Gia đình

Bị 'đá' vì kẻ thứ ba, cô gái vội lên xe hoa với người khác và cái kết khó tin sau vài năm gặp lại tình cũ

"Giọng mình lúc này vẫn còn kiểu lên giọng, có chút gọi là 'tinh vi' khi thấy anh bây giờ lại đi làm thuê cho người ta", cô gái kể.

Đằng sau việc chia tay, phản bội đôi khi có những câu chuyện chẳng ai ngờ. Tình yêu đâu nói trước được điều gì, nhiều người thề nguyền bên nhau nhưng cuối cùng vẫn chia xa đấy thôi.

Cô gái bị "đá" vì kẻ thứ ba

Mới đây, một cô gái chia sẻ câu chuyện gặp lại tình cũ sau 3 năm. Hồi còn bên anh ta, cô 24 tuổi, anh người cũ hơn cô 2 tuổi. Khi đó, cô và anh trong thời gian lập nghiệp. Họ đã yêu nhau suốt 7 năm trời trước đó.

"Anh là 1 người giỏi, từ 2 bàn tay trắng, đi làm thuê từ lúc sinh viên đến năm 24 tuổi thì anh khởi nghiệp kinh doanh buôn bán quần áo với 1 người bạn.

Anh là người đi xem hàng, lấy hàng (nói chung kiểu kho bãi các thứ) còn bạn anh ấy là người bán. Mình luôn hi vọng là anh sẽ sớm có nhà, có xe ổn định… ý mình là tương lai anh sớm rộng mở hơn", cô gái kể.

Bị 'đá' vì kẻ thứ ba, cô gái vội lên xe hoa với người khác và cái kết khó tin sau vài năm gặp lại tình cũ
Bài viết được đăng tải.

Thế nhưng vào một ngày cách đây 3 năm, anh chàng nói lời chia tay cô gái vì lí do không còn tình cảm và lừa dối cô.

"Em không cần biết người ấy là ai. Anh và người ấy đã yêu nhau 3 tháng nay, anh xin lỗi em", anh ta lên tiếng tuyên bố cắt đứt.

Đương nhiên, bủa vây cô lúc đó là sự đau đớn. Cô chửi mắng, thậm chí tát cả người yêu vì tổn thương quá mức. Cô càng níu kéo thì anh ta càng muốn buông tay. Sau đó, cô cay cú, đồng ý chia tay.

Chỉ sau 3 tháng, cô có người yêu mới rồi quyết định kết hôn nhanh chóng. Thậm chí, cô cũng nói thẳng rằng đồng ý yêu và cưới chồng cũng một phần muốn chứng minh cho tình cũ biết không có anh ta thì cô cũng đầy người để yêu.

"Chồng mình khi ấy cũng là 1 người có điều kiện, trước từng theo đuổi mình nhưng mình bơ. Sau này chia tay xong xuôi, mình tiến đến với anh ấy chỉ vì muốn chứng minh cho người cũ thấy rằng mình đầy người có thể yêu.

Thế nhưng sau rồi người cũ cũng không quan tâm. Dần dần mình nhận ra mình cũng hợp với người yêu mới. Không phải vì vật chất, kể cả cách quan tâm lo lắng của anh cũng khác nên mình quyết định đi đến cưới xin. Giờ thì mình cũng đang bầu được 3 tháng. Cuộc sống hai vợ chồng rất hạnh phúc", người phụ nữ chia sẻ thêm.

Cái kết thật sự sau 3 năm gặp lại

Thế nhưng cuộc đời không ai lường trước được điều gì. Sau vài năm gặp lại, cô bất ngờ khi thấy tình cũ rất khác.

Hôm đó, cô đi ăn ở một nhà hàng tại Hà Nội và gặp người cũ tại đây. Anh bây giờ làm quản lý nhà hàng. Mình cứ tưởng đó là tài sản do anh mở nhưng không phải. Anh đi làm thuê cho người ta. Lúc đó hai người có nói chuyện một lát, cô cũng gạt đi cái gọi là hận thù năm nào. Cô rất bất ngờ khi tình cũ không còn kinh doanh, không còn làm ông chủ nữa.

Cô kể: "Giọng mình lúc này vẫn còn kiểu lên giọng, có chút gọi là 'tinh vi' khi thấy anh bây giờ lại đi làm thuê cho người ta, thì anh lại cười bảo:

'Lúc chia tay em, cách đấy 4 ngày anh bị lừa hết sạch tiền. Hàng thì bị bắt. Anh trắng tay, anh còn nợ người ta, đến tận bây giờ anh chưa trả hết. Anh không muốn em khổ nên anh suy nghĩ mãi mới dám nói vậy'.

Bị người yêu "đá" vì kẻ thứ ba, cô gái lên xe hoa chỉ sau 3 tháng và cái kết khó tin sau vài năm gặp lại tình cũ khi biết vị trí mới của anh ta! - Ảnh 2.

Mình mới dừng lại mấy giây, nhận ra nếu đó là chuyện thật thì sao anh ấy lại ngốc như vậy, sao lại không nói với mình để mình cùng anh ấy. Chúng mình ít ra cũng yêu nhau đến 7 năm rồi. Anh hiểu điều đó và lí giải lí do tại sao lại như thế:

'Là em đang hạnh phúc với cuộc sống của em, không nợ nần, có nhà cửa, xe cộ như em muốn. Cuộc sống em cũng không phải lo nghĩ gì. Còn anh thì cũng đang vui vẻ với cuộc sống của anh, độc thân, tự lo nợ nần, không phải quá lo lắng cho người mình yêu.

Anh cũng không muốn người mình yêu gánh nợ cùng, mà nhìn em hạnh phúc cũng vui là lòng anh thấy thanh thản. Vậy là được rồi em à".

Sau khi người cũ quay đi, cô quay về bàn với đủ suy nghĩ. Đôi khi vì tình yêu mà làm ra những chuyện bất ngờ làm sao.

Trong cuộc sống, có những vụ chia tay mà phải đến vài năm sau lí do cụ thể mới được bật mí. Đến lúc đó, điều chờ đợi họ là đủ những suy nghĩ khác nhau. Thế nhưng cái gì đã qua thì chẳng thể nào quay lại. Nếu ngay từ đầu, người ta cũng có thể tin tưởng vào tình yêu thì đâu đến nỗi!

Theo An Thanh (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bi-da-vi-ke-thu-ba-co-gai-voi-len-xe-hoa-voi-nguoi-khac-va-cai-ket-kho-tin-sau-vai-nam-gap-lai-tinh-cu-162210507152741534.htm