Gia đình

Chồng 'độ súng' để giúp vợ thăng hoa và cái kết 'dở khóc, dở cười'

Tưởng hai vợ chồng sẽ có những giây phút mặn nồng bên nhau nhưng không ngờ vì "của quý" bị biến dạng, cương đau do bơm silicon kém chất lượng mà cả hai chỉ còn biết ngậm ngùi chịu… "nhịn".

Trong xã hội hiện đại, việc tân trang vùng kín không còn là câu chuyện hiếm gặp và không chỉ ở chị em mà ngay cả anh em cũng chú ý đến việc này. Theo đó, có không ít người vì muốn tăng cảm giác cực khoái, hoặc tăng kích thước cậu nhỏ nên đã đi “độ súng" để tự tin hơn trong chuyện ấy.

Tuy nhiên, chính việc “sửa sang” quá đà đã khiến không ít trường hợp rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười khi quan hệ với vợ hay bạn tình. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Phụ trách phòng khám Sản khoa (Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà, Bệnh viện Nông Nghiệp) cho biết trên Gia Đình & Xã Hội, bà từng cấp cứu cho một cặp đôi đến viện trọng tình trạng “dở khóc, dở cười”.

Theo chia sẻ của người vợ, trước khi xảy ra tai nạn khoảng 10 ngày, chị đi công tác xa. Ở nhà, chồng chị tranh thủ đi gắn 5 viên bi vào dương vật với mong muốn gây bất ngờ cho vợ và giúp cuộc yêu của hai vợ chồng thăng hoa hơn.

Khi vợ đi công tác về, hai người cuồng nhiệt lao vào nhau sau bao ngày xa cách. Thế nhưng giữa lúc cao trào, người chồng có cảm giác đau nhói, nói không nên lời và nằm vật xuống giường. Người vợ hốt hoảng, không tin vào mắt mình khi thấy “cậu nhỏ” của chồng rách toác, chảy máu rất nhiều.

Chồng 'độ súng' để giúp vợ thăng hoa và cái kết 'dở khóc, dở cười'

Đáng nói là những viên bi được cấy vào trước đó đã không còn đầy đủ, một viên đã bị bắn ra và mắc kẹt trong âm đạo người vợ. Hai vợ chồng ngay sau đó mặc bộ quần áo ngủ xộc xệch đưa nhau thẳng vào viện.

“Tại bệnh viện, tôi trực tiếp khám và gắp viên bi trong âm đạo người vợ, còn chồng được đưa đi phòng khác để kiểm tra. Tuy nhiên, khi phân tích cho người chồng để gắp những viên bi đó ra ngoài dương vật, tránh tai nạn có thể xảy ra thì cả hai vợ chồng đều không đồng ý và muốn bảo tồn những viên bi đó lại.

Chiều theo ý bệnh nhân tôi đành khâu lại, nhưng trớ trêu thay một thời gian sau, khi vết thương đã liền da, hai vợ chồng quan hệ thì lại bị rách lần 2, lần này đến viện cả hai đã đồng ý bỏ hết bi ra ngoài dương vật”, bác sĩ Dung kể lại.

Tương tự, Dân Trí dẫn lời TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết đã gặp không ít câu chuyện dở khóc dở cười của các bệnh nhân từng độ "của quý".

Bác sĩ Liên cho biết, cách đây mấy năm, có một quý ông định cư ở Thụy Điển về Việt Nam thăm quê và đi du lịch. Anh này đã đến một phòng khám tư nhân ở miền Nam để đặt bi vào dương vật. Ít ngày sau, bệnh nhân thấy dương vật bị mẩn ngứa, dị ứng, thậm chí có dấu hiệu nhiễm trùng, chảy máu.

Bệnh nhân sau đó phải bỏ dở chuyến du lịch, bay vội ra Bắc để gặp bác sĩ Liên. Nhận định, dương vật sau khi chèn bi đã nhiễm trùng nên bác sĩ Liên đã phải lấy hết số bi ra, đồng thời làm sạch ổ viêm cho bệnh nhân.

"Đáng lẽ ra, vợ chồng anh này dự định chỉ ở Việt Nam du lịch vài ba tuần rồi về nước. Nhưng vì "độ của quý" sai cách nên đã phải ở lại Việt Nam 2 tháng để điều trị nhiễm trùng. Đó là hậu quả của việc đặt bi tại phòng khám không đảm bảo yêu cầu vô khuẩn", bác sĩ Liên nhớ lại.

Lần khác, bác sĩ Liên điều trị cho một thanh niên tên T. - đi lao động ở Mông Cổ. Trước khi về nước, nghe lời rủ rê của bạn bè, T. đến một phòng khám tư nhân bên đó để bơm dung dịch silicon trực tiếp vào dương vật. Tuy nhiên, ít hôm sau, silicon di chuyển làm biến dạng "của quý" khiến T. cảm thấy cương đau, rất khó chịu.

Biết gặp chuyện bất ổn nhưng T. cũng đành cũng cố chịu đựng để về nước. Sau mấy năm xa cách, tưởng hai vợ chồng sẽ có những giây phút mặn nồng bên nhau nhưng không ngờ vì "của quý" bị biến dạng, cương đau do bơm silicon kém chất lượng mà cả hai chỉ còn biết ngậm ngùi chịu… "nhịn".

Chồng 'độ súng' để giúp vợ thăng hoa và cái kết 'dở khóc, dở cười' - 1

Tình trạng này kéo dài 2 năm, hai vợ chồng không dám gần gũi một lần nào.

"Có lẽ anh này muốn có "món quà" đặc biệt cho vợ sau khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động. Nhưng không ngờ lại gặp lại chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng chỉ có cô vợ là vất vả", bác sĩ Liên nói.

Sau đó, hai vợ chồng T. đành đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ Liên đã phẫu thuật, lấy toàn bộ các mảng silicon ra, bỏ toàn bộ da dương vật bị nhiễm trùng, sau đó lấy da tự thân để tạo hình lại "cậu nhỏ". Hai vợ chồng sau đó mới quan hệ trở lại được.

"Tình trạng này không khác gì nữ giới tự bơm silicon vào mông, ngực. Silicon bơm vào cơ thể, có thể vón cục, gây các biến chứng như nhiễm trùng, tắc nghẽn mạch máu…", bác sĩ Nguyễn Đình Liên cho hay.

Trao đổi với Gia Đình & Xã Hội, Bác sĩ Dung cho biết, việc đeo bi vào "cậu nhỏ" đa số là do nam giới tự thực hiện hoặc làm ở nơi không đảm bảo về thiết bị, vô trùng. Do vậy, ngoài tai nạn có thể xảy ra khi “yêu” thì nguy cơ viên bi bị gỉ tạo thành mủ, gây nhiễm trùng dương vật cũng rất thường gặp.

“Việc cấy bi nhằm tăng kích thước không chỉ gây hoạ cho bản thân mà còn mang lại phiền phức cho vợ và trường hợp trên là ví dụ điển hình. Theo tôi, kích thước dương vật dù là quan trọng trong một cuộc yêu nhưng không phải là yếu tố duy nhất khiến cuộc yêu thăng hoa.

Rất nhiều người khiến các chị em say mê không phải là người có "cậu nhỏ" khủng nhất mà quan trọng là kỹ năng và sự tinh tế, chia sẻ. Nếu làm tốt thì nam giới hoàn toàn có thể thỏa mãn được chị em", BS Dung nhấn mạnh.

Bác sĩ cảnh báo, nam giới không nên vì ám ánh cậu nhỏ khiêm tốn mà cố tìm mọi cách tăng kích cỡ, từ uống thuốc, bôi gel hay thậm chí cấy bi, đeo khuyên... để tránh tiền mất, tật mang.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-do-sung-de-giup-vo-thang-hoa-va-cai-ket-do-khoc-do-cuoi-tintuc822712