Gia đình

Chồng phát hoảng vì ngày nào cũng bị vợ 'khủng bố' các thông tin về dịch ở Hàn Quốc

Sau hôm đó, Luyến chính thức “chiến tranh lạnh” với chồng. Tuyệt nhiên, cô không gửi link hay tâm sự chuyện gì liên quan đến dịch bệnh ở Hàn Quốc với chồng nữa. Một sự im lặng đến đáng sợ…

Tùng và Luyến yêu nhau từ thời sinh viên. Sau khi ra trường đi làm 2 năm, cặp đôi tiến tới hôn nhân và hiện tại, vẫn đang trong giai đoạn vợ chồng son.

Ngay từ ngày mới yêu, biết Luyến là người mê phim Hàn nên trong những buổi hẹn hò xem phim, Tùng luôn chủ động để người yêu chọn các phim tình cảm lãng mạn của "xứ sở kim chi".

Anh cũng quen với cảnh thấy người yêu nước mắt lã chã thậm chí là bức xúc vì trong phim đạo diễn "vẽ" ra cái kết không có hậu, bắt nhân vật nữ chính phải chết vì một loại ung thư nào đó.

Sau này khi kết hôn, Luyến vẫn có thói quen "cày" phim bộ của Hàn Quốc. Rất nhiều lần, Luyến thủ thỉ với chồng mong ước được đến Hàn Quốc du lịch, được ngắm nghía vẻ đẹp của đất nước này. Được gặp các diễn viên thần tượng mà cô hằng yêu mến bao lâu nay.

Tùng cũng không có gì phàn nàn về mong ước của vợ. Trong thâm tâm anh luôn nghĩ, sau này có điều kiện, anh sẽ cố gắng đáp ứng niềm mơ ước ấy để Luyến được toại nguyện.

Chồng phát hoảng vì ngày nào cũng bị vợ 'khủng bố' các thông tin về dịch ở Hàn Quốc
Chồng phát hoảng vì bị vợ khủng bố thông tin về dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khoảng 10 ngày trở lại đây, Tùng bắt đầu thấy hoảng vì mức độ "cuồng" Hàn Quốc của vợ mình. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc, Luyến bỗng nhiên tích cực đọc báo, xem thời sự hơn. Cô quan tâm đến mọi tin tức liên quan đến đất nước này.

Trong giờ làm việc, hễ có tin mới về Hàn Quốc, Luyến đều gửi link cho Tùng kèm theo những lời than thở, đại loại như: "Số người chết lại tăng lên rồi, Hàn Quốc căng quá chồng ạ"; "Ôi Hàn Quốc của em, cầu mong mọi người bình yên"…

Biết vợ có niềm yêu thích đặc biệt với Hàn Quốc nên lúc đầu, Tùng cũng nhắn tin lại cho vợ thể hiện sự đồng cảm, mong Hàn Quốc sớm vượt qua dịch bệnh. Nhưng sau đó, ngày nào cũng bị vợ spam gửi link về Hàn Quốc, Tùng bắt đầu thấy bực. Nhiều lần, anh đã lặng lẽ xem tin nhắn và không nói gì nhưng Luyến vẫn tiếp tục gửi đều đặn như một thói quen.

Rồi có hôm khi thấy Tùng đi làm về, Luyến tất tả chạy ra đón chồng, nhưng câu đầu tiên Luyến nói với chồng không phải là hỏi Tùng có mệt không, hôm nay đi làm thế nào mà là: "Nay người dân Hàn Quốc cũng phải xếp hàng dài để mua khẩu trang. Bên đấy khẩu trang cũng bắt đầu khan hiếm". Dù đang mệt nhưng Tùng cũng phải đáp lời vợ cho qua chuyện rồi đi vào phòng.

Không những thế, ngay cả bữa cơm tối - bữa cơm quây quần gia đình, Luyến cũng không để cho Tùng yên. Cô liên tục nói về Hàn Quốc, về giáo phái Tân Thiên Địa nào đó mà Tùng chẳng hề quan tâm.

Đến khi Tùng nói chuyện về công việc hàng ngày thì Luyến lại dửng dưng, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại đọc tin về Hàn Quốc. Thái độ của vợ khiến Tùng "chán chả buồn nói nữa".

Đỉnh điểm là lần khi hai vợ chồng vẫn đang nằm trên giường, Luyến cầm điện thoại lướt web rồi hét toáng lên khiến Tùng giật mình: "Hàn Quốc sắp "toang" thật rồi. Số ca nhiễm mới vượt cả Trung Quốc rồi".

Khi ấy, không thể chịu đựng thêm nữa, mọi dồn nén trong Tùng bắt đầu phun ra. Anh gắt lên với vợ: "Đấy là việc của Hàn Quốc. Sáng sớm mở mắt ra, em làm gì mà sồn sồn như cháy nhà đến nơi thế".

"Ơ cái anh này hay thật. Sao lại là việc của Hàn Quốc. Chẳng may Hàn Quốc "toang" thật thì các nước xung quanh, trong đấy có nước mình cũng dễ nguy hiểm chứ chẳng đùa", Luyến lý sự với chồng,

"Vẫn biết là thế, nhưng em cũng một vừa hai phải thôi chứ. Giờ cứ mở mồm ra là Hàn Quốc, Hàn Quốc rồi người chết này nọ, anh mệt mỏi lắm. Em có thể ngừng nhắc đến Hàn Quốc một ngày để cuộc sống của chúng ta trở về bình thường được không. Đừng lo chuyện thiên hạ. Hãy lo cuộc sống của mình trước đi đã", Tùng dần dỗi nói với vợ.

"Đang nước sôi lửa bỏng thế này mà anh bảo bình thường được à. Anh có biết bao nhiêu thần tượng của em bên đấy đang như ngồi trên đống lửa hay không. Đúng là con người vô cảm, chỉ biết đến mình. Thôi em không nói chuyện với anh nữa", vừa nói Luyến vừa đứng dậy đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Tùng.

Sau hôm đó, Luyến chính thức "chiến tranh lạnh" với chồng. Tuyệt nhiên, cô không gửi link hay tâm sự chuyện gì liên quan đến dịch bệnh ở Hàn Quốc với chồng nữa. Một sự im lặng đến đáng sợ…

Theo Mai Khôi (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/gia-dinh/chong-phat-hoang-vi-ngay-nao-cung-bi-vo-khung-bo-cac-thong-tin-ve-dich-o-han-quoc-20200304155041399.htm