Gia đình

Chuyện tình "anh tu 9 kiếp mới có được em" khiến "vai chính" luôn ngỡ mình là công chúa

Kết bạn chỉ vì thấy nàng xinh nhưng chàng lại không phải dạng công tử đào hoa. Chàng đã biến mình từ người đàn ông khô khan thành anh chàng lãng mạn biết nói những lời ngọt ngào có cánh song vẫn không quên một trái tim chân thành.

Kết bạn chỉ vì thấy nàng xinh nhưng chàng lại không phải dạng công tử đào hoa. Chàng đã biến mình từ người đàn ông khô khan thành anh chàng lãng mạn biết nói những lời ngọt ngào có cánh song vẫn không quên một trái tim chân thành.
 

Chàng: Quang Minh - 31 tuổi

 
Hôm đó 1 nhóm đi Sapa chơi và xe của các bạn ấy bị gặp trục trặc. Các bạn ấy có post bài lên Otofun nhờ giúp đỡ. Nàng lướt facebook thấy nên giúp. Sau đó các bạn có post ảnh nàng lên nhóm và nói lời cảm ơn. Và cũng tình cờ chàng ở trong nhóm, vào comment là muốn kết bạn. Mọi thứ cũng đến rất tự nhiên, sau khi nói chuyện vài câu qua MXH, rồi rủ đi chơi, đi cafe, đi xem phim.
 
cầu hôn

Ngay từ đầu nàng thú nhận không thích chàng lắm vì chàng không phải là gu của nàng. Nàng vẫn coi chàng là bạn không hơn, dù đi chơi, ăn uống nhưng vẫn giữ khoảng cách. Nhưng chàng thì từ ấn tượng ban đầu là nàng xinh quá, rồi tiếp xúc mà yêu nên vẫn kiên trì một thời gian dài cưa cẩm. Nàng hào hứng kể: "Có lần bạn mình hỏi mình thích tuýp đàn ông như thế nào, mình hồn nhiên trả lời rằng thích đàn ông lãng mạn. Khi đó anh đang ngồi ở đấy và thế là anh đã thay đổi từ anh chàng khô khan thành người đàn ông lãng mạn để chiều lòng mình. Anh bảo lúc đầu nói ngọt ngào không quen, cứ cảm thấy ngượng mồm. Việc tặng quà cũng thế, tặng là ngại. Nhưng giờ thì quen rồi nói yêu đương mùi mẫn cũng không sao".  
 
Nàng đi công việc ở Hải Phòng, chàng cũng xuống tận nơi đón kèm theo một bó hoa trên tay. Khi nàng gặp khó khăn hay ốm đau thì chàng luôn có mặt và chủ động giúp đỡ. Đã có lần chàng đưa nàng lên cầu Nhật Tân tỏ tình. Lần 1 nàng vẫn không đồng ý. Chàng vẫn nói lần sau lại lên đây tỏ tình tiếp, khi nào đồng ý thì thôi. Dần dần đúng kiểu mưa dầm thấm lâu, thấy chàng kiên trì, yêu thương mình thật lòng. Những lúc mưa gió thèm ăn gì chàng cũng cũng mua bằng được để mang đến mặc dù 2 nhà chẳng gần nhau chút nào. Rồi đổ rụp lúc nào, lần sau chàng tỏ tình nàng gật đầu liền.  
 
Nhiều người lo lắng những anh chàng nhiều khi chỉ nhiệt tình khi tán tỉnh, cưa cẩm thôi còn thì sau khi chinh phục được chẳng tha thiết gì mà thể hiện nữa. Nhưng với nàng thì chàng luôn chiều chuộng nàng như những ngày mới yêu. Không chỉ bằng lời nói ngọt ngào mà những hành động của chàng lại vô cùng thật thà. Có lần nàng ngã xe phải nằm ở nhà, chàng dù là người bận rộn cũng bỏ hết công việc để chăm sóc nàng chu đáo. Tất cả những điều đó khiến nàng đủ cảm thấy tin tưởng và dựa vào anh.
 
cầu hôn
 
Gần đây, khi tình yêu đã đơm hoa kết trái đủ đầy, ước nguyện "2 ta chung 1 nhà" đã thôi thúc chàng ngỏ lời cầu hôn với nàng bằng nến, hoa hồng, quà tặng, nhẫn và bóng bay lãng mạn. Nàng nói: "Dù cảm giác của mình bây giờ vẫn hạnh phúc lắm. Nhưng nói bất ngờ thì không vì anh đã từng nói: "Anh sẽ mua 1 chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp nhưng anh muốn em đi chọn cùng vì muốn em có một chiếc nhẫn vừa ý". Thế là sau đó chúng mình đi chọn nhẫn rồi sau đó anh bảo chúng mình tìm nhà hàng nào đẹp rồi cùng nhau đi ăn nhé. Thế là mình tự hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi. Tuy vậy, đến ngày đó vẫn hồi hộp và cảm giác hạnh phúc lâng lâng lắm".
 
cầu hôn
 
cầu hôn
 
cầu hôn
 
cầu hôn
 
cầu hôn
Màn cầu hôn lãng mạn như phim đúng như ý nguyện của nàng.

Nghe câu chuyện dù lãng mạn thế nhưng nàng kể trong thời gian yêu cũng có nhiều sóng gió, chả có cặp đôi nào mà không xích mích hay cãi nhau cả, thậm chí cũng có lúc tưởng chừng như là bỏ cuộc. Nhưng chàng vẫn là người kiên trì và chịu đựng được nàng. Nàng không giấu được niềm hạnh phúc của mình mà kể: "Anh ấy luôn là người chủ động làm lành trước lúc cãi nhau. Tính mình thì đành hanh, hay giận dỗi lắm, trẻ con mà. Anh ấy hơn 7 tuổi, tính tình lại chín chắn nên mọi thứ anh đều biết nhường nhịn. Cho dù mình sai anh ấy vẫn xin lỗi rồi lúc nguôi giận mới phân tích cho mình hiểu. Vì thế, sau này mình cũng phục và bớt đành hanh đi. Tuy thế, nàng vẫn vô cùng hạnh phúc vì lúc nào cũng được làm trẻ con, không cần lớn thêm vì có anh là người đàn ông trưởng thành rồi". Dù vậy, nàng vẫn biết điều là dù sao lúc cưới chồng có lẽ cũng cần thay đổi chút để sau còn làm mẹ trẻ con nữa, nhõng nhẽo sao mãi được.
 
Điểm đặc biệt khiến nàng luôn thích thú nữa là phụ nữ thì luôn muốn thích được nhận quà. Dù gia đình nàng khá giả, nàng cũng có thu nhập riêng để có thể đáp ứng được nhu cầu của bản thân, nàng không phải kẻ ham vật chất nhưng vẫn thích nhận được quà để biết chàng luôn quan tâm, chiều chuộng mình, thì chàng luôn biết làm điều đó. Bằng những món quà từ bé đến lớn nhưng lúc nào cũng khiến nàng vui. Nang hay mua sắm online, đôi lúc hỏi chàng chọn cái nào, chàng bảo: "Lấy cả 2 đi, em suy nghĩ làm gì cho già người".
 
cầu hôn

Là một cô gái cá tính, thích chạy xe phân khối lớn, quyết đoán và tự lập nhưng lại còn tính cách nhõng nhẽo, trẻ con... tất cả những điều đó đã khiến anh chàng dù bắt đầu kết bạn chỉ vì nàng xinh nhưng với tất cả những tính cách, cá tính ấy thì khiến chàng luôn thấy thú vị mà chinh phục cho bằng được. 
 
Vì chàng lúc nào cũng tôn trọng và trân trọng với nàng nên nàng bảo lúc nào cũng có cảm giác như mình được là công chúa vậy. Từ khi có chàng, nàng bắt đầu "hư" ra mà có tính ỷ lại vì mọi thứ chàng đều làm cho hết. Thấy phòng bừa bộn chàng bảo cùng nhau dọn phòng đi, nhưng trong lúc nàng còn đang mải mê lướt facebook thì quay ra đã thấy phòng gọn gàng, sạch đẹp hết rồi. Không chỉ có anh chồng tương lai tuyệt vời, nàng còn hớn hở khoe bố mẹ chồng cũng vậy coi nàng còn hơn cả con đẻ vì bố mẹ nói bố mẹ thích con gái lắm mà không có được. Có đồ gì ngon bố mẹ chàng cũng cất phần nàng...
 
cầu hôn

Giờ đây, trong lúc đang chuẩn bị và chờ đón đến ngày chung đôi, nàng dù biết cuộc sống hôn nhân chẳng giống lúc yêu nhưng mà cũng không vì thế mà lo lắng bởi tất cả những điều chàng thể hiện đều khiến nàng yên tâm quá đỗi rồi. Tuy thế, nàng vẫn không quên "dằn mặt" chàng: "Anh đừng có thay đổi quá, không em thích nghi không kịp". Chàng chỉ cười bảo: "Anh tu 9 kiếp mới có được em nên cứ yên tâm đi, anh giữ em còn chẳng hết, anh sẽ không thế đâu". Nàng lại cười khì khì và tin hạnh phúc luôn ở trong tay mình khi có được một người chồng tuyệt vời như thế rồi.

Theo Đỗ Xuyên (aFamily.vn/Trí thức trẻ)