Gia đình

Bị bạn trai 'đá' sau 6 năm yêu nhau, cô nàng cay đắng: 'Cái giá của 6 năm thanh xuân là... 30 triệu đồng?'

6 năm yêu nhau, cái mà cô nàng nhận được lại là một câu nói đầy cay đắng: "Nếu em cảm thấy không cam tâm thì anh cho em thêm 30 triệu, gọi là phí tổn thương đi, ok chưa?"

Khi yêu nhau, chắc chắn ai cũng mong muốn sẽ có một cái kết hạnh phúc với người mình yêu. Nhưng cuộc đời vốn dĩ phũ phàng hơn rất nhiều nên không ít cặp đôi đã phải đường ai nấy đi cho dù đã từng gắn bó với nhau một thời gian dài.

Tuy nhiên, mỗi cặp đôi lại có một cách kết thúc khác nhau. Có người chia tay trong hòa bình và vẫn xem nhau như bạn bè, lại có người trở mặt như kẻ thù, như chưa từng có những ngày yêu đương mặn nồng. Và cũng có cả những người gây ra không ít sự phẫn nộ. Câu chuyện đầy cay đắng dưới đây là một ví dụ.

Bị bạn trai 'đá' sau 6 năm yêu nhau, cô nàng cay đắng: 'Cái giá của 6 năm thanh xuân là... 30 triệu đồng?'
Câu chuyện "Cái giá của 6 năm yêu nhau là... 30 triệu đồng" khiến dân mạng phẫn nộ.

Người chia sẻ câu chuyện là một cô nàng vừa kết thúc tình yêu 6 năm trời của mình. Dù đã chia tay được 1 tháng rồi nhưng cô vẫn quá sốc nên không kìm được mà kể lại với mọi người.

Theo đó, cô và bạn trai cũ từng là bạn cấp 3, sau khi lên đại học thì trở thành người yêu. Suốt 4 năm đại học rồi đến 2 năm đi làm, dù đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và vất vả, họ vẫn cùng nhau vượt qua tất cả. Thậm chí, chàng trai còn hứa rằng: "Sau này khi công việc ổn định, anh sẽ rước em về!".

Thế nhưng 2 năm sau khi tốt nghiệp, cả 2 đã có công việc ổn định thì chàng trai lại quên mất lời hứa năm xưa. Anh đem lòng thích một người đồng nghiệp ở công ty. Phát hiện ra sự thật cay đắng này, cô gái không biết nói gì hơn ngoài câu hỏi: "Cái giá sau 6 năm 2 đứa yêu nhau là như này à anh?".

Những tưởng anh chàng sẽ hối hận hoặc tỏ chút có lỗi nhưng không hề! Câu trả lời mà cô nàng đáng thương nhận được lại là: "Nếu em cảm thấy không cam tâm thì anh cho em thêm 30 triệu, gọi là phí tổn thương đi, ok chưa?". Đến nước này thì cô nàng cũng chẳng thể níu kéo mà chấp nhận chia tay trong đau đớn.

Bị bạn trai 'đá' sau 6 năm yêu nhau, cô nàng cay đắng: 'Cái giá của 6 năm thanh xuân là... 30 triệu đồng?' - 1
(Ảnh minh họa)

Ngay lập tức câu chuyện này đã thu hút sự chú ý cực lớn của cộng đồng mạng. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, bài viết nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận của dân mạng. Đương nhiên, ai ai cũng vô cùng phẫn nộ với chàng trai thay lòng đổi dạ kia và hết lòng an ủi cô gái:

- Hóa ra thanh xuân của 1 người con gái, những hi vọng và vun đắp của 1 người con gái cũng chỉ đáng 30 triệu...

- Nhận tiền và ra đi thôi bạn, dù sao thì tiền cũng chưa phản bội mình. Cũng chưa muộn để nhận ra tất cả. Dù sao thì sẽ có người xứng đáng ở bên cạnh bạn.

- 30 triệu hay 300 triệu thì cũng chả bù đắp được tình cảm mà 6 năm vun đắp dành cho nhau. Chia tay đi chị, hãy hiên ngang ra đi cho người ta biết không có họ mình còn sống tốt hơn.

- Vẫn là câu nói ấy. Bạn phải cảm ơn người yêu cũ bởi đã nhìn ra bộ mặt thật của hắn ta sớm. 6 năm tuy dài đằng đẵng nhưng vẫn hơn so với việc lấy nhau về nó mới đổ đốn ra rồi thì còn khổ nữa. Thời gian không khiến cho con người ta thay đổi chỉ là làm cho họ bộc lộ bản chất thầm kín thật sự của mình ra mà thôi.

- Không sao đơn giản là bạn cũng nhận được một tình yêu đẹp trong suốt 6 năm qua. Chỉ hơi buồn là lòng người thay đổi quá nhanh thôi. Chấp nhận mà tìm một tình yêu khác có thể sẽ đẹp hơn nhiều.

Đúng là cuộc đời không thể nói trước được điều gì nên chắc hẳn sau khi đọc xong, ai cũng sẽ có những bài học kinh nghiệm cho riêng mình rồi. Còn dân mạng thì vẫn đang tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình phía dưới bài viết.

Nguyên văn câu chuyện:

Cái giá của 6 năm yêu nhau… là 30 triệu đồng.

Đã ai ở đây hiểu được cảm giác yêu nhau đến 6 năm rồi bỗng 1 ngày chia tay và nhận lại được câu trả lời là 30 triệu đồng chưa? Mình cũng ra trường gần 2 năm rồi và mới chia tay người yêu đến giờ cũng được gần 1 tháng mà vẫn chưa hết shock.

Người yêu mình bằng tuổi mình, là bạn cấp 3. Chúng mình sau khi đỗ đại học thì bắt đầu yêu nhau, vì trước là bạn rồi nên chẳng cần tìm hiểu gì nhiều, chỉ cần nói là yêu thôi. Thời gian học đại học cũng như bao bạn khác, cũng nhiều kỉ niệm lắm...

Hai đứa cùng đi tìm nhà trọ, tìm hết các ngõ ngách con phố trên Hà Nội, tất nhiên càng gần trường càng tốt rồi. Hai đứa cùng đi làm thêm, tìm hết từ tờ rơi đến các group các trang web tuyển nhân viên part-time rồi cũng làm đủ, từ gia sư đến phát tờ rơi đến chạy bàn rồi sang cả chạy chương trình nữa... Hai đứa cùng tiết kiệm tiền mua cho nhau những món đồ, quần áo, giày dép bằng chính những đồng tiền mình làm ra. Hai đứa cùng đi hết các ngõ ngách phố cổ, tìm những món ngon rẻ tiền để ăn thử. Nem Hàng Bông, mực Hàng Bồ, cháo chợ Đồng Xuân,… những món ăn quen thuộc ăn mãi không thấy chán. Hai đứa cùng làm cơm cho nhau ăn, có đợt hết tiền còn ăn mì tôm dài dài để tiết kiệm làm việc khác. Hai đứa cùng đi xem phim, cùng dạo qua những con phố Hà Nội, có những lúc lạc đường nhưng vẫn vui…

Rồi có rất nhiều dự định, kế hoạch nào là phải ra trường bằng gì, rồi phải học thêm tiếng Anh, đi làm 1 thời gian học thạc sĩ, công việc kiếm tiền thế nào. Yêu mà, ai chẳng muốn viết tiếp chuyện tình cảm của mình, tương lai của mình thật đẹp rồi cả những lời hứa: "Sau này khi công việc ổn định, anh sẽ rước em về!".

Thế nhưng ra trường gần 2 năm, có lẽ áp lực công việc cũng khiến cả 2 thay đổi nhiều lắm. Mình cũng chẳng biết là từ bên nào nhiều hơn, nhiều khi mình cũng giận hờn vu vơ rồi đâu lại vào đấy, còn người yêu mình thì bận suốt ngày cắm mặt vào công việc, máy tính. Chúng mình kéo dài đến 1 tháng trước thì mình chợt phát hiện ra rằng người yêu mình đã thích 1 người khác kém 1 tuổi, làm ở phòng kinh doanh mới vào.

Mọi thứ như sụp đổ, những tin nhắn, 2 người rủ nhau đi ăn, đi xem phim,... Đó chỉ là mình biết còn đằng sau đó là gì mình cũng không thể biết được. Mình chỉ nhận ra 1 điều rằng người đó không còn yêu thương mình nữa. Mình mới nói với người yêu mình: "Cái giá sau 6 năm 2 đứa yêu nhau là như này à anh?". Thì câu trả lời mình nhận được là: "Nếu em cảm thấy không cam tâm thì anh cho em thêm 30 triệu, gọi là phí tổn thương đi, ok chưa?".

Nực cười! Một câu nói phát ra từ chính miệng người yêu mình đấy! Shock chưa? Đến lúc ấy mình cũng đủ biết rằng người đó coi mình ra gì, như thế nào rồi. Đến giờ vẫn chưa tin được chuyện ấy có thể đến với mình!

Theo Miss Hóng (Helino)