Gia đình

Chồng ngoại tình, cách hành xử của chị vợ với 'Tuesday' khiến dân mạng lẫn người thứ 3 đều thán phục

Đến giờ nhiều người vẫn không hiểu tại sao có những người đàn ông lấy được những cô vợ "khéo việc nước, đảm việc nhà" nhưng vẫn đi ngoại tình được.

Trong chuyện tình yêu hay hôn nhân, đại kỵ nhất là những hành vi ngoại tình, cả ngoại tình hành động hay chỉ mới hình thành ở tư tưởng. Suy cho cùng, mọi mối quan hệ đều xây dựng dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và lòng chung thủy. Vì vậy, nếu không còn tình cảm thì nên "chia tay sớm bớt đau khổ" còn hơn là ngoại tình để rồi giữa hai bên, đến sự tôn trọng tối thiểu cho nhau cũng không còn.

Chồng ngoại tình, cách hành xử của chị vợ với 'Tuesday' khiến dân mạng lẫn người thứ 3 đều thán phục
Ngoại tình là hành vi cần phải bị lên án thật gay gắt

Thế nhưng, nếu gia đình vốn không yên ấm thuận hòa nhưng cả hai không giải thoát cho nhau thì việc ngoại tình là chuyện không sớm thì muộn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là một số gia đình, một số ông chồng có những người vợ đảm đang, vén khéo nhưng vẫn ngoại tình chỉ vì 3 chữ "ham của lạ".

Câu chuyện dưới đây được chia sẻ trong một diễn đàn trên mạng xã hội Facebook cho chúng ta thấy được sự tinh tế của người phụ nữ từng trải đã "cứu thoát" danh dự của một cô gái trẻ khi bị cuốn vào lưới tình của gã trai có vợ nhưng không bỏ được tính lăng nhăng.

Nguyên văn câu chuyện được chính "người thứ ba" chia sẻ:

Chồng ngoại tình, cách hành xử của chị vợ với 'Tuesday' khiến dân mạng lẫn người thứ 3 đều thán phục - 1
Đoạn tin nhắn giữa chị vợ và "Tuesday"

"Anh ấy hơn t 11 tuổi, là 1 người đàn ông thành đạt, biết cách quan tâm, chiều chuộng phụ nữ và quan trọng nhất là bịp bợm giỏi.

Tao và anh va vào ánh mắt của nhau sau 1 lần trên bar, anh chủ động xin số và fb của tao, lúc đấy ngà ngày say, thấy anh đẹp giai lãng tử nên tao cũng cho =))) về anh nhắn tin hỏi han quan tâm tao các kiểu. Anh tâm sự với tao rằng:

- Anh đã qua 1 đời vợ, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, anh và vợ li dị 1 năm rồi. Anh thích em, cực cực kì thích em. Em có thể ở bên cạnh anh nửa quãng đời còn lại không?

Và sau đó gửi cho tao xem ảnh vợ “cũ” cùng những đứa con đáng yêu của anh, những đoạn tin nhắn 2 vợ chồng cãi nhau đòi ly hôn. Tao nửa ngờ nửa thật. Để cho tín, đi đâu với bạn bè của anh, anh cũng đòi đưa tao đi cùng.. gặp bạn bè của mình, anh giới thiệu tao là “người yêu”, luôn bên cạnh và quan tâm tao từ cái nhỏ nhất.

Bên cạnh nhau hơn 2 tháng, anh dắt tao về nhà ra mắt bố mẹ, bố mẹ anh quý tao lắm, cứ bảo tao với anh cưới đi cho bố mẹ yên tâm về thằng con giai. Để tăng thêm phần long trọng sang tháng thứ 3 anh còn mua nhẫn vàng bảo là cầu hôn tao trước, đợi tao gật đầu là đưa bố mẹ sang hỏi cưới luôn.

Người ta bảo mật ngọt chết ruồi, tao dần ngu muội, dần tin anh hết lòng.

Tình yêu cứ thế phát triển 1 cách mãnh liệt. Tao nghĩ tao đã gặp được người đàn ông mà mình muốn ở bên đến suốt cuộc đời.

Và rồi 1 ngày đẹp trời.. 1 người phụ nữ xuất hiện và nói chuyện với tao với tư cách là vợ của anh.

Người mà tao muốn gắn bó cả quãng đời còn lại đã dắt mũi tao như 1 con bò hơn nửa năm trời. Kể cũng tài, giấu được vợ con và giấu được tao, cân bằng được thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình và thời gian dành cho tao 1 cách hài hoà nhất mà không bị nghi ngờ trong vòng 8 tháng.

Sau đó tao đã gặp vợ của anh, chị bảo rằng chị vẫn sẽ không biết chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ tin tưởng chồng nếu bạn chị không nhìn thấy anh nắm tay tao đi trong trung tâm thương mại. Chị thuê thám tử theo dõi chồng trong 2 tuần, những lần anh bảo với chị là anh phải ở lại công ty tăng ca chạy deadline cả đêm, những lần đi công tác ngắn ngày là những lần sang ở với tao.

Chị thuê người hack tất cả tài khoản mạng xã hội của anh và đọc được những đoạn tin nhắn anh bảo đã li dị vợ, anh muốn cưới tao, muốn tao làm vợ - làm mẹ, chăm sóc anh và các con của anh.

Cô gái cho biết thêm, người chồng phụ bạc kia còn thuê người giả làm cha mẹ, mang của hồi môn của vợ để tặng lại cho cô. Thậm chí, nhóm bạn của người đàn ông này cũng "đều có bồ" nên bao che cho nhau là điều hiển nhiên. 

Cô cũng cho rằng mình khá may mắn khi gặp chị vợ khá điềm đạm. Nếu người khác chắc chắn sẽ có màn đánh ghen ầm ĩ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Chồng ngoại tình, cách hành xử của chị vợ với 'Tuesday' khiến dân mạng lẫn người thứ 3 đều thán phục - 2
Mọi chuyện đã có thể tệ hơn

Dân mạng cũng cho rằng, chị vợ quá đỗi hiền lành, biết kiềm chế. Và từ đó, nhiều người không hiểu tại sao có một người vợ như vậy nhưng anh chồng kia vẫn ngoại tình được.

Lộc (Nguoiduatin.vn)