Gia đình

Cặp kè với nhân tình về nhà thì thấy trống trơn, 2 tỷ trong két không cánh mà bay nhưng quay ra nhìn bộ dạng vợ cùng thứ cô vác về thì chồng vã mồ hôi hột

Nghe vợ nói mà mồ hôi của Hưng chảy đầm đìa...

Lấy được Hưng, người đàn ông đầu tiên và duy nhất làm trái tim mình rung động, Phương hạnh phúc lắm. Nhất là cưới xong 1 năm cô lại sinh cho anh 1 bé gái xinh như công chúa khiến niềm hạnh phúc trong cô càng trở nên trọn vẹn. Nhưng đời người chẳng nói trước được điều gì, con gái còn chưa tròn 2 tuổi, Phương đã nhận được tin sét đánh rằng chồng đang ngoại tình.

Chẳng là hôm ấy đưa con đi siêu thị chơi, vô tình Phương nhìn thấy Hưng ôm eo một ả chân dài đi ra từ nhà nghỉ đối diện. Vướng con, lại không muốn om xòm nơi công cộng nên cô ôm tủi hờn đi về, nhưng tối ấy 2 vợ chồng có trận cãi vã nảy lửa. Ban đầu Hưng còn chối không chịu nhận tội, tới lúc Phương ném cho anh xem bức hình cô chụp được lúc chiều, Hưng mới thừa nhận mọi chuyện. Đau đớn, Phương túm chồng cào cấu: "Anh nói đi, tại sao anh lại đang tâm phản bội tôi như thế?".

Mặc cho vợ vật vã trong nước mắt, Hưng đỏ mặt quát: "Đơn giản thế mà cô cũng không biết à? Cứ ra soi gương là khắc rõ".

Cặp kè với nhân tình về nhà thì thấy trống trơn, 2 tỷ trong két không cánh mà bay nhưng quay ra nhìn bộ dạng vợ cùng thứ cô vác về thì chồng vã mồ hôi hột
Ảnh minh họa

Nói xong, Hưng hùng hổ dắt xe đi thẳng, đêm ấy anh không về. Còn Phương ôm con khóc ướt gối, cô tê tái hiểu ra, Hưng cặp bồ là bởi chê vợ xấu. Càng nghĩ cô càng không cam tâm, bởi trước đây cô cũng xinh xắn, lộng lẫy lắm. Chỉ vì sinh con cho anh, từ một phụ nữ sang chảnh, hiện đại cô lui về làm mẹ bỉm sữa cả ngày quần quật với cháo bột cho con, phấn son cất gọn.

Những chiếc váy xẻ ngực, ôm eo đều vùi sâu dưới đáy tủ, thay vào đó là những bộ đồ thùng thình rộng từ trên xuống dưới cho dễ chạy luôn được cô ưu tiên số 1. Cô cứ nghĩ Hưng phải hiểu, phải trân trọng sự hi sinh đó của vợ hơn ai hết. Vậy mà cuối cùng anh lại nhẫn tâm lấy đó làm lý do phản bội vợ. Cay đắng, Phương gạt nước mắt, mắm môi lẩm bẩm bên tai con: "Rồi mẹ sẽ cho bố con sáng mắt ra".

Sáng hôm sau, cô dậy từ tinh mơ chuẩn bị đồ ăn cho con rồi mang gửi mẹ chồng. Không dặn dò gì nhiều, cô bắt taxi đi một mạch tới tối. Còn Hưng, sau một đêm "rã rời" cùng nhân tình, anh mệt mỏi về nhà. Mặt vẫn hằm hằm bực tức vợ. Song vừa mở cửa phòng, thấy két sắt mở tung, anh hốt hoảng lao tới kiểm tra mới tái mặt nhận thấy mấy chục cây vàng cùng gần tỷ tiền mặt bay biến mất.

Cuống cuồng, Hưng bấm máy gọi vợ, nhưng gọi cả chục cuộc cũng chẳng thấy Phương nghe. Anh như nổi điên lục tung cả nhà tìm kiếm số tiền bị mất. Đang lúc tưởng như phát rồ thì Hưng nghe thấy tiếng cửa lạch cạch, đoán vợ về anh phi thẳng ra hỏi: "Tiền vàng trong két đâu cả rồi? Cô có cất đi đâu không mà tôi không thấy còn đồng nào trong đó?".

"Không, tôi chẳng cất đi đâu cả", Phương thủng thẳng trả lời chồng với nét mặt dửng dưng như không khiến Hưng ngờ ngợ. Lúc này anh mới để ý tới diện mạo thay đổi khác lạ của vợ. Chiếc váy rộng nguyên 1 màu đen không còn được khoác trên người Phương nữa mà là chiếc váy hàng hiệu trễ vai hững hờ, gợi cảm, cùng mái tóc uốn lọn bồng bềnh.

Gần 3 năm không trang điểm, nay Phương chỉ phủ nhẹ 1 lớp phấn hồng, bờ môi thoa lượt son thắm đỏ mà Hưng gần như chẳng nhận được ra vợ. Vẻ quyến rũ sexy của cô làm anh ngây người, xao nhãng cả chuyện mất tiền trong vài phút. Sau anh hắng giọng, gằn tiếng: "Có phải cô lấy tiền của tôi đi mua sắm lung tung không?".

Lúc này Phương mới ngoảnh lại cười nhạt: "Tôi đính chính lại, tiền không phải của mình anh. Đó là tiền của cả hai vợ chồng. Tuy tôi không trực tiếp làm ra nhưng lại là người đứng sau hỗ trợ anh kiếm tiền".

Cặp kè với nhân tình về nhà thì thấy trống trơn, 2 tỷ trong két không cánh mà bay nhưng quay ra nhìn bộ dạng vợ cùng thứ cô vác về thì chồng vã mồ hôi hột - 1
Ảnh minh họa

Hưng xua tay: "Được rồi, không cần tranh luận tiền của ai, giờ tôi chỉ quan tâm số tiền đó đâu rồi?".

Phương cười tươi đáp lại: "Tôi mang đi làm đẹp rồi, số còn lại thì mua xe,…".

Vừa nói, Phương vừa hất cằm ra chiếc xe hơi hạng sang đậu giữa cổng. Hưng nhìn ra mà tái mặt: "Nhà có xe rồi, em mua làm gì nữa?".

Phương đanh mặt: "Tôi mua đi làm. Thông báo với anh luôn, từ mai tôi chính thức quay lại công việc yêu thích của tôi. Anh đi bồ thì tôi cũng phải lo cho thân tôi chứ. Anh thấy không, một khi tôi chỉn chu lại nhan sắc cũng có kém ai đâu. Nếu thích, chỉ ngay ngày mai, tôi cũng có bồ".

Nghe vợ nói mà mồ hôi của Hưng chảy đầm đìa: "Thế còn con? Em đi làm ai sẽ chăm con?".

"Tôi thuê giúp việc. Bao năm qua tôi vì anh, vì cái gia đình này hi sinh không tiếc tuổi xuân. Nhưng cuối cùng anh lại chê tôi xấu xí mà đang tâm phản bội. Nhờ có anh bảo tôi soi gương lại bản thân mà tôi ngộ được ra rằng, ở đời phải yêu thương bản thân mình trước, đừng bao giờ trông mong tình yêu của người khác".

Phương vênh mặt bước đi làm Hưng lạnh toát xương sống, hoang mang tột độ. Giờ anh chẳng buồn quan tâm tới số tiền vợ tiêu, mà đầu óc anh tràn ngập nỗi lo mất vợ. Anh hiểu tính Phương, cô nhu mì nhưng cũng vô cùng khảng khái quyết liệt. Lần này đúng là anh đã gây ra tai họa, nếu không sửa sai ngay chắc chắn anh sẽ mất Phương mãi mãi.

Theo Hải Hương (Helino)