Gia đình

"Của quý" mất mảng da sau khi được bác sĩ Trung Quốc chữa yếu sinh lý

Sau khi được bác sĩ chữa chứng xuất tinh sớm ở một phòng khám tư tại TP.HCM, anh Lực phải nằm viện điều trị 20 ngày vì mảng da "của quý" bị hoại tử.

Sau khi được bác sĩ chữa chứng xuất tinh sớm ở một phòng khám tư tại TP.HCM, anh Lực phải nằm viện điều trị 20 ngày vì mảng da "của quý" bị hoại tử.

Bệnh nhân này cho biết bị xuất tinh sớm nên cuối tháng 3, anh tìm đến cơ sở y tế trên để chữa bệnh. Tại đây, một nữ bác sĩ không đeo bảng tên khám vàcho anh đi siêu âm, xét nghiệm máu với chi phí một triệu đồng. 

Một tiếng sau, bác sĩ này nói “của quý” của bệnh nhân quá nhạy cảm do có nhiều dây thần kinh phải tiểu phẫu bỏ bớt, nếu không làm sẽ dẫn đến vô sinh.

'Cua quy' mat mang da sau khi duoc bac si Trung Quoc chua yeu sinh ly hinh anh 1

Anh Lực phải nằm điều trị 20 ngày sau khi chữa yếu sinh lý ở phòng khám tư. Ảnh: BNCC.

Thậm chí, bệnh nhân càng hoảng sợ hơn khi nghe bác sĩ chẩn đoán bìu của anh có u, nếu không để họ điều trị sẽ dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, khi người bệnh hỏi về chi phí điều trị, bác sĩ này nói “lo chữa bệnh đi đã, giá cả tính sau”.

Theo anh Lực, trong quá trình chữa trị các nhân viên tại phòng khám nói tiếng Trung Quốc nên anh không hiểu họ nói gì.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ tiến hành tiểu phẫu cho anh Lực trong khoảng 30 phút. Khi ra về, phòng khám yêu cầu bệnh nhân đóng 29,2 triệu đồng.

“Do không mang đủ tiền nên họ yêu cầu tôi ký vào giấy nhận nợ. Họ cũng giữ lại chứng minh nhân dân của tôi. Họ nói hôm sau tôi lên truyền dịch và mang tiền lên trả”, bệnh nhân kể lại.

Theo lời bác sĩ dặn, những ngày sau đó Lực đến tái khám và được nhân viên y tế chiếu xạ, truyền dịch và uống thuốc (trong đó có thuốc tên đông dược dạng túi nylon lỏng). Sau một tuần điều trị bệnh nhân đã đóng cho phòng khám hơn 34 triệu đồng.

Điều trị xong, anh Lực thấy tình trạng xuất tinh sớm không được cải thiện mà còn mất một miếng da ở phần tiến hành tiểu phẫu.

'Cua quy' mat mang da sau khi duoc bac si Trung Quoc chua yeu sinh ly hinh anh 2

Thuốc đông dược không rõ thành phần, hạn sử dụng, phòng khám Thăng Long cho bệnh nhân uống. Ảnh: BĐCC.

Sau đó, anh Lực đã đến Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM, để điều trị. Tại đây các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị mất một mảng da, tĩnh mạch lưng dương vật bị thắt. Các bác sĩ phải dùng kháng sinh, giảm đau, lấy da từ nơi khác phẫu thuật, cấy ghép, vá lại vùng đã bị hoại tử ở dương vật. Sau gần 20 ngày điều trị, bệnh nhân mất thêm 15 triệu đồng.

Hội Tiết niệu Việt Nam khuyến cáo không sử dụng biện pháp phẫu thuật cho trường hợp xuất tinh sớm. Người bệnh chỉ cần uống thuốc để tác động lên sự dẫn truyền của dây thần kinh.

Vì vậy, việc bác sĩ của phòng khámphẫu thuật cắt dây thần kinh “cậu nhỏ” đã khiến bệnh nhân bị biến chứng, làm nhiễm trùng hoại tử da dương vật.

Sau khi nhận được phản ánh của độc giả, chúng tôi đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Hồng, đại diện Phòng khám đa khoa Thăng Long, để đặt các câu hỏi về trường hợp trên. Tuy nhiên, bà này chỉ ghi nhận câu hỏi mà không trả lời bạn đọc.

Bệnh nhân cho biết sau khi phóng viên liên hệ, phòng khám đã chuyển vào tài khoản, bồi thường cho anh 78 triệu đồng.

* Tên bệnh nhân đã thay đổi. 

Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)