này trước khi được chính thức chẩn đoán.

"Jade trông rất yếu và không hề khỏe lên suốt cả tuần. Chúng tôi đã tới bác sĩ và nghĩ rằng, đó chỉ là một bệnh nhiễm trùng nào đó thôi. Kết quả đúng là như vậy", mẹ Jade, cô Louise, 35 tuổi, chia sẻ với SWNS. "Tôi không hề biết bệnh tình sẽ chuyển biến nghiêm trọng đến vậy. Cơ thể Jade đã ngừng sản sinh ra insulin và cơ bắp của con bắt đầu suy yếu".

2 ngày sau, Jade được chuyển tới Bệnh viện Nhi Manchester. Cô bé không đáp ứng tốt với insulin. Do đó, bác sĩ tại đây quyết định thực hiện thủ thuật đưa Jade vào trạng thái hôn mê nhân tạo. Vào 27/5, Jade tỉnh dậy và có vẻ đã trở lại bình thường. Cô bé còn đòi mẹ đồ ăn.

Mẹ Jade nhớ lại: "Cảm giác thật nhẹ nhõm biết bao bởi chúng tôi đã được thông báo rằng, bệnh tình của con rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã nghĩ có thể sẽ mất con. Jade được chuyển ra phòng thường, không phải nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt nữa. Thật tuyệt vời, con đã tỉnh táo và còn tự tắm được nữa cũng như làm mọi việc khác. Lúc đó, chúng tôi tràn trề hi vọng con sẽ sớm về nhà".

Nhưng 2 tuần sau, một lần nữa, bệnh tình của Jade lại chuyển biến xấu. Buổi sáng 11/6, Louise nhận được cuộc gọi từ mẹ mình – bà giục Louise phải đưa Jade vào viện càng nhanh càng tốt.

Ngay khi tới viện, gia đình Jade được đưa vào một căn phòng. Tại đây, bác sĩ thông báo, Jade ho ra máu và các nhân viên y tế đang nỗ lực hết sức để ổn định sức khỏe cho cô bé. Sau đó, bác sĩ xác nhận với gia đình Jade rằng, cô bé mắc bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm có tên mucormycosis. Mucormycetes là một nhóm nấm mốc thường thấy trong đất, phân bón và chất thải động vật, gây ra bệnh nhiễm trùng mucormycosis. Mặc dù những loại nấm mốc này vẫn luôn tồn tại trong môi trường, người có hệ miễn dịch yếu sẽ đối mặt với nguy cơ bị bệnh nhiễm trùng do nấm mốc cao hơn.

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nhấn mạnh: "Nhiễm trùng nấm mốc thường chủ yếu tác động tới xoang hay phổi sau khi hít phải các nang nấm từ không khí hoặc chúng xâm nhập da qua một vết rách, bỏng hay các dạng chấn thương ở da khác".

Cô bé 14 tuổi thiệt mạng vì bị 'ngạt bởi chính máu của mình', bác sĩ cho biết nguyên nhân là thứ mà ngay cha mẹ bé cũng không ngờ - 1
Bệnh nhiễm trùng nấm mốc đã thừa thời cơ hệ miễn dịch của Jade bị suy yếu để tấn công cô bé.

Căn bệnh nhiễm trùng hiếm gặp này đã "ăn dần" họng, phổi, đường thở của Jade, khiến các mô trong cơ thể cô bé bị hoại tử.

Mẹ Jade chia sẻ: "Bệnh nhiễm trùng nấm mốc đã thừa thời cơ hệ miễn dịch của Jade bị suy yếu do bệnh tiểu đường để tấn công con. Chúng tôi thậm chí không hay biết con bị tiểu đường. Không một ai khác trong gia đình chúng tôi bị bệnh này. Vì thế, chúng tôi không biết phải tìm kiếm manh mối ở đâu. Giá mà biết về các dấu hiệu, chúng tôi đã có thể làm gì đó. Tôi cảm giác có lỗi với con".

Mặc dù vẫn không rõ Jade đã tiếp xúc với các nang mốc như thế nào, có khả năng cô bé hít phải chúng khi ở chuồng ngựa.

Mẹ cô bé nghẹn ngào nói, sẽ không bao giờ quên hình ảnh Jade dần rời xa vĩnh viễn thế giới này: "Tôi sẽ nhớ mái hình ảnh ấy, khi bước vào phòng và chứng kiến con gái bê bết máu. Các mạch máu trong họng con nổ tung và con đã chảy máu cho tới khi trút hơi thở cuối cùng. Jade bị ngạt thở bởi chính máu của mình. Con ho cả ra máu. Cảnh tượng kinh hoàng sẽ mãi ám ảnh tôi.

Mỗi ngày qua đi, tôi đều nhớ tới con. Cuộc sống của chúng tôi không bao giờ còn như xưa nữa khi không có con. Phải trải qua những gì chúng tôi đã trải qua thật khủng khiếp. Tôi không muốn bất cứ cũng phải chịu đựng tình cảnh như vậy".

Theo ước tính của CDC, tại Mỹ, tỷ lệ mắc bệnh nhiễm trùng nấm mucormycosis hàng năm là 1,7 ca/1 triệu người.

Theo HN (Helino)