Gia đình

8 năm sau ngày ly hôn, gã chồng bội bạc run sợ gặp lại vợ cũ trong hoàn cảnh đặc biệt, trớ trêu nhất là thân phận hiện tại của hai người

Vừa bước vào căn nhà khang trang, nụ cười của Tuấn bỗng tắt ngấm khi nhìn thấy Mai đi từ trên tầng xuống.

Tuấn và Mai yêu nhau khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc mới yêu, hai người thề non hẹn biển, tưởng chừng như trên đời này không có tình yêu nào đẹp như của họ. Mặc cho hai gia đình cấm cản, cặp đôi vẫn nhất quyết lấy nhau. Thế là vừa tốt nghiệp cấp 3 được 1 tuần, họ liền tổ chức đám cưới.

Yêu nhanh cưới vội, thêm nữa là tuổi trẻ bồng bột, hôn nhân của 2 người chẳng mấy chốc gặp trục trặc. Tuấn ham chơi, dù đã có vợ nhưng anh vẫn chẳng thể bỏ được những trận game thâu đêm suốt sáng ở quán nét cùng chúng bạn. Mặc vợ đi làm đến gầy người nhưng Tuấn vẫn ôm gà đi chọi...

Nhưng tệ nhất chính là Tuấn không bỏ được thói đa tình của mình. Trên Facebook, Tuấn công khai cưa cẩm, gạ gẫm những cô gái trẻ. Đã không dưới chục lần, Mai phải đến quán hát để gọi chồng về. Nhưng anh có ngoan ngoãn mà về đâu, sĩ với bạn, lại bực tức với vợ, Tuấn thẳng tay tát Mai ngay chỗ đông người. Mai xấu hổ và sốc, cô ôm mặt chạy thẳng về nhà.

Ấm ức là thế, nhưng Mai không có sự thông cảm của gia đình nhà chồng. Bởi nhà Tuấn giàu có, luôn nghĩ rằng Mai yêu anh vì tiền. Bà mẹ chồng còn ghét cô ra mặt. Thấy Mai bị Tuấn tát, bà chẳng có câu an ủi nào, lại buông lời lạnh nhạt như xát muối vào tim cô: "Đáng đời, phải như thế mới tỉnh mắt ra".

Thế rồi Tuấn ngoại tình. Mai đau đớn đến thắt ruột gan khi bắt quả tang chồng với nhân tình hú hí trong nhà nghỉ. Cô gào thét, lao vào đánh anh. Thực tâm Mai chỉ mong chồng nói lời xin lỗi cô. Nhưng không, Tuấn lại một lần nữa thẳng tay đánh vợ để bảo vệ cô bồ.

Quá mệt mỏi và uất hận vì bị phản bội, Mai làm đơn xin ly hôn. Thế là chưa tròn một năm làm vợ, Mai chính thức bước chân ra khỏi nhà Tuấn.

Ngày ra đi cô không quên được ánh mắt đắc ý của mẹ chồng và câu nói "mẹ sẽ tìm đứa xinh, xứng đáng hơn cho con, không phải lo" của bà với Tuấn. Đặc biệt là câu sỉ nhục của người từng sống chết đòi yêu cô: "Cái hạng đã qua một đời chồng rồi thì chẳng ai thèm. Cùng lắm là làm lẽ của những ông già 80 tuổi. Ngoan ngoãn hầu hạ ở nhà tôi ít ra còn được ăn ngon. Để xem có thằng ngốc nào lại chọn lấy cô không?".

8 năm sau ngày ly hôn, gã chồng bội bạc run sợ gặp lại vợ cũ trong hoàn cảnh đặc biệt, trớ trêu nhất là thân phận hiện tại của hai người
(Ảnh minh họa)

Từ cái ngày đau lòng đó đến nay đã được 8 năm. Sau khi ly hôn, Mai quyết định thi đại học. Cô lao đầu vào học và đi làm thêm để vơi đi cảm giác tự ti, muộn phiền về cuộc hôn nhân thất bại.

Tốt nghiệp được 2 năm thì Mai lại kết hôn. Lần này cô thận trọng hơn rất nhiều so với lần trước, nhưng trước sự nhiệt tình và tử tế của người chồng mới, cuối cùng Mai đã mềm lòng.

Chồng mới của Mai có một đứa con riêng - đó cũng là kết quả của một cuộc hôn nhân vội vã. Anh không kể nhiều về người vợ cũ, nhưng Mai thấy cách anh chăm chút cho con mình, tự nhiên cô muốn cùng anh xây dựng tổ ấm.

Con gái của chồng mới chỉ kém Mai 6 tuổi. Cô bé hồn nhiên, yêu đời không giống Mai ngày xưa nên cô cũng mong nó không bị ai đó làm tổn thương. Ngày nọ, cô bé nói với vợ chồng Mai rằng muốn đưa bạn trai về ra mắt. Trông cô bé háo hức, Mai lại nghĩ đến mình đã từng như vậy.

Thế rồi sáng chủ nhật, như đã hẹn với cả nhà, con riêng của chồng dẫn bạn trai đến. Nhưng khi Mai vừa bước từ trên nhà xuống, cô giật mình phát hiện bạn trai mà con gái riêng của chồng giới thiệu không ai khác chính là Tuấn. Tuấn cũng run sợ, lo lắng khi người đối diện mình lại là Mai.

8 năm sau ngày ly hôn, gã chồng bội bạc run sợ gặp lại vợ cũ trong hoàn cảnh đặc biệt, trớ trêu nhất là thân phận hiện tại của hai người - 1
Gặp lại vợ cũ ở hoàn cảnh đặc biệt, Tuấn vừa xấu hổ vừa cay cú. (Ảnh minh họa)

Người nhận ra sự khác thường từ hai người chính là chồng hiện tại của Mai, bởi cô từng cho anh xem ảnh Tuấn.

Anh lên tiếng: "Không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này, Tuấn. Khi con gái tôi kể về cậu, tôi đã ngờ ngợ, nhưng đúng là trái đất tròn chúng ta có duyên gặp nhau".

Cô con gái không hiểu bố nó đang nói gì liền đưa mắt nhìn Mai rồi lại nhìn sang bố. Mai cũng quay sang anh. Chỉ có Tuấn là lộ rõ sự run sợ, dù trong điều hòa mát mẻ, nhưng rõ ràng anh ta đang đổ mồ hôi.

Chồng Mai lôi dưới bàn ra một tập hồ sơ, rồi anh nói tiếp: "Tuấn giám đốc công ty X. Một công ty đang trên bờ phá sản, cần tìm một công ty lớn khác để hợp tác và hỗ trợ tài chính. Và vừa hay công ty của tôi lại có thể đáp ứng cho cậu việc đó.

Cậu quen con gái tôi vừa tròn 3 tháng đã muốn dẫn về nhà tính chuyện cưới xin. Nhưng thứ 3 tuần trước cậu đã đi karaoke với 1 đám chân dài ở quán B. Hôm sau cả đám lại thác loạn ở bar C. Thứ 7 vừa rồi cậu dẫn một cô gái về nhà qua đêm, tất nhiên đó không phải con gái tôi. Và mới hôm kia lại là một cô em khác về nhà cậu..."

Chồng Mai vừa nói vừa để lên bàn những tấm ảnh chụp rõ mồn một là Tuấn. Ngay lập tức biểu cảm của 3 người còn lại đều khác nhau. Tuấn há hốc mồm vì không ngờ kế hoạch cưa cẩm con gái chủ tịch hòng kiếm lời của mình bị đổ vỡ ngay ngày đầu ra mắt. Cô con gái thì tức giận, thẳng tay tát Tuấn và hất cốc nước vào mặt anh ta rồi bỏ lên phòng. Còn Mai thì vẫn không thể tin được sau bao năm Tuấn vẫn chưa thay đổi. Và cô không thể hiểu làm cách nào mà anh có thể thu thập được bằng đó thông tin.

Cuối cùng vì quá xấu hổ, Tuấn đứng dậy cun cút đi về. Người tiễn anh chính là Mai. Lời cuối dành cho Tuấn, cô chẳng buồn sỉ nhục anh như cách anh từng hạ bệ cô. Mai nói: "Thay đổi đi Tuấn, nhục nhã thế là đủ rồi, anh sống bạc nhược thế này thì cuối cùng đời sẽ đi về đâu?". Tuấn xấu hổ nhìn Mai. Anh nhận ra cô xinh đẹp và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Giờ đây 2 người 2 thân phận, anh chẳng còn nói được gì đành thất thểu bỏ đi.

Mai trở lại trong nhà, cô hỏi chồng vì sao biết trước người đó là Tuấn mà không nói với cô. Chồng Mai chỉ cười: "Thực chất anh muốn điều tra bạn trai của con gái mình là để nó không bị ai làm tổn thương như em từng trải qua. Anh cũng không ngờ người đó lại là Tuấn. Đây cũng là bài học nhẹ nhàng cho cậu ấy. Mong rằng cậu ta sẽ thay đổi. Điều chúng ta cần làm bây giờ là lên xem con gái thế nào. Anh hứa sẽ dùng hết sức có thể để che chở và bảo vệ 2 mẹ con".

Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/8-nam-sau-ngay-ly-hon-ga-chong-boi-bac-run-so-gap-lai-vo-cu-trong-hoan-canh-dac-biet-tro-treu-nhat-la-than-phan-hien-tai-cua-hai-nguoi-22202019914489705.htm