Gia đình

Bé trai 12 tuổi bị ung thư phổi, mẹ hối hận vì đã không cản con từ bỏ những thói quen xấu khi chơi game

Người mẹ vẫn không tin vào sự thật vì con trai mới chỉ 12 tuổi, tại sao căn bệnh ung thư phổi quái ác lại tìm đến cậu bé.

Người mẹ trong trường hợp trên là bà An hơn 50 tuổi ở Trung Quốc. Theo lời bà An kể lại, trong một lần ăn cơm, bà phát hiện trên phía xương đòn ở cổ của con trai xuất hiện cục u bằng quả trứng cút. Ban đầu bà cũng nghĩ là cục hạch thông thường nhưng khi hỏi con trai thì cậu bé cho biết cục u này đã xuất hiện từ lâu, do không thấy đau nên cậu cũng không kể với mẹ.

Cảm thấy bất an nên bà An đã chở con trai đến bệnh viện để kiểm tra. Để xác định đây là u lành hay u ác, các bác sỹ đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm. Một tuần sau, phía bệnh viện gọi điện báo kết quả cho biết cậu bé bị chứng bệnh Ewing sarcoma, loại ung thư hiếm gặp xảy ra trong xương hoặc các mô mềm quanh xương.

Bé trai 12 tuổi bị ung thư phổi, mẹ hối hận vì đã không cản con từ bỏ những thói quen xấu khi chơi game
Cậu bé 12 tuổi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ảnh minh họa.

Bà An vẫn không dám tin đây là sự thật vì trong khi bà đã hơn 50 tuổi, sức khỏe vẫn rất dẻo dai nhưng con trai mới chỉ 12 tuổi, tại sao lại bị mắc căn bệnh quái ác này. Sau đó bà An tiếp tục cho con đến kiểm tra thêm ở bệnh viện khác. Lần này, bác sĩ hô hấp cho biết cậu bé có khả năng cao bị ung thư phế quản, cần làm thêm sinh thiết để chắc chắn.

Cả 2 kết quả ở 2 bệnh viện đều hướng đến vấn đề ung thư, nghĩa là độ chính xác đã rất cao. Vấn đề bây giờ là cần xác định chính xác xem cậu bé bị loại ung thư nào, cấp độ mấy để đưa ra phác đồ điều trị hợp lý. Cuối cùng, bà An quyết định đưa con trai đến Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Ung thư Hồ Nam (Trung Quốc) để tìm ra bệnh lý chính xác.

Tại bệnh viện này, con trai bà An được kết luận bị ung thư phế quản phổi nguyên phát. Tức là bệnh ung thư phổi bắt đầu ở phế quản và tiểu phế quản, ngày nay thường được gọi chung là ung thư phổi. Bệnh đang ở giai đoạn cuối, đã di căn đến xương và hạch bạch huyết, tiên lượng rất xấu.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán của con trai, bà An vẫn sốc nặng đến mức ngã quỵ xuống đất, chân tay run lẩy bẩy. Y tá bệnh viện phải đỡ bà về giường nằm nghỉ và giúp bà gọi cho người thân.

Ngay khi tới bệnh viện, chồng của bà An 2 mắt đã đỏ hoe. Ông sốt sắng hỏi tại sao con trai mình mới 12 tuổi, không tiếp xúc với khói thuốc, cũng chẳng biết gì về rượu bia mà lại mắc bệnh ung thư phổi.

Dần nhớ lại những thói quen sinh hoạt hàng ngày của con trai, bà cho biết cậu bé là đứa trẻ rất thích chơi game. Kể từ khi cho con trai ngủ phòng riêng là bà đã không thể kiểm soát được giờ giấc đi ngủ của con. Sau này đặt camera ở phòng con trai, bà An mới biết cậu bé thường xuyên thức khuya để chơi game.

Bé trai 12 tuổi bị ung thư phổi, mẹ hối hận vì đã không cản con từ bỏ những thói quen xấu khi chơi game - 1
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Bên cạnh đó, vì cả 2 vợ chồng bà An đều làm công chức nên đi làm rất sớm. Sáng nào bà cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho con nhưng qua camera theo dõi thì thấy con trai ăn qua loa, thậm chí nhiều hôm thức dậy trễ đã bỏ bữa rồi đi học buổi chiều. Cuối cùng là cậu rất lười uống nước lọc, thay vào đó cứ khát là uống nước ngọt có ga, các loại trà sữa, đồ uống pha sẵn. Vợ chồng bà An dùng mọi cách vẫn không thể thay đổi thói xấu này.

Khi đã phát hiện bệnh thì mọi thứ đã quá muộn màng, cậu bé đã bị giai đoạn cuối, di căn đến hạch bạch huyết, xương và nhiều cơ quan khác. Thậm chí tế bào ung thư còn “ăn” mất hoàn toàn 1 chiếc xương sườn. Để cứu con trai, vợ chồng bà An quyết định cho con xạ trị với những hy vọng mong manh cuối cùng. 

Bà An cũng đã quyết định chia sẻ câu chuyện của con trai mình lên trang cá nhân và hy vọng các bậc phụ huynh sẽ quan tâm đến con mình hơn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Dù không thể theo sát 24/24h, nhưng việc rèn luyện con cái loại bỏ những thói quen xấu cũng là việc giúp trẻ có sức khỏe tốt, tránh được những căn bệnh nguy hiểm. Đừng để đến khi rơi vào trường hợp như con trai bà An thì hối hận cũng không thể cứu chữa được nữa.

Bác sỹ điều trị trực tiếp cho con trai bà An vô cùng xót xa cho biết, đây là trường hợp bệnh nhân mắc ung thư phổi trẻ nhất mà ông cũng như bệnh viện này từng tiếp nhận. Chắc chắn cũng là 1 trong những ca bệnh thuộc nhóm trẻ nhất trên cả nước cũng như toàn thế giới.

Theo vị bác sĩ này, đa phần bệnh ung thư phổi khởi phát ở những người trên 60 tuổi, thường liên quan đến hút thuốc lá hoặc hít khói thuốc, làm việc trong môi trường độc hại. Tuy nhiên trường hợp của cậu bé này lại rất hiếm bởi bố mẹ không hút thuốc, triệu chứng bệnh không rõ ràng trong khi lại tiến triển quá nhanh so với lứa tuổi.

Các bác sĩ cũng hy vọng rằng đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh để quan tâm hơn đến con trẻ. Đồng thời, những người trẻ đang có những thói quen trên sớm thay đổi kẻo lúc nhập viện thì hối hận cũng không kịp.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-trai-12-tuoi-bi-ung-thu-phoi-me-hoi-han-vi-da-khong-can-con-tu-bo-nhung-thoi-quen-xau-khi-choi-game-tintuc820286