Thói đời rất lạ, đàn bà chỉ thích trai đẹp, thích yêu trai đẹp, lấy trai đẹp làm chồng nhưng lại luôn miệng nói mấy gã đàn ông đẹp trai hay mượn nhan sắc của mình để lăng nhăng, gái gú.
... Và nhiều gã còn mồi chài mấy cô tiểu thư con nhà đài các để có chỗ nương thân. Với phụ nữ, họ không dành sự tin tưởng cho trai đẹp. Ấy vậy mà, tiêu chí chọn người yêu, chọn chồng của chị em, đa phần đẹp vẫn là số 1.
Tất nhiên, không phải ai nói nhiều ai đẹp trai cũng không đáng tin cậy. Chỉ là một góc nhìn về đàn ông đẹp trai ga lăng và đàn ông ít nói. (ảnh minh họa) |
Đó là do chị em tự chuốc khổ vào thân. Đàn ông ít nói, hãy cho họ được cơ hội thể hiện bản thân mình. Họ ít nói nhưng những câu họ nói ra là phải cẩn trọng, đắn đo su nghĩ và là tấm lòng thật của họ, không thể nói liên tục, nói không suy nghĩ. Đàn ông không đẹp trai, họ cũng biết họ không có ưu thế hơn những gã đẹp hơn mình, thế nên họ dùng cả sự chân thành để theo đuổi cô gái mà họ thích.
Nếu chị em thật sự muốn lấy một người chồng tốt, yêu thương mình thật lòng mà không còn sợ họ lăng nhăng hay bị gái vây quanh, hãy từ bỏ chuyện thích trai đẹp và ga lăng mồm mép. Hãy mở rộng lòng mình và nhìn vào tình yêu thật sự của họ. Lấy người ít nói làm chồng và đừng bao giờ băn khoăn, liệu như thế họ có trở nên nhu nhược hay sợ hãi những người xung quanh.
Đàn ông thường ít bộc lộ cảm xúc hơn phụ nữ. Những người hay nói ra nỗi lòng của mình chính là những người ruột để ngoài da. Thế nên, hãy yêu những người đàn ông ít nói, và hiểu được trong lòng họ nghĩ gì. Chỉ như vậy, bạn mới thật sự chiếm được trái tim của họ và có được tình yêu chân thành.