Gia đình

Chuyện 'đám cưới 3 người' của cô dâu Việt và chú rể Nigeria: 'Nhìn thấy tôi lộng lẫy là thế... mà lạ thay anh chẳng khóc phát nào'

Nhưng ít ai biết được đằng sau anh chàng hoạt ngôn, duyên dáng ấy là 1 người phụ nữ xinh đẹp, chu đáo lo toan để tạo ra 1 gia đình hạnh phúc theo cách rất riêng.

Cách đây không lâu, câu chuyện của cô dâu Thu Phương cùng chàng trai gốc Phi Ceejay đã gây chú ý trên chương trình Vợ chồng son. Có nhiều người biết đến chàng trai người Nigeria là một Youtuber khá nổi trên cộng đồng mạng, xuất hiện rất duyên dáng cùng khả năng thấu hiểu tâm lý phụ nữ ở 1 vài chương trình như Bếp chiến vợ chồng, Các ông bố nói gì, Vì sao mình cưới, Giải mã kì tài...

Nhưng ít ai biết được đằng sau anh chàng hoạt ngôn, duyên dáng ấy là 1 người phụ nữ xinh đẹp, chu đáo lo toan để tạo ra 1 gia đình hạnh phúc theo cách rất riêng.

Chia tay dù vẫn yêu và màn "mỹ nhân cứu anh hùng"

Ceejay và Thu Phương tình cờ gặp nhau khi cả 2 đang dạo chơi ở Hà Nội. Lần đầu gặp gỡ, Thu Phương hoàn toàn chưa hề có ấn tượng gì đối với anh chàng da đen bởi vì “gu” của cô là một chàng trai bảnh bao, thư sinh. Tuy nhiên, qua tiếp xúc Phương đã bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình, hài hước của Ceejay.

Chuyện 'đám cưới 3 người' của cô dâu Việt và chú rể Nigeria: 'Nhìn thấy tôi lộng lẫy là thế... mà lạ thay anh chẳng khóc phát nào'

Còn anh chàng thì khá đắm đuối với cô gái Hà Nội có nụ cười tươi rói, phong cách trẻ trung. Cả hai đều không hề ngờ rằng, chỉ vài tuần sau, cô gái Hà Nội đáng yêu kia đã thuộc về anh chàng châu Phi thú vị.

Thu Phương cho biết, cô chính là người bấm nhầm nút call và điều đó đã trở thành 1 cuộc gọi định mệnh không ngờ tới đến Ceejay. Và họ đã có cuộc gặp mặt lần thứ 2. Ba ngày sau đó, cả hai lại tiếp tục cho nhau một cơ hội và lần này Ceejay đã khiến Thu Phương hoàn toàn choáng váng khi anh tặng nhẫn cho cô.

Thu Phương cũng thú nhận: "Tình cảm phát triển quá nhanh nhưng mình là một người có trái tim dũng cảm và sẵn sàng phiêu lưu trong tình yêu".

Nhưng tình yêu chớm nở chưa được bao lâu thì biến cố xảy ra. Ceejay gặp trắc trở trong công việc, tài chính bị cạn kiệt khiến anh “không đủ tự tin để đáp ứng nhu cầu của một người con gái nào”. Và đó cũng là lý do anh nói lời chia tay Phương.

Tôn trọng người yêu, Phương chấp nhận trong sự đau đớn, nuối tiếc. Tuy nhiên, cô vẫn luôn hy vọng anh sẽ suy nghĩ thật kỹ cho tình cảm của cả hai. Và đúng 1 tuần sau, Ceejay là người “hẹn gặp và đề nghị hàn gắn” bởi vì vô tình anh thấy Phương đăng 1 bức ảnh khá… quyến rũ trên facebook.

“Đây là những gì mình từng có. Tại sao lại vậy? Sao xinh thế này trời ơi! Thế này thì không thể trôi đi mất!” - Ceejay chia sẻ 1 cách hài hước cảm xúc của anh bấy giờ.

Chuyện 'đám cưới 3 người' của cô dâu Việt và chú rể Nigeria: 'Nhìn thấy tôi lộng lẫy là thế... mà lạ thay anh chẳng khóc phát nào' - 1

Nhưng không lâu sau thì công ty của Ceejay phá sản và lần này anh rơi vào khủng hoảng thật sự. Anh cắt đứt liên lạc với Phương, chặn số điện thoại, facebook… thậm chí khiến cô đau lòng khi nói: “Anh hết yêu em rồi!”.

Biết chuyện của anh, Phương không do dự cầm tiền đến hỗ trợ bạn trai, thậm chí mua vé cho anh về nước. Và tấm chân tình trong lúc đàn ông lâm nguy khiến anh ta chẳng bao giờ thôi ghi nhớ.

Khi tình yêu cùng nhau trải qua giông bão, thời kì khó khăn nhất thì không có lý do gì không bền vững. Cô con gái Upi chính là minh chứng tuyệt vời cho tình yêu của họ.

Đám cưới 3 người - Tại sao không?

Vì nhiều lý do mà đến bây giờ Ceejay mới cho cô vợ Thu Phương 1 đám cưới trong mơ đúng nghĩa. Đó là 1 đám cưới ngọt ngào, lãng mạn, không theo bất cứ 1 quy định truyền thống nào. Nó khiến cho người ta có cảm giác không giống 1 sự bắt đầu mà như chứng minh thành quả tình yêu ấy bởi có cô "công chúa" đáng yêu chứng kiến.

Chuyện 'đám cưới 3 người' của cô dâu Việt và chú rể Nigeria: 'Nhìn thấy tôi lộng lẫy là thế... mà lạ thay anh chẳng khóc phát nào' - 2

Chuyện 'đám cưới 3 người' của cô dâu Việt và chú rể Nigeria: 'Nhìn thấy tôi lộng lẫy là thế... mà lạ thay anh chẳng khóc phát nào' - 3

Chuyện 'đám cưới 3 người' của cô dâu Việt và chú rể Nigeria: 'Nhìn thấy tôi lộng lẫy là thế... mà lạ thay anh chẳng khóc phát nào' - 4

Chuyện 'đám cưới 3 người' của cô dâu Việt và chú rể Nigeria: 'Nhìn thấy tôi lộng lẫy là thế... mà lạ thay anh chẳng khóc phát nào' - 5

Phương chia sẻ quan điểm: "Mình đã từng trải lòng với vũ trụ rằng: Mình không bao giờ muốn một đám cưới vội vã khi đang mang bầu, bởi vì đối với mình đó là một sự bất công to lớn với cả 3 người: anh ấy, mình và em bé.

Với anh ấy, đó sẽ là một áp lực về mặt tài chính quá lớn, khi vừa đón nhận việc làm bố chưa lâu, trong lòng còn nhiều mối lo về việc 'mình sẽ trở thành người cha tốt như thế nào đây?' - Ngay lập tức đã phải gồng thêm một gánh nặng: 'Làm sao để có một đám cưới xứng đáng với người phụ nữ tôi yêu?'.

Mình tin rằng không chỉ có phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát được dành cho cô gái của mình một đám cưới “cổ tích” - một đám cưới tương xứng với những gì nàng hằng tưởng tượng, ước ao, thậm chí vượt xa cả những điều nàng từng mơ tới. Jay cũng vậy thôi. Mình biết anh sẽ buồn, sẽ tự trách bản thân nếu 2 năm trước đây vội vàng chuẩn bị một cái tiệc cưới đơn sơ chỉ để... cho có, cho hợp lý với tư tưởng: bầu - cưới - đẻ của số đông.

Chuyện 'đám cưới 3 người' của cô dâu Việt và chú rể Nigeria: 'Nhìn thấy tôi lộng lẫy là thế... mà lạ thay anh chẳng khóc phát nào' - 6

Với mình, chắc chắn đó sẽ là một sự kiện mang tính “hành xác” hơn là một cuộc vui. Bởi mang thai (dù mới vài tuần) cũng đã là một lý do quá đủ để tránh tối đa những căng thẳng và mệt mỏi không cần thiết. Mình đã từng chứng kiến những người mẹ phờ phạc khi phải vừa nuôi dưỡng một em bé trong cơ thể, vừa phải làm mọi thứ mà một cô dâu phải làm, phải lo, phải quyết, ôi rệu rã lắm. Mình cũng tự thấy cưới chạy bầu là một điều gì đó rất... "xúc phạm" người mẹ nên mình đã tự thoả hiệp với bản thân: chỉ cưới khi khoẻ, đẹp, sẵn sàng!

Và với em bé, ở đây, là những em bé xuất hiện trong đời để gắn kết hai người, những em bé xuất hiện để tạo nên một gia đình thì sẽ thật “bất công” với bé khi trong đám cưới không có mặt 'nguyên nhân chính' đúng không? Đối với mình, những em bé “ngoài dự kiến” như Upi lại càng là những baby boss quyền lực nhất, bởi sự ra đời của em chính là MỆNH LỆNH tối cao về việc hình thành một gia đình, là tiếng gọi của số phận, là một thử thách ngọt ngào và thiêng liêng hơn cả! Vì thế, em xứng đáng được mặc váy cưới thật đẹp, đội rế thật xinh, tô son má phấn, “cưới” cùng ba mẹ".

Chuyện 'đám cưới 3 người' của cô dâu Việt và chú rể Nigeria: 'Nhìn thấy tôi lộng lẫy là thế... mà lạ thay anh chẳng khóc phát nào' - 7
Cô dâu tuổi 30 xinh đẹp rạng ngời trong ngày hạnh phúc

Trên facebook cá nhân, Phương đã có 1 bài đăng chia sẻ cảm nhận về việc lấy chồng ở tuổi ngoài 30, đặc biệt là giúp chồng tậu cả "trâu lẫn nghé". Một bài đăng khá hay và được nhiều chị em hưởng ứng. Người phụ nữ ấy chính là minh chứng của việc hạnh phúc là tự tay phụ nữ nắm bắt và định đoạt.

LẤY CHỒNG TUỔI 30+... CÓ GÌ VUI ?

Thực ra, tuổi nào chẳng là "tuổi lấy chồng". Bởi vì nếu bạn kết hôn vì chính mình, vì tình yêu và niềm tin vào một sự phối ngẫu ăn ý giữa mình và người ấy, thì ngay giây phút bạn tưởng tượng ra "con của chúng ta trông sẽ thế nào nhỉ?", đó chính là lúc bạn bước chân vào "tuổi lấy chồng" rồi.

"Tuổi lấy chồng" không có con số khởi đầu, cũng chẳng có con số kết thúc.

Bạn có quyền mộng mơ một chiếc váy cô dâu lộng lẫy cho riêng mình khi mới lên 5, năm ấy bạn đã quyết tâm sẽ cưới anh hàng xóm 12 tuổi đẹp trai hay đánh đàn ở ban công đối diện, bởi bạn đã ướm rồi, cái dáng dong dỏng của anh rất giống với chàng hoàng tử trên vô tuyến nhà bạn nên chắc chắn anh là người phù hợp nhất.

Bạn lại càng có quyền đặt cho riêng mình một chiếc đầm kiêu sa, lắng đọng những câu chuyện đời mình trong tà váy đính đầy pha lê lấp lánh như những giọt nước mắt, những nụ cười bạn đã để dành cả đời, để tháng sau, khi tròn 60 tuổi, bạn sẽ sánh bước bên người đàn ông đã cùng bạn nắm tay những năm tháng xế chiều và sẽ là những chuỗi ngày sau nữa.

Cô dâu nào cũng là công chúa của chàng, là nữ hoàng của chính mình, là nàng thơ của nhân thế....

Bởi nàng đẹp không vì bộ xiêm y, nàng đẹp vì nàng nắm giữ hạnh phúc của đời mình.

Bất kể ở lứa tuổi nào, một người phụ nữ tự do đều có thể tự quyết định đời mình, nếu nàng dám tin vào bản thân, tin vào trái tim mình, tin vào những dấu hiệu mà vũ trụ luôn ưu ái nhắn gửi.

Còn tôi, lấy chồng ở tuổi 30, có gì để kể ?

• Đó là những cuộc tình tan vỡ đã trải qua và tôi biết quá rõ những gì có thể khiến cho mình tổn thương, tôi tránh.

• Đó là những năm tháng đủ dài để những vết nứt trong trái tim non nớt được tự chữa lành...

• Đó là những năm đầy mật ngọt của tuổi 20 tôi dành để chiều chuộng chính mình, để trưởng thành và hiểu mình là ai, mình có thể cho đi những gì, để không rơi vào cái bẫy hi sinh, tận hiến cho những điều viển vông và lãng phí.

• Đó là sự chín chắn vừa đủ để biết lúc nào cần trở lại làm một cô bé thơ, để biết khi nào người ấy cần một điểm tựa và khi nào anh ấy lại có thể vươn vai che chở cho mình.

• Đó là khi tôi biết rất rõ hai điều: Tối muốn gì và không muốn gì, ở một người đàn ông mà mình định gắn bó.

• Đó là khi tôi đã yêu đủ để hiểu ra tình yêu và hôn nhân không phải là nguyên nhân và hệ quả chặt chẽ như người ta vẫn đồn thổi. Hóa ra người ta không kết hôn chỉ vì yêu, và người ta cũng không thể yêu chỉ vì người đó là chồng mình.

• Đó là khi tôi đã sống 1 mình đủ lâu để khi sống cùng anh, tôi vẫn biết trân trọng những điều riêng tư, những không gian tôi cần cho riêng mình, và ngược lại, biết tôn trọng nhu cầu và quyền lợi đó từ chồng mình.

• Đó là khi tôi có thể thanh thản từ bỏ tham vọng hay khao khát ngớ ngẩn "được chồng nuôi", "bước vào hào môn", "cưới đại gia" vì tôi đã nhận ra rằng: "Người" nuôi tôi chính là cuộc đời trù phú này, hào môn của tôi chính là mái ấm chúng tôi cùng kiến tạo, và đại gia của tôi chính là người mỗi khi nhìn tôi sẽ đều có cảm hứng kiếm tiền để cùng tôi vui sống.

• Đó là khi tôi có thể hồn nhiên là chính mình và hồn nhiên cười vào mặt chồng tôi khi anh ấy cũng đầy sự yếu kém, khuyết điểm, sai lầm và ngu ngốc... Bởi tuổi 30 thì mặt bạn cũng khá dày rồi....

• Và đó là khi tôi có những hiện thực tàn nhẫn: những vết chân chim nơi khoé mắt, quầng thâm khiến tôi trông héo úa, những đốm tàn nhang lác đác, khuôn mặt chảy xệ vì thời gian, cơ thể không còn săn chắc thon gọn, bàn tay gân guốc, trái tim nhiều sẹo, tâm hồn vẩn đục, thần kinh không bình thường.... tôi mới hiểu người đàn ông này yêu tôi nhiều biết bao, yêu cả những điều mà tôi ghét về chính bản thân mình.

Tôi nè, cô dâu 31 tuổi, khoác trên mình những chiếc váy có thể khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ao ước, lớp trang điểm kỹ lưỡng có thể khiến vô số đàn ông phải xuyến xao. Tôi muốn mọi người phụ nữ hiểu rằng: Ở bất cứ độ tuổi nào, bạn đều đẹp theo cách riêng... và sẽ còn có thể đẹp hơn tỉ lần tưởng tượng của bạn về chính mình.

Nhưng đứng trước chồng tôi, vẫn chỉ là Obee: Một cô vợ đanh đá, khó chiều, hay càu nhàu, hay hờn dỗi, thích bắt bẻ chồng, mè nheo vô độ và đầy khuyết điểm kém hấp dẫn vô cùng... Vẫn chỉ là một "em bé" mà chồng luôn phải nhường, một con dở hơi chuyên gây sự để anh phải "dọn dẹp".

Một người phụ nữ ngực chảy xệ với vết sẹo mổ ngang bụng đang ngày ngày khủng bố anh với yêu sách: Đẻ thêm thằng con trai nữa, anh nhé ???

Thế nên nhìn thấy tôi, lộng lẫy là thế, kiêu kỳ là thế, xuất thần là thế, lạ thay: Anh chẳng khóc phát nào!

Theo LL (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/chuyen-dam-cuoi-3-nguoi-cua-co-dau-viet-va-chu-re-nigeria-nhin-thay-toi-long-lay-la-the-ma-la-thay-anh-chang-khoc-phat-nao-162201010140447967.htm