Gia đình

Bé 2 tuổi suýt mất mạng vì nuốt phải đinh ốc xoắn dài 3cm vào bụng

Trong lúc vui chơi, một cháu bé 2 tuổi ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bất ngờ nuốt phải chiếc đinh ốc xoắn dài 3cm vào bụng. Rất may, bệnh nhi này kịp thời được các bác sĩ gây mê, mổ nội soi để lấy dị vật này ra ngoài an toàn.

Bé 2 tuổi suýt mất mạng vì nuốt phải đinh ốc xoắn dài 3cm vào bụng

Trước đó, vào ngày 25/6, bé gái Nguyễn Thị U. (2 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) được người nhà đưa đến Bệnh viện Quốc tế Vinh trong tình trạng quấy khóc liên tục và buồn nôn.

Ngày 27/6, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa nội soi, gắp thành công dị vật là một chiếc đinh ốc xoắn trong dạ dày của bé gái 2 tuổi ra ngoài an toàn.

Theo gia đình cho biết, trong lúc cháu bé chơi một chiếc đinh ốc xoắn nên đã vô tình nuốt phải chiếc đinh này vào bụng.

Sau khi vào viện, cháu bé được thăm khám, chụp X-Quang. Tại đây, các Bác sĩ đã phát hiện 1 dị vật cản quang trong dạ dày. Ngay sau đó, Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và quyết định nội soi gây mê để lấy dị vật này ra.

Bác sĩ Phùng Thị Hằng – Trưởng khoa Nội, người trực tiếp tiến hành thủ thuật cho biết: “Sau khi đặt máy xác định dị vật xuống sâu hơn ở D3 tá tràng so với phim X – Quang.

Do dị vật có bề mặt xoắn ốc lại dài 3cm so với kích thước lồng ruột của trẻ 2 tuổi nên thủ thuật tiến hành rất khó khăn".

Sau khi thực hiện gây mê và mổ nội soi, khoảng 30 phút sau, các Bác sĩ đã lấy được dị vật này ra. Rất may, niêm mạc tá tràng, dạ dày, thực quản của cháu bé không bị tổn thương và chảy máu.

Theo các Bác sĩ, nếu không phát hiện sớm và lấy ra ngoài kịp thời, chắc chắn bệnh nhân sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhi này đã hồi phục trở lại.

Theo Việt Hà (Soha/Trí Thức Trẻ)